Ngắn đi

Đinh Trọng Tiến Dũng
(Jack)

Điều hành viên
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có một anh chàng nọ có bộ phận dài 50cm, thật sự, anh ta rất khó chịu và muốn làm cho nó ngắn lại. Anh ta liền hỏi một người già nhất trong làng của mình. Già làng bảo: "Con phải đi vào rừng, tìm gặp con cóc thần, hãy đặt cho nó câu hỏi, mỗi lần nó trả lời "Không" thì của con sẽ ngắn đi được 10cm"

Chàng ta liền đi vào rừng và gặp cóc thần
- "Cóc thần ơi, cóc thần lấy ta làm chồng nhé?"
- "Không", cóc trả lời

Paf, của anh ta ngắn đi 10 cm. Nhưng 40 cm vẫn còn dài quá. Anh ta liền hỏi tiếp
"Cóc thần ơi, cóc thần lấy ta làm chồng nhé ?"
"Không", cóc trả lời

Paf, của anh ta ngắn đi 10 cm. Nhưng 30 cm vẫn còn dài quá. Anh ta liền hỏi tiếp
"Cóc thần ơi, cóc thần lấy ta làm chồng nhé?"
"Không, ta đã nói Không là Không mà lại."
 
Một anh chàng ưa đỏm dáng nên đi phơi nắng khá thường xuyên, chỉ riêng cái chỗ đó của anh là vẫn trắng. Vào một ngày nắng đẹp, anh ta quyết định phơi cái đó của mình lên. anh ta phủ kín cát lên người, chỉ phơi cái đó lên thôi. Có 2 bà đi qua, 1 bà thấy thế thở dài, bà còn lại hỏi: "sao bà thở dài? "
bà kia đáp:" hồi 10 tuổi, tôi tò mò về nó. Hồi 20 tuổi, tôi khám phá nó. Hồi 30 tuổi, tôi thưởng thức nó. Hồi 40 tuổi, tôi mong đợi nó. 50 tuổi, tôi cầu xin nó. 60 tuổi, tôi trả tiến cho nó. Đến 70 tuổi, nó mọc hoang thế này mà tôi không còn sức để ngồi xổm nữa" <<<< chuyện này bậy quá có cần xóa đi không
 
Back
Bên trên