Ngẩu pín

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Nước Tây Ban Nha - nơi nổi tiếng về đấu bò tót - có rất nhiều hàng ăn bán món ngẩu pín của con bò tót bị chết sau khi thua trận. Một người đàn ông nọ thường xuyên đến quán hàng ăn ngẩu pín. Nhưng một hôm, khi ông gọi món mà mình ưa thích như thường lệ thì thấy thất vọng vô cùng vì ngẩu pín quá bé. Ông liền thắc mắc với người hầu bàn. Người hầu bàn trả lời: "Thưa ngài, hôm nay con bò thắng".
 
rất buồn nhưng phải nói là chuyện này em không hỉu!!!!!!!!làm ơn giải thích hộ cái
 
toàn cưa sừng làm nghé :D vậy chứ con bò thắng ai nào?
 
hehe,bé mà ko ăn được à :p
 
Chuyện đơn giản răng mà ko hỉu là sao vậy:-/. Ngẩu pins là cái "ấy" của con bò, con bò bị thua thì bị cắt mất cái "ấy" bán cho quán đặc sản. Đến lượt đấu sĩ đấu bò thua thì cái "ấy" cũng bị ... luôn à. Đơn giản có thế thôi:D
 
Thế mới gọi là của độc chứ!!! He he he, mà cái ấy của người thì ko gọi là ngẩu pín nữa đâu ---> ngẩu nhânB-)
 
Back
Bên trên