Ngại

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Trong quân y viện, anh thương binh Cường bị bó bột cả hai chân hai tay đang khẩn khoản nhờ cô y tá Thủy:

- Trời ơi ngứa... "ấy" quá, cô gãi giùm tôi!

- Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu?

- Chỗ... không tiện nói.

- Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.

- Vâng, ở giữa... hai ngón chân cái!
 
Ặc, ngất.... xỉu :)) :)), lúc gãi xong ko biết nó thành cái gì nữa :))
 
ehem giả sử như gãi ko hết ngứa thì sao nhỉ ?????
lấy bàn trải ra cọ ah
 
đâu đến mức thế , chắc là thủy thoa dầu cù là vô :D
 
:)) :)) :)) Giữa 2 ngón chân cái :)) Được lắm :D Cụ thể vật :D

Giữa 2 ngón chân cái là ngón chân cái thứ 3 ^__^ :smoking:
 
Back
Bên trên