người và thú ???

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
khi mới tạo ra muôn loài , thượng đế gọi người đàn ông đến và bảo rằng :
- ta cho con 10 năm hoạt động , con thấy thế nào ???
- thưa người , quá ít cho con , tuổi thọ 70 mà chỉ được ấy có 10 năm , quả thực là con ko chịu được !
- được rồi , hãy đứng qua 1 bên để ta xem xét !
thượng đế gọi sư tử đực vào
- Ta ban cho con 20 năm hoạt động , con đồng ý chứ ?
- không , tuôỉ thọ con ngắn nên chỉ cần 10 năm là quá đủ !
người đàn ông reo lên :
- vậy cho con 10 năm của sư tử đi !
- được rồi , vậy thì như con muốn !
tiếp theo , người đàn ông cũng xin được 10 năm của lừa , của khỉ và của vẹt !

Đó là lý do vì sao , 10 năm đầu anh ta làm đúng như bản năng , 10 năm sau dũng mãnh như sư tử , 10 năm sau ì ạch như 1 con lừa , 10 năm chỉ biết làm những trò khỉ trong chuyện đó và 10 năm cuối chỉ còn biết nói như vẹt về chuyện ấy !
 
.. hóa ra đàn ông chưa được tiến hóa đầy đủ thành người ..... :)) .... bây h em mới biết ..... b-)
 
còn phụ nữ thì .... anh chưa muốn nói tiếp đâu , sẽ choáng nặng đấy !
 
Hoá ra anh Dũng nhà mình là 1 ngoại lệ 8-}
 
Hơ, hết cô Thủy rồi lại đến chú cường lôi anh ra làm nhân vật mẫu b-)
 
Back
Bên trên