Người hàng xóm của vợ chồng Hòa

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Trong một ngày giông bão, Hòa vội vã chở cô vợ vào bệnh viện để đẻ. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói:
- "Tôi vừa chế tạo ra một cái máy rất hiện đại, có thể làm vợ anh bớt đau khi đẻ bằng cách đem một phần đau đớn của người vợ truyền cho người chồng"

Hòa vốn thương vợ nên không ngần ngại để nghị bác sĩ cho vợ chồng Hòa thử cái máy hiện đại đó.

Bác sĩ cắm cái máy vào người vợ và cho 10% mức độ đau đớn truyền sang người Hòa. Hòa nói:
- "Tôi chẳng cảm thấy đau gì hết, bác sĩ tăng lên thêm đi"

Bác sĩ tăng dần lên 20%, 30%, rồi 50%, Hòa vẫn tỏ ra không chút đau đớn gì:
- "Bác sĩ cho tất cả 100% lên người tôi đi, tôi chẳng thấy đau đớn gì cả"

Bác sĩ đáp:
- "Tăng lên 100% là rất nguy hiểm, anh có thể bị thịêt mạng"

Vì Hòa vẫn kiên quýêt, bác sĩ đành truyền 100% nỗi đau của vợ lên người chồng. Sau khi việc đỡ đẻ thành công, Hùng cồ vẫn chẳng thấy cảm thấy đau đớn gì. Hai vợ chồng Hùng cồ sung sướng ra về.

Khi về đến nhà thì Hòa thấy thằng hàng xóm lăn quay ra chết ngay trước cửa nhà mình.
 
Buồn cười thât,nhưng giả sử thằng hàng xóm đó o chịu 100% thì vợ Hòa cũng nghẻo ah?
 
Co dieu ban khoan la Hung voi Hoa co quan he gi voi nhau ma cu Hung voi Hoa loan len the
 
cũ rồi mà ,chuyện này trứơc là Hòa , và minh xilips
 
Chán quá,đọc đi đọc lại chẳng có chuyện nào mới cả.
 
Thế chẳng nhẽ các ông bắt tôi phải xem lại truyện cũ xem đã đăng chưa à.
 
Thì ít ra bác post vừa thôi chứ,vả lại mấy chuyện bác post em vừa post mấy tuần trước xong mà
 
Tôi có đọc đâu mà biết được. Thôi bây giờ không post nữa vậy.
 
Minh ngọc giỏi quá,hơn 5000 bài rồi,1 ngày em câu dc gần 100 bài chứ chẳng chơi nhỉ?
 
<hề><hề>
<:D>
<anh><cứ><nói>
<:D>
<nhưng><đọc><bài><này><xong>
<chả><hiểu><rì><cả>
<:(>
 
o hiểu gì thì lần sau đừng nói nữa nhá,để các anh giảng cho mà hiểu.
 
<em><chả><hiểu><rì><hết>
<:((>
<sao><em><ko><được><6000><bài><thế>
<:((>
 
con bé này vào làm hỏng hết topic người ta rồi
 
<nhưng><cái><top><này><đọc><xong>
<:D>
<chả><hiểu><rì><hết><trơn><à>
< :( >
 
ặc 2 vua câu bài vào đây ngự lãm ah?
 
Thằng chó,mày chơi tao à,dạo này không vào bõ vườn cười...hic,thảo nào mà mấy hôm nay cứ thấy máy mắt...
 
ông lão Vũ 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.
- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:
- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão Vũ đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:
À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão:
- Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!
 
Back
Bên trên