Ngôn ngữ...thiến heo!

Phan Ngoc Linh
(strawberry)

Thành viên danh dự
-Hôm qua tôi nhờ, chú có kêu giùm nó không?
-Em nói rồi, nhưng mà hôm nay nó điên thiến cho anh mười xóm trong.Sáng mai nó sẽ qua thiến cho anh.
-Chú biết tay nghề nó ra sao không?
-Anh yên tâm, nó mát tay lắm. Hôm rồi , nó thiến cho em em ru, chỉ sưng vài ngày.
-Phải chú cho tôi hay sớm thì hay biết mấy. Thằng con tôi không biết nó kêu ông nào đó thiến cho nó, bị nhiễm trùng sưng cả tuần chưa hết nữa.
-Anh khỏi lo, nó làm ở chi cuc thú y xã, có bằng đại học hẳn hoi...
:D
 
Back
Bên trên