Ngó cái này tí đã, chú làm gì mà post bài vội thế

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Xin thông báo với toàn thể bà con

Gần đây có nghe tin Board cười sau một thời gian vận hành khá tốt, giờ đây đã đổ đốn và chất lượng thảm hại. Hiện tại Board có 2 mod, 1 mod là Hồ Ngân Hương thì hầu như để làm cảnh, nhảy múa để cho Mod còn lại ngắm. Còn mod kia thì đang tạm nghỉ vì chút việc riêng, nhưng tranh thủ lúc thời gian không post bài cũng rất muốn biến nơi đây thành nơi giải trí đúng theo nghĩa của nó. Một nơi thư giãn "lành mạnh" cho mọi người sau những giờ căng thẳng vì đã trót đọc bài tại các Board khác. Gần đây số lượng các bài gần đây tăng lên đột biến nhưng chất lượng chưa được xứng tầm với cái gọi là truyện cười tủm tỉm, thâm thúy, ý nhị và thơ ngây:D của các cô cậu tú trường Am, việc này sẽ gây mất rất nhiều thời gian cho người đọc, và thế là thành ra chả chỉ :D được gì.. à quên giải trí được gì mà lại mang bực mình vào người. Trước đây Board đã chịu rất nhiều tai tiếng nhưng Mod lại rất lấy điều đó làm mừng vì như thế mới là Board Am. Còn bây giờ thì trời yên bể lặng Mod lại rất lấy điều đó làm lo. Vì vậy để phục vụ người đọc với tình thần lấy tiếng cười là chính, đồng thời giữ vững uy tín 2 năm tồn tại của Board, Mod còn lại mới ngứa tay thực hiện một vài việc sau:

- Mong các bạn không nên chát chít ngoài chủ đề của câu truyện (Ví dụ không nên tồn tại những câu: ơ hóa ra em là cô Lan con hờ của bố anh à, hôm nào đến nhà em chơi đê. Hôm nọ gặp mày ở hiệu bán thuốc hắc lào mày không nhớ à vân vân và vân vân..:D)

- Mod sẽ thanh lọc và hiển nhiên xóa tất cả các bài viết không gây cười, lăng nhăng lít nhít, chủ đề nội dung lệch lạc trái với thuần phong mỹ tục của Mod. Tất nhiên Mod sẽ không chịu trách nhiệm khiếu nại. Mọi khiếu nại xin được chuyển tới đồng chí Mai Thanh Hà.


Quyết định trên có hiệu lực sau 1 ngày kể từ ngày ký
Ký tên: tuanbass
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tuấn sai rội Mỗi cười có cái sense of humor khác nhạu Nếu cứ phải cái anh cảm thấy buồn cười mới là đáng cười hoặc là mới là cười ý nhị tủm tỉm thâm thúy ngây thơ như cách gọi của anh thì có vẻ hơi áp đặt Chúng ta đều biết là những câu chuyện cười cũng có thể chỉ là một hai câu chatting với nhau thội Cho nên việc khắt khe trong cái vấn đề này nghe có vẻ không hợp lý lặm Với cả mod cũng chưa làm lễ rửa người yêu, cho nên nhân dịp này công bố ngừng thuế ba năm là được đấy, nếu không quá đáng thì chit chat đối thoại chút cũng không nên cho là có vấn đề Ông anh thích chất lượng chứ gì, hehe, sẽ có chất lượng
 
Ờ đúng rùi rửa người yêu đi:D
Mà cái dấu chấm cuối câu nó cứ bị thành dấu nặng là sao nhi???
 
Hehe ý anh nói là chat chít ngoài chủ đề, chứ trong chủ đề vẫn Ok, chú không đọc kỹ gì cả, anh toàn chat chú không thấy à :D . Anh là anh dễ tính lắm đấy :D. Vì có nhiều thread lúc đầu tên một đằng, sau rồi vào trang 3, trang 4 chỉ thấy 2 người hỏi thăm nhau rất vớ vẩn, thế thì có đúng là mất thời gian người đọc khộng
Chú lại bịa ra cái chuyện gì thế . Anh mà có người yêu thì đã không lên Am tán các em thế này rồi :D. Chú có em nào giới thiệu anh đê
 
Ngửi chuyện cười
Ngày nọ, Tùng với Chi đem mấy câu chuyện vui cười tới gặp chị Vân để nhờ chị Vân xem hộ chúng có khả năng được đăng tải trên board vui cười của anh Tống hay ko.Chị Vân đang đau mắt nên bảo Tùng, Chi đưa bản thảo lại gần , dùng phương pháp …ngửi để đánh giá. Chi mang bài tới, chị Vân bảo: Cái cười của em khá đấy, có thể đăng được.
Tùng mang bài lại gần, chị Vân xua tay : ôi , ko thể ngửi được, mang ra chỗ khác đi Tùng ko chị khó thở quá! Em về viết lại đi!
Trớ trêu thay, khi mr. Tống xem bài của hai em , lại đăng bài Tùng còn bài Chi bị move.
Chị Vân biết chuyện, than thở: Ta tuy đau mắt nhưng mũi còn tinh, còn lão Tống, ko ngờ mắt đã đau, mũi cũng ..hỏng nốt!
 
Back
Bên trên