Ngây thơ thật cơ!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Hoàng Lê Vĩnh Hưng quản lý board vui cười sao sao đó mà cuối cùng sập tiệm, phá sản, các chủ nợ như chú Chi, cô Lan, cô Minh kéo đến nhà ầm ầm khiến HƯng vô cùng khốn khổ. Một ngày kia, có một người trông khá anh chị đến , mặt hầm hầm tiến vào nhà, nhìn quanh chỉ thấy 1 bé con bèn hỏi:
- bố mày đi đâu rồi?
Bé con: dạ, bố Hưng cháu đi vắng rồi ạ!
- Hừ, đi vắng à, đi vắng sao cái mũ lại để đây?
Bé con: Dạ, bố cháu cũng định đội mũ đi nhưng mà khi chui vào tủ thấy vướng quá nên để lại ạ!:mrgreen:
 
Back
Bên trên