ngày mới chuyện mới

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
Bé Long mới sinh đã là người quái kiệt . lọt lòng được 10 phút cậu đã bít nói .Mọi người lạ lắm xúm vào xem.
Bác sĩ hỏi Long :
Cháu có biết bác là ai không?
Long trả lời:
Biết ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc mẹ con cháu!
Cứ thế mọi người hỏi thăm và bé Long trả lời làm ai cũng thích thú.
Đến lượt Bố Dũng của Long hỏi:
Cục cưng, có biết ta là ai không?
Đứa bé ngoắc ông bố lại gần và lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán ông ta rôi hỏi:
- Ông có đau không?
- Không!
Đứa bé ấn mạnh dần, mạnh dần đến khi ông bố la to:
Đau!
Bé Long lúc này mới nói:
Tôi chỉ mới ấn thế này mà ông đã kêu đau. Lúc trước tôi còn ở trong bụng má tui, đêm nào ông cũng ĐÂM vào trán tui làm sao tui chịu nổi!
 
câu cuối dài dòng quá thành thô :D Chỉ cần "thế mà cũng kêu đau. Ngày trước ông còn ấn vào trán tôi trăm lần như thế" >:)
 
thế là bé Long luyện thành 1o thành công lực từ khi còn trong bụng mẹ rồi ah :-o trẻ con tưởng bị đâm thế thì phải thủng thóp từ lâu rồi chứ nhỉ :-? ;;)
 
Back
Bên trên