Ngày chết của Hitler

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Một hôm Hitle hỏi nhà chiêm tinh :
- Ta sẽ chết ngày nào ?
Nhà chiêm tinh xem xét các vì tinh tú một hồi rồi khẳng định :
- Ngài sẽ chết vào ngày hội của người Do Thái.
- Là ngày nào ?- Hitle cáu, hỏi dồn.
- Ngài chết ngày nào thì ngày ấy là ngày hội của người Do Thái.
 
Nhạt quá, cho tí muối vậy.............Quái, vẫn thấy nhạt là thế nào nhỉ?
 
Tại vì chưa cho iốt hc là cho nhiều nước quá.
 
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước đấy!
 
Chuyện này hay đấy chứ,sao hai đứa cứ chê chán thế
 
Anh Nam ơi..iem hỏi khí ko phải ở bên Pháp có thiếu muối iốt ko?Mà hình như thiếu iốt là bướu cổ-> trí tuệ...???
Đúng ko nhỉ??? :p :))
Chồng ơi:vợ gửi muối sang cho nhé ?! :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh gửi đi rồi chồng gửi sang Pháp :D
 
Tất nhiên nếu coi là truyện cười hay xuất sắc thì truyện cười trên không phải!Thế nhưng cũng không phải là quá chán đến mức mà Khôi và Dũng cứ ngồi đòi thêm muối đến như thế
 
Vâng em rut kinh nghiệm,thôi Tết đến rồi,chúc mọi người trong bõ vườn cười 1 năm mới tràn ngạp hạnh phúc và cười thật nhiều,câu bài cũng thật nhiều....
Chúc anh Nam va anh Khôi ăn tết vui vẻ bên Pháp.
 
Chúc các bậc đàn anh đàn chị đàn em ăn Tết vui vẻ,tha hồ thả phanh đập phá...;)..tất nhiên là chúc kèm luôn cả vụ mùa bội thu ..:p ;) :D
 
Hichic,bên này thì lấy đâu ra tiền mừng tuổi mà bội thu hả em
 
Thôi mà anh hôm nay bọn em đi ăn China Town bọn nó mưng cho phong lì xì,tưởng là gì,hóa ra là....mứt....hic
 
Back
Bên trên