NBA Ams 05-08

ừ nhể, thằng An gãy chân, thế thì thôi, đặt hết cho Lông Sơn >:D< :))
 
He he, AN béo khỏe chân đi cho chúng nó thấy sức mạnh 2 tuần tắm 1 lần của mày
 
thua Sơn lông 3-1 rồi
cứ tháy SƠn lông chạy qua là tao đứng nhìn một cách bất lực
đúng là không thể chấp 1 chân được, gãy chân thì có hóa chaos thành anh Quân cũng đành bó tay
 
thằng hiển nói năng cẩn thận, thế nào là chán, xóa bài ý đi
 
Dạ. Anh Hiển nói cũng có phần đúng ạ. Tuy ko hoàn toàn gọi là chán thôi rồi nhưng mà về kĩ thuật .... hay cách bắt nhịp lối chơi phản công thì còn yếu lắm lắm. Ko chỉ riêng mình em mà tất cả bọn còn lại chắc là do mới lần đầu làm quen với bài tập nên hơi bỡ ngỡ. Có lẽ thứ 4 tuần sau sẽ có tiến triển.:|Hy vọng em ko bị loại.....
An khỏi chân đánh lại.
Sơn Lông.
 
Sao lại phải xóa ? Chúng nó tập như thế nào thì phải nói chứ , chả lẽ ko nói , tao có đùa đâu
 
thông báo với mọi ng` là thứ 4 của tuần kia.Trường CVA mời khối 11 4h chiều đấu ở trường CVA.đây là cơ hội để tăng kinh nghiệm và rửa nhục nên mọi ng` làm ơn tập trung luyện tập vì còn nhìu thời gian :D nhất là Q Hưng,Khuất,Trung,Khánh,... đại loại thế :))
 
Tao đi làm nhà cái cho. Đặt cửa đi.;)
Tao được thả tự do rồi. Vui thế!!!;;)
 
Back
Bên trên