National Basketball Association (NBA)

hômnay ngồi xem Mavs với Suns ở nhà ức chế quá. đúng lúc cả hai đội bắt đầu nóngmáy thì bị low signal. :((

gần cuối hiệp 2 mới xem đc. chẳng hiểu sao trận này Mavs nhiều lỗi vớ vẩn lắm. off foul nhiều, mà toàn lỗi ko bóng, lỗi ko trong lúc ném rổ. nhìn thằng Diop nó tip mà Suns ko đỡ đc.nói gì đến Shaq
 
năm nay lâu lắm mới có east vô địch từ hồi kobe với shaq east mới win một lần của detroit, năm nay lại win chắc rồi hay thật
 
Suns đánh dựa trên lý thuyết là đối phương ghi 2 ta ghi 3, phần lớn cơ hội ném 3 điểm đều từ các quả phản công nhanh, khi thi đấu half court thì Suns (ko có Amare) không có mấy hiệu quả. Nhặt bóng từ rổ mình ra thì lấy đâu cơ hội mà phản công nhanh. Duncan, Shaq là nightmare với Suns vì ko có cách gì kèm được, trong 1 chừng mực nào đó là Elton Brand, vòng trước mà Clippers nó đánh già dặn thì đã chẳng có Suns ở bây giờ. Thực ra theo ý chủ quan của anh thì Clippers mới là đội match up tốt nhất với East conf sau Spurs. Tiếc là nó lại bị 2 đội khắc bắt vị keke.
 
chắc kết thúc rồi anh ạ, xem hết hiệp 3 thua 20 đ, 28% fg, mk toàn open shot thế mà chả vào quả mẹ nào cả chán
 
ừ đúng. mấy của cuối hiệp 3 của Wade cứ gọi là vãi hàng. nhất là quả cuối, trc khi hết giờ. hôm nay chú J.William đánh cũng điên. hết hiệp 3 là FG 8/8, 17pts, 4ast, 4foul. Shaq thì 19pts, FG 9/11. Wade ghi ít điểm nhưng nó ghi kiểu cho vui, thấy đồng đội có điểm thì nó cũng có điểm. thế trận an bài rồi. Heat vô địch miền Đông.
 
hè hè Heat in 6 chính xác ko sai 1 ly, Shaq hôm nay khủng ***** đỡ được :D, cái loại trâu đầm như ben, rasheed nó còn đẩy cho bay mất thì 2 đội Suns và mavs có thể start thinking ngay từ bây giờ :P.
Nếu nói wade hôm nay đánh ko tốt là ko đúng, vì 8 điểm liên tục nó ghi toàn những điểm cực kì quan trọng, đoạn đấy mà ko ghi được điểm để Detroit nó lật lại được là chả biết thế nào đâu. Nhìn chung thì toàn bộ đội heat hôm nay là peaking, detroit thì pathetic lol
 
Detroit như kiểu bị qua mất điểm rơi. điểm rơi phong độ của bọn nó là ở trong season, cuối season lại nghỉ nhiều quá nên vào playoff cứ lởm khởm thế nào í.

Ko có gì, giờ mìn đã ko thích Hamilton nữa rồi, thích Wade hơn nhưng thích nhất vẫn là Nowitzki :))
 
Suns đang chiến rất hay, nhưng ko phải nhờ 3pt mà là nhờ Diaw, thằng Diaw trong suốt playoff consistent vãi sợ, chỉ số chả kém ai. Nhưng đánh thế thì Suns thắng sao nổi :)), ko có 3pt là thua chắc. Đợi năm sau vác Stoudemire trở lại may ra làm được cái chức vô địch :D, thủ giờ yếu quá
 
thua đẹp rồi 102-93 :))
Suns hot được mỗi hiệp đầu,3 hiệp xong bị hiếp lại :)) nhất là hiệp 4
 
Dallas vô địch Western Conference rồi =D> 102-93 :)>-. 1st half Suns đánh rất khiếp, ghi 51pts (có lúc dẫn Dallas gần 20pts) trong đó 1 mình chú Diaw làm tận 20pts và 11rebs. Bên Dallas thì Dirk có 8pts với FG 2/9 :|.
Sang 2nd half, Dirk bắt đầu tỏa sáng, ở hiệp 3 làm 12pts trong khi cả đội Suns chỉ ghi được 15.
Cái TVAnts hôm nay dở hơi làm mình chẳng xem được mấy, cứ đến đoạn quan trọng thì lại Buffering :(. He, bây giờ mới để ý, Diaw cho đến hết trận cũng chỉ có 11rebs, trong cả hiệp 2 thằng này ko reb được quả nào à :o.
 
đâu có, đến hiệp 3 vẫn thấy nó 9 rebs mà, 2 hiệp cuối chắc được 3 quả :D
Mà y như rằng đến hiệp 3 là Suns teo nhở, ko ó 3pt chả thể nào thắng được :(, thôi đợi năm sau:(, Nash thêm cái MVP nữa :(
 
Đã bảo rồi mà. Dallas không muốn đêm dài lắm mộng nên sẽ dồn 99% sức lực vào trận này, dù phải ăn mừng trên sân khách cũng phải làm.

Trong bóng rổ hiện đại ngày nay, dấu ấn của HLV ngày càng được in đậm. Hồi trước chỉ 1 mình Magic Johnson hay Larry Bird hay Micheal Jordan cũng có thể gánh vách lỗi đánh cho cả đội chứ bây giờ, khủng như Kobe, Duncan, Marion, Elton Brand ... thì cũng phải lùi bước trước những chiến lược, chiến dịch của các HLV.

Lão HLV trướccuar Heat là lão béo béo tên là gf quên rồi, chỉ đạo Heat khoảng 20 trận đầu mua mà Heat đang từ ứng cử viên vô địch thành cố gắng để vào đc playoff. Pat Reily quan lại phát, Heat tỏa sáng ngay và mon men lên được vị trí thứ 2 ... và hơn hết là mò vào tới tận NBA Final

Saunder ngày trước chỉ đạo cho Minnesota, nhưng đội này chỉ có thể tỏa sáng với bộ đôi Garnet - Cassell . 1 trong 2 ra đi là tèo ngay, chả gồng lên được tí gì. Giờ HLV cho Piston, với dàn cầu thủ chín muồi, tài năng (hàng secondhand của Larry Brown) thì lối đánh vẫn là những gì Larry Brown đã để lại ... và kết quả của sự cừu đội lốt cọp sớm muọn cũng bị Heat lột ra.

Match up Dallas - Suns thực sự là cuộc chiến giữa 2 HLV, Mỗi người 1 phong cách có thể nói là đối lập nhau nhưng sau series này , dấu ấn để lại cho chúng ta chẳng phải Nash , chẳng phải Nowitzki và lại là Avery Johnson và Mike D'Antioni. Vì lẽ gì mà Nowitzki ném 8-20 và vẫn thắng Diaw 11-18 ... đó là nhờ chiến thuật tay người và bắt điểm rơi của cầu thủ của A.J

Và bây giờ, NBA Final sẽ là cuộc chiến giữa cáo già Pat Reily và sát thủ có khuôn mặt ngây thơ Avery Johnson ... đón xem , 8h sáng 9-6 trên ESPN. và sáng các ngày 12 14 16 ...

Dallas in 7 ... 4 more wins ... go go go :)>-
 
Miami in 6 :P
Cả Ritley và AJ đều kẻ tám lạng người nửa cân cả, giờ xem cầu thủ ai phong độ cao hơn thì ăn người kia thôi. 2 đội thì ai cũng là problem với đội kia cả hehe, chả bít bình luận thế nào.
 
có thể thấy là sau thời kobe-shaq, west liên tục dominate thì bắt đầu east đang cố các c ngon trong khi west phần lớn là pf gần như kiêm c luôn, năm nay east có c ngon chắc lại ăn thôi
 
NBA.com Poll Results
Who do you think will win the 2006 NBA Finals?

Miami in six games : 36%
Dallas in six games : 24%
Miami in seven games : 12%
Dallas in seven games : 11%
Miami in five games : 8%
Dallas in five games :4%
Miami in four games :3%
Dallas in four games :2%

Total Responses: 106205
****

Xem cái poll này thì có vẻ rất đông người nhận định Miami in 6 :D. Em thì chả bít gì để mà bình luận nhưng mà vẫn ủng hộ Dallas, ko hiểu sao ko khoái bọn Heat lắm :-? với cả rất thích lão A.Johnson. Mạnh dạn đoán bừa :p : Dallas in 7 :D.
 
Back
Bên trên