National Basketball Association (NBA)

Heat thắng rồi, thế là 3-1 rồi. hôm nay thằng Wade đánh hay vãi. nhưng công lớn là của Shaq, foul trouble cả đội Det. Walker hôm nay đánh nhạt hơn hẳn, toàn lỗi. nhưng đc cái ông Haslem bắt đầu biết ném bóng vào rổ.

Suns bị bật lại rồi. hiện là 2-1. nhắc lại là Mavs đc lợi 1trận trên sân nhà đấy. trận đầu tiên của seri là trên sân Mavs, Suns thắng. game 3 trên sân Suns, Mavs thắng. như vậy là đang hoà, chứ Mavs chẳng có hơn tí nào. quyết định vẫn ở Home court advantage. Suns mỗi khi đến cuối trận, bị Mavs dẫn điểm, chọn lựa giải pháp Hack thằng Dirk, mình nhìn mà tí lăn xuống đất.

Mavs với Heat vào NBA final đi. ghét hai đội còn lại.
 
Wade 19 free throws, Shaq 15 trái, --> Ít nhất đã là 10 + 8 = 18 lỗi cho DET rồi 8-}
Bắt đầu hiệp 4 Rash chơi với 5 lỗi, Ben 3, Billups 4, Dyess 5 còn Hunter 4. Thế mà Prince thì 0 :|
Oneal và Wade combine 16/23 FG + chú Haslem vào nữa là 22/32 8-}, thế thì đỡ thế nào được :)). 2 năm trước bác Oneal với Kobe ko cãi nhau thì có phải GP được cái ring rồi ko :(, đỡ phải chiến từ ghế dự bị như hôm nay :(.
Miami sắp vào chiến Dallas rồi, để xem D của Dallas có chống được Wade và Oneal ko.
 
Dallas và Miami đều có những vấn đề khi gặp nhau, cả 2 đội đều có những cầu thủ mà bên kia ko thể kèm nổi
Oneal thì Diop với cả Dampier ko hiểu chịu được mấy hiệp, Wade thì ai bên dallas kèm đây?
Ngược lại thì Dirk sẽ làm cả đội Heat điên đầu, hi vọng duy nhất là Haslem thôi, thằng đó mà ko kèm được nữa thì 2 huấn luyện viên 2 bên bạc đầu keke.
Có khi Miami in 5 nhỉ :D
Dallas in 7 ~.~
 
bọn Heat toàn shoot over 50% thì đỡ thế nào được 8-} mà Detroit chứ có phải Suns đâu mà ném ác thế 8-}
kô hiểu 2 năm trước thằng Ben làm gì là lock down được Oneal nhỉ,bây h Oneal già hơn,béo hơn mà Ben,Rasheed,Dale Davis cứ dần đội nón ra đi :(
Wade-Oneal are the dynamic duo of the NBA..too hot to be stopped..Heat in 5 or 6
 
how about detroit in 7 :D, vẫn hy vọng phip saunders có thể làm gì đó, có thể game 5 sẽ shift sang phía có hướng detroit :D,
 
Hình như hồi trước có thằng Campbell để lỗi :)), với cả phải dựa vào cả đội chứ mỗiminhf Oneal thì làm sao thắng được. Hồi 2002 là tại Kobe đánh cũng chán chứ có hay như bây giờ hay như Wade bây giờ đâu. Karl thì chấn thương, PG, SF, PF và cả bench cũng ko phải là specialize như bây giờ (Posey Payton để kèm người, Haslem reb hộ Oneal, Mourning vào block, Posey với Walker J.William bắn 3pt...). Hồi đấy Oneal đánh còn hay hơn bây giờ nhưng đội cũng đâu có thắng được :(
 
đội Heat tính ra còn deep hơn Dallas. Cá nhân kiệt xuất cũng hơn. Khó đỡ vãi. Năm nay Heat vô địch chắc rồi.

Nói 1 cách khách quan thì chỉ có Suns mới chơi lại được Heat
 
dallas hôm nay chết thảm nhỉ :D
có vẻ cắn được 2 phát là nhờ thằng Bell nghỉ 2 trận, giờ bel đánh lại là đứt luôn 20pts :D
 
sân nhà Phoenix thôi . về Dallas là luộc lại ngay. Van Horn giờ đánh chính đc rồi. Cố lên Dallas

----------

mà Dallas đc 4 trân home court . hình như trong season, Dallas ăn thằng Suns 2-1 hay sao í nhỉ
 
Best regular season record là Detroit
2- Spurs
3- Dallas
Hè hè hôm nay Miami tẹc game 4, có lẽ thứ 7 này sẽ đúng như mình dự đoán, Heat in 6 keke. Detroit chỉ húng được nốt trận này thôi.
Mịa cái cặp Mavs vs Suns đúng là khó đỡ thật, ko biết thế nào mà lần.
Giả dụ Suns gặp Heat thì Heat nó nuốt tươi Suns ngay, possession nào nó cũng quăng vào cho Shaq thì bỏ bu, Diaw với cả Marion tuổi gì, Thomas vào thì cũng chỉ 1 cái đánh mông là ra biên ngồi. Ngược lại thì Suns mà không có phản công nhanh thì chả ghi được mấy điểm đâu.
Dự đoán chung kết:
Nếu là Heat vs Mavs thì phải đánh đến game 7.
Heat vs Suns : Heat in 5
Detroit (NẾU) vs Mavs hay Heat thì nó cũng ăn cả 2, match up quá tốt với Mavs và Suns, Detroit kị nhất là Heat mừ.
 
Payton cố gắng lên :)), nói chung là gặp Suns cho nó lành :D có Shaq với Mourning ở trong rồi thì kệ xừ thằng Nash đột vào, cứ lo 3pt là ổn, gặp Mavs ghê lắm :(,
 
công nhận Detroit đội hình của nó match up tốt thật đấy, nó chỉ ngại mấy thằng khủng hẳn kiểu wade hay Lebron, chứ tầm dưới đấy nó phang chết, tiếc cho Cavs thật, thằng Lebron mà có sidekick tốt thì chả biết thế nào, 1 mình nó ko cũng đã làm Detroit điêu đứng rồi, có lẽ nó và wade là 2 thằng mà Tay alone ko cách gì kèm nổi.
Detroit gặp Mavs:
Dirk sẽ bị kèm bởi Rasheed hoặc Tay, 2 thằng này thằng nào cũng là def khủng, đủ cao, đủ nhanh để kèm Dirk inside out, kiểu gì cũng nhận. Còn lại thì billup, hamilton với sự hỗ trợ của Ben nó chả ngại Terry với Harris đâu, đập chết ăn thịt ngay. Nhìn chung là 2 đội của East năm nay đều rất mạnh, West chỉ còn hi vọng vào Mavs thôi, chứ giả dụ Suns vào thì chức vô địch đến 80%về East rồi.
 
Kèm Nowitzki đâu phải nói thế là được, Nowitzki có cái trò switch defender hay lắm mà ... xoay xoay 1 lúc là Rip kèm Nowitzki ngay, đỡ sao nổi, Nếu double team thì có Van Horn và Terry phang 3.

Đấy là tấn công. Còn thủ thì chưa biết phải kèm Shaq + Wade thế nào , chứ kèm Detroit dễ thở hơn nhiều

Matchup Heat - Suns thì khó cho Heat hơn chứ. Shaq giờ post up đâu còn khủng như trước, bọn nó sẽ ko tìm cách ngăn Shaq đâu, chỉ cần sơ hở 1 2 quả là Marion đủ nhanh để steal của Shaq và sau đó sẽ là 1 quả phản công nhanh. Chắc chắn là Suns sẽ ko giãy giụa để cản Shaq đâu, mà để thằng này vẫy vùng trong paint nhưng hở 1 cái là ăn steal ngay. Tấn công thì Heat cũng ko đủ lực để kèm 3pt-ers của Suns, còn bên trong lại ko đủ nhanh để cản Diaw và Marion . Nash thì sao chứ, cũng chẳng tự nhiên mà nó được MVP
 
Heat đánh với Suns cũng ko dễ thế đâu. Wade và Shaq đều ko có ai ở Suns kèm đc. nhưng thực tế là cái hàng def của Heat ko đủ sức kèm 3pter của Suns. nó đâu có dại gì chui vào trong để Shaq với Mourning block. nếu 2 con C này chịu ra ngoài thì có lẽ là Diaw với Shawn tự biết đột vào trong mà dunk chứ nhỉ.

match up với Suns là phải ổn định trong cả 4 hiệp. chỉ cần 1 phút ko tập trung là nó có thể run tầm 10 điểm ngay. chính vì thế, khi mà Shaq e ngại bị hack thì Suns sẽ đẩy Heat vào thế bị động.

nhìn trong mấy game vs Pistons thì Heat có quá nhiều TO. mà đây lại là yếu điểm chết ng khi gặp Suns. nhìn Heat thủ cũng chán. Walker và Haslem lỗi cực nhiều và cực nhạt luôn. với Suns thì lỗi nhiều đồng nghĩa với việc bị ghi nhiều điểm.

post thế thôi. xem Mavs vs Suns tiếp đây :D
 
Ko hẳn thế, thực ra offense của Suns đến 30-40% là dựa vào transition defense, Heat hay Detroit tấn công thì Suns cũng tèo thôi. Ko có nhiều cơ hội phản công nhanh --> Suns sẽ phải đánh half court nhiều hơn ---> hiệu suất tấn công kém xa so với bình thường. Heat nó phòng thủ không mạnh nhưng mà cũng đủ để Suns điêu đứng rồi. Posey bắt Diaw, Haslem hoặc Walker bắt Marion, còn lại thì cứ match up thôi.
Trong trường hợp của Detroit thì nó chả phải double team đâu, straight forward 1 on 1 def, Dirk đánh khủng vì các đội bên west ko có người match up với nó, chứ detroit thì ít nhất là 2 đứa thừa sức đánh toe to toe với Dirk, 90% là Rasheed nó sẽ kèm Dirk, Terry với Harris sao screen nổi mà đòi switch ~.~, 2 thằng to như voi va 1 cái là có chú PG hoặc SG ra sân vì chấn thương ngay.

----------

Riêng về Shaq nhé, nó post up ko khủng như trước nhưng nếu gặp Suns thì 10quả nó phải ghi đến 8, đứng ngay dưới rổ chịu sao thấu hehe, nó cứ post đến sát rổ mới nhận bóng thì bó giò, cho 2 Marion đứng ủn đẩy cũng ko ăn thua chứ đừng nói 1. Mà steal của Shaq dễ thế thì nó đã chả bao giờ là HOF được ~.~
 
sun gặp detroit chắc mất điện, detroit thủ trâu trong khi sun ko co d, suy ra detroit thịt luộc thôi
 
Dallas thang' roi, Dirk ghi toi 50 diem? 8-} :x :x , trong do' co' 22 diem? trong 4th quarter, qua' khung?! (tu. nhien ko viet dau' dc :-s)
 
Suns ăn sao nổi Heat với Det :D, chạy thì ko được (nó chả hay mất bóng mấy trừ thằng Wade) mà bắn 3pt của bọn Suns ko dựa vào phản công nhanh thì cũng toàn dựa vào Nash đột qua người --> đối phương phải switch --> vứt bóng cho thằng trống ở ngoài. Thử hổi có Oneal or Mourning ở trong rồi thì nó cần gì switch. Đột vào Nash nhẩy ném thì ăn block, vứt ra ngoài thì bị kèm rồi, chắc chỉ vứt được cho Diaw (cả năm bắn được mấy phát 3pt?) . Mà Wade, Payton, Posey cũng nhanh lắm, qua được nó để cần help cũng mệt. Chắc cũng chỉ nhoi được 1,2 game chứ ko lên đến game 7 được nếu Suns chiến HEAT
Dirk kinh quá, 22 points tgorng khi Sun được 20. (Dallas D giống kiểu Miami. Ở trong 2 chú to con block trâu, ở ngoài có mấy thằng wing nhanh vãi như Howard, Terry, hay Harris... Suns cũng đã mệt nhoài rồi. Giờ gặp Heat toàn là upgrade của mấy chú kia :(, khó đỡ lắm)
 
Back
Bên trên