National Basketball Association (NBA)

Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
hôm nay Dirk 11/20 FG,15/16 FT,15 reb,37 pts,ném toàn tough shot...tình hình này kô MVP thì phí :x

Mavs-suns..hehe lại vui vẻ rồi,thằng harris chắc lại kô được đánh nhiều nữa vì Griffin sẽ vào để defense :))
hay là avery Johnson sẽ cho Dallas chơi đôi công thả phanh với Suns nhỉ,thế thì vui lắm :))
nếu gặp Clippers thì chưa viết thế nào,Elton Brand chiến Dirk,Big SAm chiến Terry :-?
thằng đầu nước lã, biết gì mà nói :))

@Hoài Anh: về Vn chưa, bọn anh vẫn có Nba xem đều đều. final hay là gì đi chăng nữa cũng có. cái ctrình thằng Mọi đưa ổn đấy.

sáng nay ngồi cổ vũ Dallas nhiệt tình, ăn đc 10k. lúc xem Suns vs Clippers vớ vẩn thua ngược lại :(( Toàn điếc trả tao :((

sáng nay xem mới thấy Parker đúng là thằng vô dụng :))
 
thằng Marion năm ngoái kèm Dirk khủng phết,năm nay cứ gọi là cẩn thận
hôm nay xem highlights trận Suns,công nhận bọn này long range shooting tốt vãi đé 8-}
mà Suns được home court advantage à :(
 
đek tưởng tượng ra được Amare mà đánh thì cái đội Suns nó ra cái hình gì ... vô địch luôn mất. Tính ra thì Suns năm này khủng hơn cả Suns của năm ngoái ... nhưng Dallas năm nay cũng ko còn là Dallas năm ngoái nữa :)>- go go Dirk go go Dick ;)
 
bench của Spurs dỏm quá, ko gánh được. Mà thằng manu đánh bao nhiêu lâu rồi, veteran rồi mà commit cái foul ngu như cái lu. Nhưng cũng phải công nhận là năm nay Dallas mạnh, đội hình rất đều và trẻ khỏe ặc ặc.
@Nghĩa: anh đã nói với mày rồi, cứ trận nào quan trọng là thằng Parker nó đánh như cứt, ko phải là tâm lý thi đấu nó kém mà đơn giản là nó chỉ có thế, muốn đánh hơn cũng ko được.
Detroit chắc ko cưa được Miami, 4-2 Miami wins ai theo không hehe. Miami giống như kiểu upgrade version của Clevelands ý.
Mavs với sun thì không biết thế nào mà lần, chính thằng Suns gặp Spurs hay detroit thì lại thấy Suns nó xịt, chứ nó gặp đội nào đôi công với nó thì ...
 
Nguyễn Hoàng đã viết:
bench của Spurs dỏm quá, ko gánh được. Mà thằng manu đánh bao nhiêu lâu rồi, veteran rồi mà commit cái foul ngu như cái lu. Nhưng cũng phải công nhận là năm nay Dallas mạnh, đội hình rất đều và trẻ khỏe ặc ặc.
@Nghĩa: anh đã nói với mày rồi, cứ trận nào quan trọng là thằng Parker nó đánh như cứt, ko phải là tâm lý thi đấu nó kém mà đơn giản là nó chỉ có thế, muốn đánh hơn cũng ko được.
Detroit chắc ko cưa được Miami, 4-2 Miami wins ai theo không hehe. Miami giống như kiểu upgrade version của Clevelands ý.
Mavs với sun thì không biết thế nào mà lần, chính thằng Suns gặp Spurs hay detroit thì lại thấy Suns nó xịt, chứ nó gặp đội nào đôi công với nó thì ...
hueuhue...Anh Hoàng làm gì chửi thằng Parker thế...Em thấy PG Salary cap thấp, như nó là ngon rồi...Tại nó đứng cạnh Duncan, legend nên mới cảm thấy nó thấp bé...Chắc năm tới Spurs không vô địch Duncan đến đổi đội...:((...Bù lại Parker được cái vợ đẹp con khôn...Tiện post cho a e coi...;)...Thế này sao bảo Parker kém...huehue...
maxim.jpg


tonyparker_evalongoria3.jpg


Thương cho với Đà Lạt quá...Hôm nay xem qua nba.com, thấy Đà lạt dẫn tới 7 điểm còn 2 phút mà thua lại...đúng là NBa......
Det cũng tội....bị Heat thịt luộc....Nhưng nhìn thằng Heat nó đánh không cưỡng nổi...dàn bench của nó nuột hơn của Det...Ăng Toan Walker vẫn là nhân tố quan trọng và hy vong cùng với Payton và Alonzo đoạt cái Ring đầu tiên của sự nghiệp,,,,[-x
 
Heat khó đỡ thật . Ngay đầu trận làm cho 11-0 choáng váng. Detroit gỡ gạc cũng khá sắc nét với việc đổ lên đầu Shaq và Wade 1 đống lỗi tấn công (toàn lỗi vào ng thằng Ben). Tuy nhiên FG của Detroit thấp quá. Hình như đây là hết điểm rơi phong độ của Detroit nên mới thế.

Dallas huhu , Ai đời để cái thàng Diaw nó ghi gần 30 điểm ... cái thằng ... chán chả buồn nói
 
Em thấy thằng Diaw đánh cũng ngon đấy chứ anh Toàn?
Nhưng mà Suns hạ Dallas tại sân Dallas thì không phục, không phục :((
 
thằng Harris hôm nay cũng career high mà :)) 30 pts,nhưng hôm nay thằng Terry lởm quá :(
mà Josh Howard chấn thương rồi à :(
 
Đau có. Hình như thằng bị chấn thương là thằng Bell đấy chứ :-?
 
Raja Bell chấn thương, nghỉ game 2. ko hiểu là chấn thương gì.
hôm trc thấy tin là Kurt Thomas có thể quay lại trong game 1. chẳng biết thực hư ra sao.
 
Josh Howard bị lật cổ chân, list day-to-day thôi, chắc game 4 là lại táng được như bình thường
Raja Bell thì bị chấn thương bắp chân, có khả năng là bị rách hoặc đứt cái dây chằng nào đó ở đấy hẹ hẹ.

Detroit làm lại được một phát, nhưng anh vẫn nghĩ là Miami in 6.
@Bi: lương của thằng parker là 66 triệu usd cho 6 hay 7 năm gì đấy, ko hề thấp tí nào, lương nó còn cao hơn cả Manu mà đến cái việc chỉ cần chuyền cho PF ở trong thôi nó cũng ko làm được thì ko biết nó làm được cái của nợ gì.
 
Josh Howard trong series với Spur ko thực sự solid. Nhưng xét về lâu về dài thì thằng này là khá khẩm, có thể tạo nên bất ngờ ... mất nó . Dallas liệu phải mất mấy game để set down the Suns
 
Em thần tượng Mavs & Dirk :D
Đang nghe radio ($5.99 :() game 2 Mavs - Suns :( End of 3rd quarter - Suns 77 Mavs 75 :((
Gogogogogo Mavs gogogogo Dirk :x

--------------------------------------------------
Phù phù phù phù Mavs thắng rồi 105-98 :)) Hôm nay ăn mừng thôi :D Heil Mavs Heil Dirk :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng Mavs vẫn dành chiến thắng , Dirk 30 pts
Mavs cố gắng mần thịt nốt chú Suns để còn vào Final
 
a Hoàng gù nói chí lí ra phết. Xem trận hôm nay, thấy rõ là Detroit ko có cửa nữa rồi. Heat mạnh quá. Shaq quá khủng khiếp cho cả 2 Wallace.

hic hic cái quả úp rổ của Wade ở giữa hiệp 2 thật là kinh khủng khiếp ... như mãnh thú vồ mồi. Cả đội Detroit chỉ biết đứng nhìn Wade bay 8-}
 
xem game 2 thấy điêu vãi :)) 1 phút 20s cuối trận,bọn Heat ghi được 15 điểm :)) trug bình hơn 10s cho 1 FG made 8-}
bọn Heat thủ trâu hơn,trong game 2 có quả bọn nó ép kèm ng toàn sân làm bọn Detroit bị lỗi 8s,cứ như là Sannoh thịt luộc Shohoku ấy :))
Heat tấn công đa dạng hơn,dàn bench đều tăm tắp,Mourning,Payton,Jason Williams,Antoine Walker,Posey..chẹp toàn hàng ngon
 
Hack a Shaq thì back fired, thế là cho Shaq ra sân Hack a Ben :)), chú Ben còn kém hơn =)) :)), nèm như phìu :)). Phỏng vấn Shaq thì chú bảo, they fouls me means they can't stop me, I appreciate that :))
DET ko chơi lại Miami được rồi :)), đến Hack a Shaq còn bị nó chơi lại nữa là :))
 
2 cái thằng anh em nhà Wallace ném phạt ngu vãi đạn :)) trong playoff năm nay chú Ben thì 22% chú rasheed thì hơn 50% :))
 
:)) đâu thằng Ben được có 18% thôi , tình hình là ném phạt còn ngu hơn mình :))
 
Cả đời nó chỉ biết giật bóng từ cổ xuống bụng chứ có biết đưa bóng từ cổ vào rổ đâu.

Mai Piston lại phải thi đấu dưới bầu không khí white hot heat... cổ động viên thế mới gọi là ngầu chứ. Nhìn mấy chú Piston áo xanh xanh đỏ đỏ ở góc cái sân trắng toát ... đến là tội

Mai 7h ... 90% Heat thắng tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên