NỮ TU SĨ

Lương Quốc Tâm
(Luong Tam)

New Member
Anh Zung sau một thời gian dài à ơi đong đưa với các em bốc lửa cũng đã chán lắm rồi, mới tính chuyện cưới 1 cô vợ nữ tu đứng đắn ở tu viện (khôn vãi ạ), tin rằng nàng không hề bị nhơ nhuốc bởi những tội lỗi của xã hội đương thời. Sau lễ cưới, cô dâu Nhung & chú rể Zung đèo nhau về nhà. Trên đường về phải qua khu Giải Phóng, vốn đã bị báo chí lên tiếng bấy lâu.
"Chồng yêu của em, những phụ nữ kia đang đứng tựa cột đèn làm gì đấy?"
"Ồ, đó là những gái điếm, những người dùng chính thân thể của mình để kiếm tiền nhờ sex với giá 50 ngàn đồng một lần". - anh Zung âu yếm trả lời
"Trời ơi, năm mươi ngàn đồng!" Nhung kinh ngạc kêu lên. "Thế mà mấy tu sĩ chỉ cho bọn em có đúng một quả táo..."
 
:|:|:|
em đi tu tử tế anh TÂM à :|:|:|
:(:)(:)(( thôi ta bỏ í định..đi TU thôi :((
trời ơi :(( thế thì trên thế giới này chả còn nơi nào là..cả :((
:>
 
:))

bạn N có khác

:((

đến tu sĩ cũng ko tha:((
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
"Trời ơi, năm mươi ngàn đồng!" Nhung kinh ngạc kêu lên. "Thế mà mấy tu sĩ chỉ cho bọn em có đúng một quả táo..."
Rẻ quá, tu viện nào thế để anh còn đến tu. Hihi, chỉ cần trồng 1 cây táo thì có thể xxx quanh năm :D
 
táo bi rờ bao tiền 1 cân, mà 1 cân thì tầm đựoc mấy quả?:)) dại quá Nhung....:D
 
Bạn N lại chuẩn bị nhăm nhe tấn công cái thèng trong ava của bạn Hoa kìa :mrgreen:
 
hèm ! mình cũng phải làm cân táo vào thăm tu viện cái nhể anh em ? :D ! à mà tu viện nào thế em nhung :))
 
anh Tâm b-)
:-$ nói bé thôi :-$ b-)
chị GIAO :(( trời ơi táo bi thì có mà..:-S méo mặt em luôn :-S
 
bác lao công khu vực nhà thờ : quái ! cái bọn nữ tu sĩ gì mà suốt ngày ăn táo thế ko biết ! rõ là lắm hột đây này !!
 
Back
Bên trên