Nỗi khổ ...

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Một anh chàng từ khi sinh ra bị một dị tật đáng thương : "cái ấy" quá dài, đến 5 tấc lận (khoảng 50cm). Cho nên lâu nay anh rất mặc cảm, ít đi đâu, ít tiếp xúc với ai, vì dù có mặc quần cũng rất khó mà che dấu nổi.
Giờ đây, khi đã phải lòng một cô gái, anh chàng quyết định đi tìm thầy chữa bệnh. Nhưng mọi thầy lang, bác sĩ đều bó tay. Thế rồi một hôm, đến một vùng quê nọ, anh nghe mọi người kể với nhau về một con khỉ thần ở trên núi, nó có thể làm mọi chuyện.
Chàng trai tội nghiệp bèn trèo lên núi. Trên đó, anh nhìn thấy một con khỉ rất đẹp đang nằm ngủ. Tin rằng đó là khỉ thần, anh tiến lại gần, quỳ xuống và cầu xin. Nhưng mãi con khỉ vẫn chẳng nói gì. Chàng trai tội nghiệp kiên trì năn nỉ, van xin cả ngày trời. Đến khi trời bắt đầu tối, con khỉ chợt ngồi bật dậy và hét lên : "Không".
Anh chàng buồn bả đi về nhà. Nhưng kì diệu thay, khi về đến nhà, anh đo lại thì thấy cái ấy đã ngắn đi 1 tấc, chỉ còn 4 tấc thôi. Vui sướng quá, anh ta quyết định ngày mai sẽ lên núi một phen nữa để cầu xin.
Hôm sau mọi việc lại diễn ra như cũ. Và khi về nhà, cái ấy lại ngắn đi 1 tấc nữa, chỉ còn 3 tấc thôi. Rất mừng, chàng trai nghĩ : "Thêm một lần nữa thôi là mình sẽ bình thường như người ta." Rồi chàng đi ngủ với một niềm hi vọng lớn lao.
Sáng hôm sau chàng lên núi thật sớm, cũng như 2 lần trước, chàng lại năn nỉ cầu xin con khỉ thần cả ngày trời. Nhưng hôm nay hơi khác, khi mặt trời bắt đầu xuống núi, con khỉ chợt bật dậy, vẻ rất tức tối, trừng mắt nhìn anh và hét lên rõ to : "KHÔNG KHÔNG KHÔNG".
bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra??
 
người ta gọi đây là
Cố Quá thành Quá Cố:))
 
cho con khỉ ăn chuối, nhử nó nói CÓ :D thế là lại dài ra. :D
Truyện này đc :)
 
Còn 1 tấc ~ 10 cm, vẫn đủ dùng nếu biết cách :)) :)) :))
 
VN dân mình tham thật đấy :)) càng to càng bé mới sợ chứ :D
thế anh Tâm thik to hay bé :D
mà anh chàng này ngu nhi :-? ko nghe cô tham thì thâm à
:)):)):)):)):))
 
Nhưng hôm nay hơi khác, khi mặt trời bắt đầu xuống núi, con khỉ chợt bật dậy, vẻ rất tức tối, trừng mắt nhìn anh và hét lên rõ to : "KHÔNG KHÔNG KHÔNG".
bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra??
Thế là không còn gì hết. Anh chàng này có thể qua Thái Lan được rồi. Khỏi phải tiếc nuối làm chi cho mệt. :))
 
Đúng oài, tự nhiên được phẫu thuật miễn phí :))
 
Nguyễn Kim Giang đã viết:
Thế là không còn gì hết. Anh chàng này có thể qua Thái Lan được rồi. Khỏi phải tiếc nuối làm chi cho mệt. :))
Cần gì sang Thái Lan. Lại đến chỗ con khỉ, trêu nó vài câu cho nó nói khoảng 3-4 từ KHÔNG nữa là Okie mà :))
 
Híc, thế thì nó mọc dài ra theo chiều hướng ngược lại, tức là vào bên trong :D :p :mrgreen:
 
Back
Bên trên