Nổi khùng

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Đinh Trọng Tiến Dũng từ ngày sang UK học với bọn Anh thấy dốt quá nên phải đi học lớp bổ túc văn hóa ban đêm. Vốn tính lười sẵn có nên 1 hôm, nó trốn học đi uống rượu trong bar! Sau vài ly bổng thấy một nàng rất sexy trong cái miniskirt bước vào! DTTD bèn kêu mua cho nàng một ly rượu! Nàng bèn tới ngồi cạnh và cả hai chuyện trò vui vẻ! Cuối cùng DTTD rủ cô gái đi motel! Cô nàng bèn nói:

_ Em là gái gọi anh ạ! Muốn ngủ với em thì phải trả $200 chứ không phải của chùa đâu nhe!

_ Hai trăm thì hai trăm! Không nhằm nhò gì! Nhưng vì em thẳng thắn như vậy thì anh cũng không dấu em! Anh có tật là sau khi "ra" thì anh nổi khùng lên, anh cắn, anh cấu, anh đá, anh đấm, anh kéo tóc, anh đập phá đồ đạc tùm lum hết đó em!

_ Trời thần ơi! Anh nổi cơn đến bao lâu mới hết!?!?

_ Đến khi anh đòi lại được $200 !!!
 
Híc, thế thì còn có ma nào thèm ngủ cùng nữa, gái với gú :(
 
Back
Bên trên