Nếu chỉ còn một ngày , ấy sẽ làm j` ?

nếu mà khóc được nhiều thì mình sẽ đi khóc thuê :|, kiếm thêm ít xiền:|, lo hậu sự :-?
 
Nếu còn 1 ngày nhất quyết ôm tất cả mọi ng` nhg~ ai mình quen biết , ôm tất kể cả một vài ng` mình vốn ko có cảm tình tốt :))
 
Nếu chỉ còn một ngày
sẽ cố gắng sống một hạnh hạnh phúc, một ngày được yêu thương hết mình :)
 
bạn Liên với bạn Quang ngày nào chẳng yêu thương hết mình
Cần gì phải đến lúc còn 1 ngày:))
 
:-? ít ra khi chết cũng có thể viết di chúc chia tài khoản :))
 
Ôi còn 1 ngày có lẽ là nên nói cho bạn bè biết " tao chỉ sống đc có 1 ngày nữa thôi , hum nay chúng mày phải đối xử vs tao tốt đẹp vào đấy :> " :))
 
Nếu có kiếp sau thì tao chết luôn bây h đấy.:-<
Có kiếp sau thì cuộc sống mất hết cả ý nghĩa.:|
 
:))
nếu có kiếp sau em xin làm người...............
 
"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo."
=> Ông này ngất ngưởng qua,́ điên rồi.8-}
 
Tình hình bức xúc hiện nay là nạn phá rừng ở Việt Nam đang gia tăng một cách báo động, đặt biệt là rừng thông bị chặt làm cây thông Lô en. :| Tác giả muốn kiếp sau trở thành cây thông cho rừng đỡ trống vắng.............hoan hô tinh thần bảo vệ thiên nhiên :))
 
cây thì làm làm j`,làm siêu nhân đi :)):))

còn 1 ngày thì sẽ nói hết n~ bí mật từ trc đến nay ra vs tất cả mọi người -->người chết ko có bí mật :),kể cả n~ j` sâu kín nhất :D
 
Thế còn cái gì bí mật nhất, quý giá nhất thì mọi người có được biết ko??? Làm sao mà biểu hiện ra hết được???? Có cái vẫn phải mang theo chứ. Trừ khi bạn qua tuổi .... rồi.
 
ừ, thế thì chắc chết ko nhắm mắt quá :))

giấu diếm sẽ chẳng có í nghĩa gì nếu ko bị người ta biết :| :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên