nếu bố mày.........thì tao dã.............!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

NGUYENVIETDUNG
(nguyenvietdung)

New Member
có hai ông cháu đi xe buyt,khi lên đến xe thì chỉ có 2 chiếc ghế, thấy vậy ông liền nhường cho cháu ngồi còn mình chống gậy đứng.Xe buyt đang đi rất bình thường bỗng dưng phanh gấp và nó đã khiến cho chiếc gậy của ông già bị trươt và ông đã bị ngã lăn ra sàn.Thấy vậy thằng cháu liền bảo:
"sao ông không chụp cái cao su vào đầu gậy cho đỡ trơn".Ông già nghe vậy tức lên liền nói:"nếu bố mày mà làm điều này 7 năm về trước thì tao đã không bị ngã thế này".Thằng cháu..??????????????????????? :eek: !

BAO GIƠ TRÁI ĐẤT NGỪNG QUAY,
TRÁI TIM NGỪNG ĐẬP
ANH NGỪNG YÊU EM ! :x :x :x :))
 
oé , bài này post rồi mà
khác nhau có chăng chỉ là 6 năm và 7 năm về trước :))
mà hình như trên tờ 2! số này cũng có phải không ?
 
Nếu là truyện post rồi thì miễn bàn luận nữa, topic khóa ở đây.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên