NẾU

COn Trang chắc mải yêu đương rồi. Con Diệp chắc cũng thế. Còn con Bích nhá, hôm trước tao gọi nó mà không thấy trả lời--> cú. Valentine của tao cũng chẳng đến nỗi tệ lắm. Ngủ đến 12h, dậy take shower and dress up, đi ăn cùng với con roommate ở nhà ăn của trường :)) Về nhà, ngủ tiếp, ăn kẹo tự mình mua. Hic :(. Đến tối đi xem Mona Lisa smile :D. Sau đó đi WalMart :D hehe. 2h sấng mới về đến nhà. Thế là xong ngày :D. Cũng vui đấy chứ. ;) Hôm nay thì chat với anh trai con roommate, buồn cười chết đi được. :D Đời đang màu hồng nhạt :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay thì chat với anh trai con roommate, buồn cười chết đi được. Đời đang màu hồng nhạt

Kinh day, có sơ múi được miếng nào ko Tồn??? anh trai con roommate trong the nao? ma sao lai buon cuoi chet di duoc??? anh ay cù ki mày à? Chet chet, chung no cù ki nhau roi co day ba con ah ;)

Btw, cai valentine cua may tuong doi giong chi, cung nhieu tiet muc ngu + xem fim, nhung tao ko giong may, ko them xem fim cua con khon Julia day, tao xem fim cua chi Sandra co. so cool :x. hihi.
 
Dương :signature của mày nghe chát nhưng mà hay lắm cưng ạ, hà hà hà, Nếu ko gặp anh đời ta đek khác nhiều rồi ,phà phà phà
hà hà, tao đã hạ cánh an toàn rồi, bây giờ tao đang ở cái uni town của tao, 1 thành phố tên là Dunedin ( phát âm là Dăn ni đừn chứ ko phải Dun dìn đâu DƯơng nhá :D :)) )

à mà chàng Manchester ko hiểu kiếm đâu số cell của tao mà bây giờ txt đòi keep in touch mới teo chứ Dương ơi :)) :x |-) , hôm nay mới đến đây, chưa kịp unpack, từ sáng đến giờ cứ txt đi txt lại với chàng, nó còn gửi ảnh với pxt nữa chứ, ha ha ha,biết là ngu nhưng mà tao thấy cứ phởn phởn mới bỏ bu chứ :D :D :D

Sandra bu lốc :D là fav idol của mày à cưng, thế xem " Hoyts" đi nhá, nó đóng phim đấy kool lắm, cũng với thằng già nhăn Hugh Grant
còn tao thì sẽ hôm qua xem "The last samurai" của anh giai Tom Cruise với chị gái Nhật bẻn nào ( xinh phết) mà xem xong ngồi lại rạp khóc 8phút 30s , xem Cold Mountain cũng mít ướt, dạo này hình như mình hơi bị độ ẩm cao trong người, chắc phải hạn chế uống nước :D B-)
con Thảo mới gặp 1 thằng 1 hôm mà nó cù ki mày rồi hả con ;;) chà chà, kiểu này gặp thêm ngày nữa thì.... :D B-)

thôi vào xem How 2 lose a guy in 10 days với hội ở cùng Hall của tao đã, bọn này friendly quá mức kinh dị B-) nhưng mà thế làm mình chả thấy buồn gì cả mặc dù ko quen ai dưới này :D :)

thôi chào chúng mày, tao ngồi xem ảnh chàng cao bồi Manchester của tao đã :D :D :D
 
à mà chàng Manchester ko hiểu kiếm đâu số cell của tao mà bây giờ txt đòi keep in touch mới teo chứ Dương ơi , hôm nay mới đến đây, chưa kịp unpack, từ sáng đến giờ cứ txt đi txt lại với chàng, nó còn gửi ảnh với pxt nữa chứ, ha ha ha,biết là ngu nhưng mà tao thấy cứ phởn phởn mới bỏ bu chứ

Chít chít, anh đã tìm số điện thoại và text cho mày rồi cỏ đấy. Thế thì cái kế hoạch 007 của mày cũng tương đối thành công đấy chứ hả? ;;) ;;) ;;) :D. thôi enjoy cái cảm giác đấy đi mày... Mừng cho mày :)

Tao thì thế nào nhỉ? Bình thường như mọi ngày, đi học , về nhà, ăn, học bài, lên mạng và đi ngủ, cuộc sống hơi đơn điệu nhưng tao lại rất enjoy nó. Đời là mấy, sống cho nó vui vẻ là được rồi, innit?

Ừa chị Sandra la fav idol của tao, thấy chị ấy đóng hay mà cá tính cũng rất nổi bật. Chả hiểu sao lại rất thích các fim chị ấy đóng. Mà mày đừng nói với tao là mày thích Nicole đấy nhá, mụ đấy chả biết đóng fim, mặt mũi thì sửa từ đầu đến cuối, cao lều khều như cái sào, xinh đẹp cái nỗi gì hả mày? tao xem mấy fim của bà ấy chả thấy fim nào hay cả. may ra được cái Practical Magic đóng cùng chị Sandra mà thôi, mà cũng bị chị làm cho lép vế :))

Ah mà để tao down thử cái fim mày nói xem chi Sandra kool thế nào nhé. Mà mày dám chửi anh Hugh của tao là thằng già nhăn ah? Anh đóng "love actually" cool vãi ah. tao thích lão Blair cũng là nhờ xem anh ấy đóng đấy. :))
 
thành công cái đek gì, friendship ko phải là cái tao muốn :D :D :D hè hè\
cuộc sống của tao tuần sau là sẽ y như mày thôi, nhưng thay vì khoản lên mạng thì là " thăm thú" cái town này, hà hà, ở đây đúng là nổi tiếng nhiều pubs và bars, đi đâu cũng ngửi thấy mùi alcohol :D :))
thế nhá cưng\
tao đi ăn đây, đói A!!!!!!!!!
 
Valentine ah??...... Tao di an do Dai Han cung voi may dua ban roi di club.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Minh nha que vat ah, tu khi sang day chua biet club voi ca pub no the nao ah. Co gi hay trong day ko? Tao thay hoi no vao day toan hut thuoc, nhac thi to ma toan the loai tao ko thich, so dek dam vao. Ma nhuc lam co, tao dek biet nhay nhot, moi lan di dau cung đớp roi bien, chang o lai dancing gi ca. chan vat, ve nha fai di cai thien moi duoc. :p hì. Ah tao dat vé ve Vn roi, 30 tao bay , mung 1 thang 7 ve den Vn, suong vai ah. Nhung truoc day la 10 bai thi va 2 cai course work. khon nan vat.
 
tao với anh ý hôm nay txt nhau từ sáng đến tối :D hà hà , càng ngày nghe giọng nó càng tình củm mới chết chứ :))
xong rồi nó hẹn là hôm nay sẽ drink cùng nhau, nhưng mà mộat đứa ở Aucklandl một đứa Dunedin, thế là mỗi đứa vào 1 cái bar rồi uống đồ uống của tao :D .rồi nó chụp ảnh gửi vào máy tao

bây giờ chắc nó quắc cần câu rồi , tao nhớ nó lắm :(
pub á, cũng chỉ là một nơi để mày kiếm 1 cái cảm giác lạ lạ và tự do, là sốngnhư cái phần nổi loạn trong mình yêu cầu, kiếm tìm 1 chút on 9th cloud mà mày tự tạo ra, rồi sáng hôm sau lại get down to sanity :D
tao dạo này thík Dido, thích Life 4 Rent và White flag, nghe thấy....
 
May bay gio suong roi nhe, Anh co ve thich may day ;;). Tao thi chang dung den cell nua vi chang co ai goi ca :( nhung ma mac ke, cha can , ton thoi gian + tien bac voi cai dien thoai chet tiet day.

Tao dao nay dam ra thỉch rock, bat chuoc con Ton :D, cha hieu nua, thay tam trang bat yen, cha hieu co chuyen gi nua. Nghi den luc ve Vn ma cam thay sung suong, nhung ma gian nan that, truoc day con bao nhieu lam viec fai lam, chang hieu co lam duoc den cung ko nua. Nghi ma ngai nhung ma chang con duong lui danh fai tien vay :D. 25 nay tao lai di open day cua mot truong dai hoc roi den 10 thang 3 di ra tinh ngoai di open day cua mot truong khac. Di nhieu biet dau quen duoc anh nao cool de con thoat khoi cai kiep alone alone noi dau nay. Sao dao nay thay moi nguoi kem nhiet tinh post bai the nhi???
 
chị mày đang xem The Italian Job hấp dẫn quá nhưng nghe câu cuối của cưng thấy phải post 1 bài buôn chuyện với cưng thôi , hè hè :D, cho mày giải chấy tẹo, nhờ
mày cứ để sim đấy đê, có mất gì đâu, thỉnh thỏang tao vẫn txt cho mày đấy chứ, hôm nọ vừa txt vào cái số cuối la 00 mà đek thấy cưng txt back, đoán cưng đang móm :D :D

hôm qua cả ngày txt với tình iu Manchester của tao cuối cùng đi mịa 1 cái prepay mới cứng, tiếc đứt cổ :(( :((
,à mà buồn cười lắm , nó hỏi tao uống gì rồi nó sẽ uống cho tao, tao bảo là sẽ uống 1 cái mix Speights on tap( bia) +coke+ hot chocolate :)) :)) :)) , mà phải uống cả cái hỗn hợp bia đấy với 1 cái ống hút :)) nghĩ đến đã thấy kinh khủng khiếp :)) . Ai ngờ nó gọi cái đấy thật,rồi chụp ảnh gửi, xong rồi uống thật :eek: :D :)) .Uống xong text cho tao 1 câu :ĐIÊN !!!!!!!!( tiếng Việt nhá) vì cả lũ bar staff nhìn nó như 1 thằng Say!!!:)) :))

mà hôm qua tao đi 2 cái BBQ liền, 1 cái trưa, 1 cái tối, rồi cuối cùng lôi quyển passport đi ---> đang sướng nên dancing, dancing, dancing 1 mạch đến 3h, về nhà ngủ đến 5h chiều hôm nay dậy, ăn sáng( thực chất là ăn tối), ngắm con Mẽo flatmate làm 2 mẻ muffins, thó 4 cái tráng miệng :D rồi xuống cái common room xem phim và post bài cho cưng giải sầu :) :D :D

hình như tao cũng kể cho mày là đợt hồi đầu tao nhìn thấy người iu nó rồi mà :( , thích là thích thế nào hả cưng :( , tao cũng chẳng hiểu nữa, ngày hôm qua cái giọng với những cái hành động nó làm, cả lúc nói chuỵện điện thọai, cứ thấy thế nào ý, tao ko muốn nghĩ đến cái mà tao cảm thấy, cứ thấy guilty thế nào ý :( :(

mày biết ko, cái loại mày ý Dương ạ :D ,nếu muốn thì giai nó line up được một vòng quanh hồ Thuyền QUang đấy , chả qua chị chàng kén :D , hoặc là do dek có thời gian để yêu, nói cứ như là ế ý :)) làm chị mày cười :D

thôi đi open day vui nhá, mai tao có diagnostic test, tuần sau là có first lecture rồi , relax cho nó sướng rồi vào 1 năm bể khổ nào !!!!!!!!!!!
 
con Laptop fo` của tao đang lên cơn dơ hơi, chậm như rùa, mãi mới log vào được trang này, đã thế chả hiểu cái chữ o trên bàn fim' no' bị làm sao mà đánh rất khó, khổ thế đấy, mù kĩ thuật chẳng biết đường nào mà lần với cái của nợ này nữa. Có thằng bạn gỉoi máy tính thì ở xa, chẳng biết bao giờ mới găp mà nhờ nó sửa được. Còn một thằng ở ngay gần nhà thì đang cãi nhau, ko lợi dụng được :D. Hihi. Dạo này lắm bài vở lắm, làm mãi mà chẳng hết gì cả, lại một tuần nữa tiếp tục nợ bài tập về nhà :D

Ma cai chuyen anh Man cua may, tao van ko hieu cho lam. Các cử chỉ của nó thì có vẻ thích may nhung ma may lai bao no co nguoi yeu roi. cha hieu, nguoi yeu thi mac cha no, may thich no, ma no thich may thi chang viec gi fai ne nang dua nao ca, tru khi la may biet cai con kia, con neu ko thi 0 4 di may. cha viec quai gi fai cam thay guity ca, nghe ko?

Hom nay thay con Diep online, nhung ma dang an do bat mi goi nen ko goi duoc no. day may xem, may thi dop BBQ con tao thi ngoi gam mi tom, nghi ma tui than. the may di dancing den 3 h ve co ai dua may ve ko hay la tu ve? can than dung co di khuya mot minh nhe. Tao ko biet o day the nao nhung o Anh nay thi toan giet nguoi voi ca raping, tom bo bố, chang dam di dau mot minh ma ve muon ca. tao di ve muon toan fai goi dien nho nguoi ra don :D, minh dung là hèn vật ah. hihi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao cũng dek biết, mịa, đời là bể khổ tình là dây oan mà ;;) :)) đúng ko cưng, hôm qua vừa xem quả Italian Job xong, định về ngủ tiếp thì anh ý lại text bảo là đang chơi Pub Quiz ở 1 cái pub fav của anh ý, mịa, mà lại còn chơi thua nữa mới NHỤC đời chứ, thua thì thôi còn khoe bà mày làm gì cho nó tức :D :D , tao bị cái máu cứ dính đến thắng thua là tự dưng lột xác :D :D .

BBQ ăn chỉ chóng chết thôi cưng, mày gặm mỳ tôm lại sống dai đấy, ở nhà gặm mỳ xem movie của con s.b của mày___> đời vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, đék phải dính vào đứa khẹc nào để mà vui sống, khà khà

tao cũng dek biết cái cóc dề về khoa học kĩ thuật nên là có 1 quyết định đúng dắn từ lâu là : Dek mua máy tính, dùng đồ chùa thôi, với lại ngoài mail , chát với cả buôn chuyện thì tao cũng dek hiều có máy tính trên đời để làm gì cả B-) >:)
mày làm lành với thằng gần nhà đê, để nó sửa máy tính xong rồi thì lại cãi tiếp, được cả đôi đường :>

cái chuyện bài vở tồn đọng thì tao chưa bao giờ thoát khỏi tình trạng SUNG SƯỚNG đấy từ khi lên cấp 3 cả, sang đây còn tồi tệ hơn,
mịa, cái bài Diagnostic E test hôm nay của tao như khẹc ý, fck'ing bushit :(( :(( , y hệt 1 bài TOEFL , phần nghe thì toàn lecture về bệnh với cả tật, nghe ốm cả người, tao đek cần đi xem kết quả cũng biết là ...tòm rồi :((

nghe câu Go ahead của mày rất hùng tráng nhưng mà đek làm được cưng à, người yêu là người yêu chứ, tao cũng đek hiểu nó nghĩ gì trong đầu, cứ nhận được text là text lại, phone là nói chuyện, ảnh thì lại lò mò xem...:( tao cũng chả hiểu tao phải làm gì, vừa thích vừa cảm thấy confused 8-|

có tao đi về có một lũ cho quá giang về, bố ai dám lội bộ ra đường 1 mình,ghê bỏ mịa,mà ko đi thì ko được,tuần này là tuần orientation mà :D :D , relax đến lúc vào học thì lại đập đầu vào tường :((
đời : BỂ KHỔ !!!!!!!!
 
Cai gi nhi, cai trang nay bat dau vang bong hoi kia roi day, chi con moi tao voi may nhiet tinh len post bai. Da no nhieu bai tap thi chớ lai con bi dau tay, ko viet duoc nua chu, khon nan that. Uh ma may noi dung, cai may tinh voi tao la mot cai CD player + cong cu de chat va mail, ko hon ko kem. Cha hieu bon con trai the nao ma cai may tinh nhu la gf cua chung no the nhi? Lũ hâm. Hom nay da dau tranh tu tuong mai moi mo day di hoc, den truong thi lop no cancel, to su nha no, lam ba may mat ca buoi sang de ngu. cu' that. Bay gio thi ngoi doi den 2h30 moi co lop khac. Ve cung ngai ma o truong cung cha biet lam gi. Sang nay minh da day goi dau, toc tai dep de bat dau mot tuan moi tu te, ko ngo cha thay tu te cai con khi moc gi.

Ma may cung fai de anh Man co thoi gian chu, cu tu tu anh dang trong giai doan tim hieu may de den quyet dinh cuoi cung day.

Hom qua truoc khi di ngu minh nam nghi neu ma minh hoc psychology , philosophy and astrology thi co ve hop hon. Tu nhien thay minh co ve co dien the nao ay. chung may thay the ko? Ngoi ngam minh cung co kha nang ve may mon day, hihi, it nhat la hon nhung mon tao dang hoc. Hoc het kinh te chi may se quyet dinh hoc bang hai chu o hoc len cao dau, bay gio dang mốt flexible ma`. Chua nghi ra du dinh tuong lai cua minh the nao nhung ma nhung mon minh thich thi 1 la hoc rat lau, ton kem va met moi, 2 la ra truong thi cha biet lam gi ca, 3 la suot ngay suy ngam ve cuoc doi thi thi cai Line o Ho Thuyen Quang cung ve giai tan. nhi Vanh nhi? Day dau fai luc nao muon cung lam duoc dau. buon lam co*.

NGam lai loi con Bich noi ma thay dung, hoi minh chang con nao tu te ve duong tinh ca. Tao thi nguoi yeu bo, con Vanh thi dang giai doan vat va, con Trang thi nguoi yeu o xa (nhung ma gan tao) hihi, con Bich con dang ken', con Thuong thi dek biet, con Ton thi giong con Vanh. MAy ra duoc con Diep, sung suong ben anh yeu. Kho that, theo loi cac cu thi cai so con gai tuoi Suu no cao, kho lay chong va cung lan dan duong tinh duyen :D. Tao thi dek biet the nao, cu nghe loi hai cu nha tao, tu tinh het ba nam dai hoc da, roi ve Vn co ế con lay hai cu ra ma trach, khong thi lai chang co ai ma do va cho. Ma tao di xem boi, thang thay boi bao la trong hai nam toi cua bon minh la KIm Lau cai chet tiet gi ay, ko nen yeu ko thi tinh duyen dang do. me kip. Tao lai co cai tat di truyen tu me tao la rat me tin nen no fa'n gi tao nghe day, so dek dam iu nua. thoi , dai qua roi, bon may nhiet tinh post bai chia se cai di. Con nhon Trang len doc ma ko them post, chan may lam con ah. post bai deeeeeeeeeee.
 
Sorry chúng mày, tuần vừa rồi tao bận làm cái festival nên không lên được. Bây giờ thì lại nhàn rỗi rồi. Mà cũng chẳng rỗi lắm. Dương: tao đang học psychology nay. Khủng khiếp. Học Philosophy thi còn tởm nữa. Tao không phải học cái môn chết tiệt đấy. Nhưng hồi năm ngoái có nói trong lớp tiếng anh, đau hết cả đầu. Mà Vanh ơi, đọc cái đoạn uống bia+coke+ hot chocolate làm tao buồn cười quá. Mà con Dương với con Vanh dạo này có tâm sự gì không mà post bài dài thế. Con Dương gõ telex cho dễ đọc cái. Tao hôm nay được nghỉ Toán--> sướng. Ngồi trong lớp cũng có học cái gì đâu, toàn ngủ :D Còn một tháng nữa mới đến spring break. Lâu quá cơ. Con bạn tao vừa viết thư cho tao báo là nó đã engage rồi, đến tháng 7 cưới. Tao đọc dòng đầu tiên xong, giật cả mình. Bọn bên này cưới sớm vật, toàn 18, 19. Mình thì :((
Thôi, đi ngủ đây, buồn ngủ quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bé Dê đau tay để viết bài nhưng mà vẫn khoẻ tay để gõ nép tóp của bé :D :> , chị khen câu: GIỎI cho bé sướng nhá ;;) :))

\mày yên tâm, theo kinh nghiệm của tao, một tuần tử tế thường bắt đầu từ thứ 4, hoặc thứ 5 :) :D

cái chuyện thằng Man tao đek cần nữa, kệ mịa nó, múốn ra sao thì sao, hôm qua cả ngày chả thấy nó phone hay làm gì, đang chán thì chớ, lại nghe bọn The Corrs rú chứ , gì nhờ : " WHat can I do 2 make u love me, What can I do 2 make u care, what can I say 2 make u feel it, what can I do 2 get u there.....thế là chị mày thấy bắt đầu tò mò,...ai ngờ mấy câu cuối : ...the power is not mine....cái gì gì mà so i will just let it fly..."
bố khỉ, nghe mà thấy nản chí, nhưng mà bây giờ thì mình cũng định thế rồi thì phải, cứ để cho nó tự FLY( bullshit) :)) ,đek bay được thì thôi crash xuống ruộng cho nó vui cửa vui nhà, tao càng ngày càng tin cái câu out of sight ỏut of mind đấy nhớ, tự dưng nghĩ thấy mình GiÀ!!!!!!

mày biết ko( đây là những lời thật lòng) tao hôm qua đọc được 1 câu của Oprah Whitney(?!) trong bài của con Đoàn Trang mà tao rất thích là : The whole point of being alive is to evolve into the complete person you were intended to be thế cho nên mày đừng tự doubt bản thân , khi mày nghĩ mày thik hay able về cái gì đó, thì chả ai có thể biết rõ hơn mày rằng đấy là sự thật cả( mịa lủng củng quá! :D) cho nên là tao nghĩ có lẽ mày có tài về mấy cái đấy, nhưng chả phải là mình phải chăm chắm vào cái đấy, tao cũng luôn nghĩ là tao sẽ muốn học ít nhất là một nghề khác nghề chuyên nghiệp của tao( cái mà tao cũng dek biết là cái gì bây giờ) vì thực chất ai cũng có thể đa năng đa tài cả, đúng ko, thực chất học về Business tức là học để so tài với CON NGƯỜI cả thôi, tiền mà ko có sự điều khiển của con ngừơi thì cũng chỉ là vụn gỗ.CẢ cái whole point mà tao điinhj nói với mày túm lại là : Cái mà mày nghĩ là mày có tài nhưng ko dám học, có khi về sau lại là thế mạnh cực lớn của RIỀNG mày để mà so tài trên thương trường hay trong cuộc đời cả đấy cưng ạ, tao đã gặp 1 thằng bạn lớn cùng trường, nó học,làm Business quá giỏi của gỉoi , còn minor của nó là Psychology.Tao thấy cũng hợp lý,suy cho cùng là về chữ CON NGƯỜI cả!thôi tao nói lủng củng và hơi lan man lung tung rồi nên stop chuyện này,mịa, từ hồi học Văn thày Ngọc ANh vẫn ko sửa được tật lan man để viết văn súc tích :)) :)). CƯng ới,câu cuối, no matter what the fcuk ppl think and say, BE URSELF!!! taop biết mày lại vặn lại như lần trước nhưng mà kệ, tao nói là vì tao nói thôi, mày nói hay làm gì lại là mày mà!:)

tao đek biêt tủổi sửu sao nhưng mà tử vi của tao nó nói mấy ý chính: đi nước ngòai( đến giờ là đúng),giàu( chắc chắn đúng :D ) hè hè, vất vả( chả biết, có lẽ) và ÍT NHẦT 2 đời chồng!!!!!!!!!!! mịa!!!!!nghĩ cũng thấy hay hay :)) :)) ở cả đời với 1 người tao thấy có lẽ hơi boring!!thế nên là mặc dù chưa có mối tình tử tế nào để vắt vai nhưng Vanh vẫn yêu đời và hy vọng !!! ặc ặc ặc, đứa nào vừa sến vừa chuối thế !! :)) :D

Thảo: khi nào mày lấy chồng hả con, trông quả ảnh festival của mày chụp với anh Mẽo nào cao thía !!!!!!!!:D khẹc khẹc, mà ku đấy trông cũng cute nhỉ, mặc dù đek phải type tao thích :D :D :D

mà cái đoạn "tình iu Manchester" của bu mày nó uống biacokehotchocolate thì có gì đáng cười hả con :-/ đék hỉu lắm, bu mày chỉ thấy điên điên thôi,uống cái đấy ghê bỏ mịa đừng bắt chước con ạ,tao hôm đấy định đùa+ thử thách tẹo , ai ngờ nó uống thật!!!,còn tâm sự hào hứng nữa chứ!!! nghĩ thấy ngu nhưng mà mình lại cảm động mới bỏ mịa!!! :) |-) cũng chả hiểu mình thế nào :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tìm mãi mới thấy bài mình ở đâu. Bu lại tâm sự dài rồi. Mà cái ảnh đấy, nó có phải Mẽo đâu :D Brazil đấy bu ạ. Nhưng là bạn binh thường thôi. Mịa (học tập bu với con Dương--> chẹp chẹp, thế này thì hỏng).
Dương: mày bảo bắt chước tao nghe rock là sao? Tao bỏ lâu rồi :D
Bu: con cũng thích White Flag với Dido. Hôm nay cũng đi xem lại Italian Job :D --> hay.
 
chán thật tao vừa đánh một bài rất dài nhưng mà lại ko gửi được, bao nhiêu cảm xúc truyền đạt hết vào cái bài post kia rồi nên cái này cạn kiệt. hic. Thôi, bài kia víết rất dài nhưng tóm lại có những ý chính sau đây:

1, to Vanh ngu: Tao rất hiểu những gì mày nói mặc dù cái thứ văn chương lủng củng của mày có đôi chỗ làm tao khó hiểu. Nhưng mày biết tao thông minh thế nào rồi đấy nên tao cuối cùng cũng hiểu ra. Chỉ nhắn mày hai điều sau. Thứ nhất, tao đã nói với mày ko biết bao nhiêu lần là tao ko học business mà tao học Economics and Econometrics, hiểu ko? Nhắc bao nhiêu lần mà đêk nhớ, đầu với óc. Tao ko thèm học cái môn con Tồn học. hihi. Thứ hai là tao có ko đồng ý với cái tuyên ngôn Be Urself của mày đâu. Tao RẤT ĐỒNG Ý là khác. Biết ngay là mày hiểu lầm tư tưởng của chị trong cái bài post kia mà. Thôi, ko nói chuyện tư tưởng nữa.

Ah quên còn một điều nữa, thằng xem bói cho mày là thằng nào mà phán nghe nịnh nọt thế. Tao có cái tật thích được nịnh hót, phải đi để nghe nó nịnh mới được. hihi. có lần tao đi xem bói thằng thầy bói bảo là sau nay khỏi lo lắng về tiền bạc, nghe mà mát cả lòng. :D

To Tồn, mấy môn mà mày nói thì đúng là học hơi mệt nhưng mà tao rất thích. còn về chuyện đánh telex thì chị chiều mày rồi nhá. Nhất mày. Mà tại sao "học tập bu với con Dương thì hỏng), tao hơi bị ngoan đấy. mày mà học được tao thì các cụ nhà mày đã được nhờ hihi :D.
 
tao khối lần gặp cái cảnh đấy rồi nên rút kinh nghiệm nếu bài nào hơi nhiều sức lao động thì cờ lẹc chuột phải--> copy 1 cái cho nó cẩn tắc đek áy náy :>
mịa', thầy bói mà ko nịnh thì còn đứa nào đi xem bói nữa hả cưng :)) , nhưng mà tao đek tin bói toán kiểu đấy,chả qua bà tao cứ mê tín ,chứ cái trò đấy vớ vỉn bỏ bu tao ghét cái nghề thầy bói, càng nghĩ càng thấy cái nghề đấy nó cứ ngu ngu chuối chuối thế nào ấy , tóm gọn trong 1 chữ cho nó súc tích : bullshit!

cái horoscope,astrology gì gì mà kiểu con Dương định chổng hip vào nghiên cứu ý, nghe còn hợp lý, khoa học, nhưng tao cũng chả đủ kiên nhẫn đọc, 1 lần log vào cái site, ham nên điền quả form xin horos free, thế là nó gửi luôn HÀNG NGÀY được gần 2 năm nay rồi mà ko spam được mới tức chứ

ê cưng: giải thích cho tao (dân chưa bao giờ biết đến Eco với Account là cái dek gì) sự khác biệt giữa Eco và Biz? Kinh doanh kinh tế tao nghe 2 từ cũng đek thấy khác nhau, nghe nôm na có phải 1 cái là môn học( academic) 1 cái là ứng dụng trong thực tế ko? Biz rộng hơn Eco à? dek hỉu ,hik hik :(( tao nhìn thấy lũ biz với com trong trường như nhìn 1 thế giới khác ý, hẹ hẹ, chả hiểu môn chúng nó học như thế nào nhờ, chít chít, kiểu này phải làm cái bằng PhD môn nào dính dáng đến 2 tiếng thân thương ĐỒNG TIỀN!!!!! cho đầu óc nó đa năng đa tài đa chiều mới được, hè hè :D :D :D B-) ;;)


econometrics là cái giề ? :-/


à mà báo cho các bé 1 tin là ngày mai, thứ 6,chị mày sẽ lên Christchurch( đại khái là 1 cái thành phố khác, đẹp, ổn, lạnh,để chơi,sướng ko, cả tuần nay "khám phá" cái town này về cơ bản là rất ổn rồi ,:D hà hà hà, 3 ngày, coi như là Đổi gió :D họăc là để refresf lại 1 quả, thứ 2 về bắt đầu lecture đầu tiên của năm nay, của cuộc đời 1 con freshman như tao tập toẹ làm sinh viên, mịa, càng nghĩ càng thấy run năm nay, cầu trời cầu phật phù hộ độ trì cho con!!!!!!!!! 0:)


ê Tồn( con Dê non nghĩ ra nik này nghe cũng hay , :D , mà mày kể sự tích em Mộc Tồn cho chị mày nghe cái cưng ;;) )Tồn con, bu mày thích nhất bài Sand in my shoes con ạ, ối chời, đoạn nó hát về chuyện ko thích unpak mỗi lần đi đi về về đâu sao mà nghe giống mình :D :) ,đùa chứ, cái tâm trạng mệt mỏi đấy nhiều lúc mình cũng thấy nó xuất hiện hơi bị nhìu :( :( hay là vì mình giống Life 4 Rent nhỉ, nhưng bố mày đek cần phất White flag với thằng nào cả,:)) hay là chưa thôi nhẩy :D , có lẽ phải thử thực tế 1 lần để mà hiểu được sâu sắc hơn tâm trạng của bài hát :D ;;) |-) B-) B-)
nhưng mà còn lâu tao mới xem Itl job lần 2, chán phim Ý, quanh đi quẩn lại cũng toàn drug với cả pằng pằng suốt ngày, đek có gì mới mẻ >:)
con chó Trang: mày kêu gọi vận động là gọi nhiều đứa vào để chỗ này đỡ mốc meo mà cuối cùng mày chỉ có ngồi đọc thành quả lao động trí óc và ngón tay của các chị mà đek đóng góp gì cho đồng bào à B-) B-) B-) ,chỉ được cái lên mạng là log ra log vô invi với cả avail với thằng -mà-theo-con-Dương-thì-mẹ -mày -bảo-là-mày-với-nó-nếu-lấy-nhau-thì-đek-chui-ra-được-mụn-con-!!!:D thôi chứ gì!!!suốt ngày lo distance learning, à quên distance luv với cả thằng hâm đấy mà đek mở mồm chào các chị 1 câu!!! B-)
 
Khổ lắm cơ, Econ va busi khác nhau nhiều lắm. Thứ nhất là econ là môn học Academic còn busi là vocational, hỉu hông? Thứ hai là Econ rộng hơn Busi nhiều vì busi chi nghiên cứu về activities của firms, strategy, marketing etc ( cái này tao not sure, hóng hớt được) còn Econ nghiên cứu về nhiều cái hơn như lạm phát, thất nghiệp, trade, development etc... trong Econ có phần gọi là microecon (cái phần mà tao ko thích nhất trong Econ), cũng nghiên cứu về firms nhưng hơi khác trong busi (mày ếch lắm, nói cũng đếch hiểu đâu) Đại loại thế. giác ngộ đi nhá. Còn Econometrics là cái theo kim từ điển dịch là Kinh tế lượng, nói chung là dùng toán để solve các vấn đề kinh tế, cái này cũng hóng hớt được chứ chưa học.

Con xuất thân của cái tên Mộc Tồn vì sao thì tao chả nhớ, chỉ biết là cái tên nó rất fit với con người nó, :D đúng ko Thảo ui???
 
Back
Bên trên