NẾU

Ha Ngoc Bich đã viết:
Tao cung dang chan qua??...... Can ban dao nay duoc nghi nen roi hoi, tao dang hoi co cam tinh voi 1 dua nhg tao cha hieu nen tiep tuc hay khong???.....nhieu li do khien tao thay khong nen tiep tuc
1- hoc hanh
2- no money
3-...etc....
Nhung tao cu thay chan chan ntn y'???...... Bon may cho tao loi khuyen voi????.......
Thang nay khong phai nguoi Viet, kool, cuc ki asianism, Senior year, nhg thang 5 no di Nhat roi...... Bon may bao nen noi cho no biet hay thoi??...... Tao cung o biet thg nay co gf hay o nua????........

đời chỉ sống một lần nên là C'On , cưng:x
nếu ko tiến tới về sau lại ân hận đấy....:( giống như tao đây này:((

1 đêm tưởng là vui cuối cùng cũng chán chán tuần vừa rồi It did came :)nhưng mà tao đã chỉ vì kiêu dớ dẩn và ngốc ngek mà mất toi 1 cơ hội cho 1 cái thứ spelled l, u,v của mình ,nó cũng chả phải người Việt,người Nz lai Ý,đẹp bão bùng luôn :* ,lại kool và rất người lớn,càng nghĩ lại càng thấy tiếc :( nhưng mà con zai tây nó chả hiểu được là mình nói N, O nhưng ko có nghĩa là NO, khác biệt văn hóa chăng :-/ , ko, suy cho cùng cũng chỉ là mình ngu:((
thôi, rút kinh nghiệm, làm sao để mình hết ngốc kiểu này đây :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài thơ này hay quá chị việt anh ạ,đọc xong bài thơ thấy yêu đời hơn!
 
nguyễn ngọc minh trang đã viết:
bài thơ này hay quá chị việt anh ạ,đọc xong bài thơ thấy yêu đời hơn!

ừa, vậy là tốt, chị cũng đang cần yêu đời hơn đây :( :| |-)
 
Oài, mọi người nói chuyện rôm rả quá, không nói không được. Hị, cuối tuần vừa rồi đến nhà roommate, 2 anh giai nó đẹp trai dã man (bắt chước bu, chỉ đổi 1 tẹo thôi). Mỗi tội không chơi được vì nó là heartbreaker :p. Mọi người lập topic mới ở túm tụm tán gẫu đê. Trước sau gì ở đây cũng bị đuổi thôi.
Bích: nói đi mày, không là sau hối hận đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bon may yen tam di , moi bai tao post len la 1 tac pham nghe thuat nen khong lo yopic nay bi khoa dau
 
dao huyen trang đã viết:
bon may yen tam di , moi bai tao post len la 1 tac pham nghe thuat nen khong lo yopic nay bi khoa dau

tác phẩm nghệ thuật KÒI :D, hè hè, chả qua các anh chị mod ở đây hiền là một, tốt như bụt là 2 :), với lại thực ra có web trường cũng để bạn bè ko gặp được nhau còn nối zòng tay nhớn được nữa, thôi, cứ chat đi, khi nào bị đuổi tính tiếp

Trang công chúa: avartar của mày là ảnh nó đấy à, làm tao thấy vọng :(
 
no khong chiu chup anh nghiem tuc thi tao lam the nao duoc ?ma de the nay thoi , ve sau thay nguoi yeu moi thi bon may cung khong biet , do mang tieng :))
 
dao huyen trang đã viết:
no khong chiu chup anh nghiem tuc thi tao lam the nao duoc ?ma de the nay thoi , ve sau thay nguoi yeu moi thi bon may cung khong biet , do mang tieng :))

tính xa thật :))
mà nói thì dễ, chứ mày nặng tình lắm, hahahaha
 
Nguyen Thi Viet Anh đã viết:
tính xa thật :))
mà nói thì dễ, chứ mày nặng tình lắm, hahahaha
Hi hi'.... Cool vat.... Trang oi??...... tao ung ho may ca 2 tay day???.....Trang bay gio choi tren phan ca nho'm nha'????.........Khao de ma`y....
 
Ha Ngoc Bich đã viết:
Hi hi'.... Cool vat.... Trang oi??...... tao ung ho may ca 2 tay day???.....Trang bay gio choi tren phan ca nho'm nha'????.........Khao de ma`y....

tao mới gọi là sắp trên phân cả nhóm ;;) : DEK CẦN IU :)) :d B-) :> :>
 
duoc roi , cac em cu ve Vn di , chi khao tat , chuyen nho , cuoc doi nay yeu la chinh chu tien nong chi la chuyen phu,khong phai lan tan
tao thi chang dam choi tren phan ai , bon may thay day , tao gian di nhu Bac Ho vay
 
dao huyen trang đã viết:
duoc roi , cac em cu ve Vn di , chi khao tat , chuyen nho , cuoc doi nay yeu la chinh chu tien nong chi la chuyen phu,khong phai lan tan
tao thi chang dam choi tren phan ai , bon may thay day , tao gian di nhu Bac Ho vay

mịa,:)) về VN rồi mày khao xiền sang lại bên này nhớ ;;) ,ko thì tao về ăn khao xong rồi giơ cổ ra cho mẹ tao làm tiết canh :)) :D

thế á, đời tao thì giờ đang : Tiền là chính chứ yêu đương chỉ là chuyện vặt B-) ( nói thật lòng :) :D ). Tiền KO có, thì dù Tình CÓ---> vẫn cứ ngồi trong xó mà nhục như chó thôi =; >:)

dạo này Trang yêu Đảng, yêu Bác ghê B-) ;;) :)) :))
 
Chúng mày tụ tập trên này mà ko con nào nói cho tao một tiếng. Trang ơi cái avatar của mày là ảnh "anh LInh" day ah? trong anh hoi bi co dáng dọa trẻ con day. Thảo nào mẹ mày bảo là mày với nó mà lấy nhau thì ko có con, nó thế kia con mày nó sợ đếk dám chui ra đâu. Tao thấy nó một lần ở chùa nhưng ko nhìn rõ mặt...
Sang tháng 2 rồi, còn 5 tháng nữa chị về VN rồi. Hè này chúng mày liệu mà về đi.... Tao đang mọc răng khôn , đau quá. Cái gì nhỉ, bao giờ hội 9D hẹn nhau chat cái nhẩy.

Diệp ngu ơi, cái địa chỉ mail của mày là cái gì thế mà chẳng liên lạc được gì cả???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối giời, con Dương nhanh nhỉ. :D Cái avatar của con Trang làm tao thất vọng quá. Mà con Trang mới đổi nick :D. Dương hâm, mày gửi cho con Diệp theo địa chỉ nào. He he, topic này được move vào đây rồi, bây giờ tha hồ mà chat chit :D
 
e hèm, bác Dê được cái nhanh chân, mới chiều chat xong với chị :> , được cái link B-) , tối đến đã thấy lon ton rồi ;;) ;) :))

tụ tập mà còn nói 1 tiếng thì lộ à, phải bí mẹt tiến công thì địch mới ko phản kịp :D
ảnh anh ý còn dọa được thằng người NHỚN chứ cần dek gì đến trẻ con, trẻ con bây giờ hơi bị kinh đế,đừng khinh, chúng nó quạt cho mát cả đời ;;) :>
eo ơi, mẹ con Trang nói kinh thía, mà mẹ mày biết à :-/ hố hố,hí hí, yêu mà phụ huynh biết kể cũng hơi phiền nhể B-) ,nhưng bác Lan hình như cũng thóang, TRang nhẩy ;;)

chúng mày nghe câu này của con Dương nhá: ;)

Dương Nguyễn đã viết:
Thảo nào mẹ mày bảo là mày với nó mà lấy nhau thì ko có con, nó thế kia con mày nó sợ đếk dám chui ra đâu. Tao thấy nó một lần ở chùa nhưng ko nhìn rõ mặt...

...xong rồi thì nghe chị bình ;)
2 đại từ nhân xưng: NÓ trong 2 câu liên tiếp nhau---> chỉ về 1 sự vật đúng ko nhẩy :> ( nhớ ngày xưa chị Luyến dạy thế :)) B-) )---------------> rốt cuộc là mày nhìn thấy thằng Linh ở chùa 1 lần hay là con của con Trang thế hả cưng ;;)

tháng 7 con Dương về à :-/ buồn nhờ, tao thì chưa biết năm nay hay năm sau,nhưng chắc chỉ về được mùa đông,ko gặp cưng rồi :-/ nhớ thật, hôm nay nghe giọng mày qua cái phone củ chuối thấy vẫn thế, nhớ! |-)
mà mày cũng mọc được răng khôn cơ à ;;) tao khôn quá nên nó dek mọc, càng hay, bọn nha sĩ là lũ cướp ngày =;
mail con Diệp phải [email protected] ko :-/

mà công nhận được move vào đây cũng hay, đỡ nơm nớp sợ bị các bác mod vác chổi đuổi :)) , Thảo con nhờ ;)
 
Ui doi??...... dao nay bon may kinh nhi???.. Vao day dam dum tu tap chat chit o báo cho chi 1 cau...
Tinh hinh la rat tinh hinh, chac tao cung giong con Vanh thoi... khong biet den khi nao chi moi ve duoc VN.....
Duong, em.....Chi thay cai pix cua em trong dien dan xinh the???....hihi.. sao em o doi cai atavar di???.....
Tinh hinh cua em Thao dao nay ntn roi???.. nguoi yeu ng duong den dau roi???.... Hom wa nhuc nhu con cho..... thay con vanh len net ma o chat duoc voi no, o mo duoc cai window ra... tuc lon ruot... o hieu co bao nhieu dua trong chat room.....
Bon may hop mat nhau chat hom wa ah`???...... Tao vua vao hoc ki 2, doi lop loan ca len... Ah` the thang Thang, thg Nghia dao nay ntn y nho???..... May co hay gap bon no o Duong????
 
Con Diệp lại có địa chỉ mail mới à? [-( đổi suốt ngày thế này tao chóng mặt quá. Tinh hình tao á. Bây giờ dek biết đời là gì. Chán bỏ xừ. Suốt ngày thấy học. Học xong lại chạy loăng quăng hết bố nó ngày rồi còn đâu. Người yêu người đương gì tao. Tao cũng muốn về nhà lắm. Chẳng biết hè này có về không nữa. Con Dương đang dụ dỗ tao về.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Vanh: tao ko biet quote the nao nen may doc lai cai cau hoi cua may va doc cau tra loi cua tao o fia duoi:

"nó" thứ nhất là tao nói đến con của con Trang chó (cái đứa mà chưa chắc sẽ tồn tại) với cụm vị ngữ "sợ quá dek chui ra dược". Con cái "nó" thứ hai là tao nói về thằng bố của thằng con con Trang mà chúng ta có thể hiểu là thằng Linh ngao' ộp. Tao gặp nó (thằng Linh) ở chùa một lần, chẳng biết nó làm cái trò gì ở đấy nữa... Mày thông cảm, tao dốt văn, chứ có được là học trò cưng của cô Luyến như mày đâu. Nhục lắm cơ. Mà sửa cái mic 4` của mày đi hôm sau còn chat, cứ một đứa nói, một đứa type, mệt mỏi lắm.

To Bích: thắng Thắng trố học trường tao nhưng sau tao một năm, chẳng biết nó học cái gì nữa, lâu lâu mới gặp nó một lần. Con thằng béo thì vào đại học rồi, con trường nào thì tao ko biết. Nghe đồn nó có người yêu rồi. Nó vẫn đồ sộ như ngày nào.

Thảo mộc tồn, tao giao nhiệm vụ cho mày đã hoàn thành chưa đấy??? Nhất mày nhé, được chị tín nhiệm giao trách nhiệm cao cả cho...
 
Ai' cha` các bạn ơi nhớ lớp cũ mình quá.......................
 
Back
Bên trên