NẾU

Tao thấy mày bây giờ có nhiều sức sống đấy Trang ạ. Tao thích mày mạnh mẽ như thế này hơn. Mày mà đen cái giề, mày bây giờ mà thấy tao thì mới khiếp...hè vừa rồi gần như ngày nào tao cũng đi tanning. Bây giờ thì đen nhưng như thế mới khỏe... Mà con này dạo này ăn nói khiếp thế...Con Dương thể nào cũng tức mày nghẹn cổ...
Bây giờ vắng hoe vắng hắt...bọn mày đi đâu hết đấy...Dạo này tao lo sốt vó cơ...bài vở thì lười thây thối ra...bài dồn 1 đống 2 tuần liền chưa làm...năm nay lại toàn lớp khó....chết mất thôi...
Hôm gì định gọi phone về cho bọn mày nhưng chả biết số phone của đứa nào cả...số phone mới của con Vanh, Trang, Dương, Thảo đâu hết rồi....của tao là 16095065722...có gì cứ gọi cho tao để bọn mình chat chit đủ kiểu....Thỉnh thoảng cũng cần phải có năng lượng 1 tí....
Bye nhá...
 
Chào các chị. Chả thấy ma nào cả. Bọn mày biến đi đâu thế hả? Tao đang chết dần chết mòn ở đây (Newcastle). Con Dương điên vẫn đang sung sướng ở nhà. Ở đây dùng mạng của trường, máy thì chưa được gửi sang, không chat được. Cú quá. :(. Bích: em bây giờ còn không có phone đấy này. :(( Chả biết liên lạc thế nào nữa. Hix :(. Tuần này trường tao đang enrolment. Chán chết. Chả biết cái dek gì. Mọi việc cứ lung tung cả lên. Hôm trước may tóm được mấy đứa người Việt. Đúng là chết đuối vớ được cọc.
 
Mày sang đến nơi rồi a`?Thứ 6 này tao mới thi lại logic , khổ quá mày ạ.Nếu không qua tao sẽ phải nộp 60 nghìn tiền học lại , mà tao đào đâu ra số tiền lớn như thế chứ ?O Newcatle co nhieu bon hoc sinh nguoi Viet không mày?Dần dần rồi mày sắm lấy 1 cái cellphone di Thảo ạ,tiện bề liên lạc với bạn bè.Khi nào thi ong logic tao sẽ post bài thường xuyên
 
Ơi, ở đây dở hơi lắm. Có bồn tắm nhưnng không có vòi hoa sen, phòng ở chung thì chỉ cho chung 1 nam 1 nữ chứ không cho chung 2 nam hoặc 2 nữ. Chả hiểu chúng nó nghĩ gì nữa. Cái gì cũng khác, cái gì cũng đắt. Chắc tao cúng phải kiếm quả cell thật. Nhưng bây giờ tiền ăn, tiền học còn không có đây. Con Dương thì sướng rồi, có phải trả cái gì đâu, được một đống tiền thế còn gì nữa. Hix :( Tao ngày nào cũng phải đi bus đi học rồi lại đi bus về. Ở đây gió thổi lồng lộng, bay cả người. Đứng ở cái bus stop mà rét run cầm cập. Đấy là còn chưa đến mùa đông.
Trang: tiền học lại thì kêu không có, còn tiền di động và ăn mặc thì có hả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này, ở chung kiểu đấy thì hay quá rồi còn gì, vấn đề chỉ là anh ở chung với mày có ra gì không thôi:).Mà bọn nó bị điên a`, có bồn tắm lại không có vòi hoa sen ,mày kiến nghị lên hiệu trưởng , bảo la tớ cần vòi hoa sen , còn cho tớ tắm trong chậu cũng được.Và xin được ở cùng phòng với 1 anh đẹp trai, nấu ăn ngon, ngoan ngoãn , biết dọn dẹp nhà của
Mà mày nói tao khiếp thế,di động mẹ trả, quần áo thì rách rưới, đòi còn gì khổ hơn ?
 
A` Bích nè , so di dộng của tao : 0912396604 còn số nhà là : 5622978 , may chep nhanh lên , khi nào chép xong thì bảo tao , tao con xóa cái bài này đi , chứ khôgn nên rêu rao sdt trên mạng thế này
 
Thảo tồ mày sang đến nơi rồi hả? Thấy con Ngân kể cho tao là phòng mày với nó ở đối diện nhau, thò cổ ra cửa sổ là nói chuyện được với nhau. Mà sao bên đấy lạ thế cho ở chung 1 nam 1 nữ ah? Vui nhỉ. Chưa mùa đông mà đã rét thế cơ hả mày? Có rét như chỗ hồi trước mày ở ko?
Con Trang có quả ảnh avatar rất xinh, hôm trước mày thi lôgic thế nào? Tốt ko?
 
Tao lam bai tot may ạ.M sao cái chữ kí của mày hãy thế.He he , mà đúng thật,tao thấy dạo này tao bớt ngu hơn nhiều rồi,thỏ nay đã hóa cáo rồi:)mỗi tội cứ một lần ngã là người mày lại có thêm 1 cái sẹo đấy Hương ạ,mà sẹo thì có bao giờ đẹp đâu cơ chứ.Vì vậy hạn chế thôi,sẹo ở tay chân còn lành được,còn sẹo trong tim 5 tháng rồi mà tao vẫn thấy đau khi nhớ đến.Chả biết lần sau có khôn hơn được tí nào không?
 
Hương: sao tao gửi mail cho mày không được nhỉ. Để tao xem lại địa chỉ mail. Ừ, bọn tao gọi nhau xuyên building luôn. Mỗi lần chị em nhà nó nấu ăn, tao ngồi trong phòng cũng còn thấy nữa là. Có gì thì mày viết thư cho tao nhé, chả thấy tăm hơi mày đấu cả.
Trang: mày lại suy nghĩ rồi. Mà nghe mày nói "quần áo rách rưới" mà thấy điêu. Đảm bảo với mày đi hỏi 100 đứa chả đứa nào bảo mày quần áo rách rưới cả nhớ.
À, báo cho chúng mày một tin. Chỉ trong 1 tuần ăn ở nhà ăn, khả năng tính nhẩm của tao đã tăng lên đáng kể. Phải tính sao để ăn đủ £4 một bữa, nhất địn không để thừa 1 pence nào cả. Bây giờ trong đầu tao toàn nhớ giá cả các món, rồi lịch xe bus, rồi lịch học thôi. Còn lại chả nhớ gì nữa. Nhớ nhiều đau đầu.
Hôm nay trung thu, định tụ tập nhưng mọi người đi học về mệt quá nên lại thôi. Tao lại chui vào lab tâm sự với chúng mày vậy.
Trung thu ở nhà thế nào. Tao thèm cốm, hồng, bưởi quá.
À, con Dương sang đến nơi rồi. Khi nào có dịp tao sẽ lên thăm nó, miễn là nó host tao. Ok nhé Dương.
 
Thảo: Hôm lâu rồi tao nhắn offline cho mày, nhưng chắc mày chưa xem đuợc, tao cho lai địa chỉ email: [email protected]
Trang: Mày ah! Tao ko hề có sẹo ở chân tay gì cả, cái sẹo này nó to lắm, mà mỗi lần vấp ngã để lại 1 cái sẹo thì mới sau này mới nhớ được. Nhất là sẹo trong tim thì lâu lành lắm lắm. Híc.
 
Tao đã sang đến nơi, sống cũng có khá hơn mày gì đâu, trừ khoản buồng tắm của tao là shower chứ ko phải là bath. Mà mày đừng dùng bath, tao thấy hội chỗ hostel cũ của tao làm đủ trò bẩn thỉu với cái bath tub đấy... Tao hết tiền rồi, đóng tiền học tiền nhà ra là tao hết sạch. Tao cũng có sung sướng gì hơn mày đâu. Được cái tao ở phòng riêng, bên cạnh là 3 anh đẹp giai, cao to, sành điệu và hết sức thân thiện (các anh toàn gặp tao trong tư thế khốn nạn nhất của tao :(( ) Các anh thì thế, còn các chị thì cứ nấu nướng là mời mình ăn (mà thức ăn của toàn những con nấu nướng lần đầu chúng mày cũng có thể đoán nó thế nào) Tao tham gia một loạt các society ở trường, drama này, business, va badminton... hihi,. lại còn học thêm Chinese (bận rộn lắm các ku ạ..) mà cái bọn trường tao thì ngày nào chúng nó cũng party, điên mất...

Tao welcome mày đến London chơi với tao, tao ở một mình nên mày mà đến thì ở free luôn, sướng nhé, nhất mày gặp được con bạn như tao :D
 
Hờ, tao chả dùng bath, tao phải đi mua shower để cắm vào mày ạ. Mọi người ở bên này toàn thế hết. Mày cũng khốn nạn thế hả Dương. Nhưng mà mày hơn tao là nhà mày có net? :-/ Tao toàn phải ra library. Tao còn đang không đủ tiền để đóng tiền học đây. Đóng xong tiền nhà, tiền học tao còn âm cơ. Kiểu này chắc phải sớm sớm đi làm thôi. Mày ở cùng toàn VN à? Nấu nướng lần đầu còn hơn không có gì mà ăn mày ạ. Khốn nạn lắm. Con bạn tao (con Ngân ý Hương ạ) bảo là sống bằng nước chứ không phải bằng thức ăn. Hôm trước sang nhà nó chơi mà bụng mình cứ sôi ùng ục, ngượng hết cả người. Mà ăn rồi chứ có phải không đâu. Thế là chị nó hỏi kêu gì mà kêu kinh thế, ăn cơm chưa :D. Khổ thế chứ.
À, tao hỏi mày vụ điện thoại mà vẫn chưa thấy mà trả lời gì cả. Mày đang dùng kiểu gì thế? Contract hay là pay as you go? Loại nào thì hay hơn? Nhưng mà tình hình là sign contract thì đek có tiền trả hàng tháng, còn dùng top up thì cũng đek có tiền mua máy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thảo ah, thế thì tốt nhất mày đừng dùng điện thoại nữa cho đỡ tốn. Tao đang dùng pay as you go, contract rách việc lắm. Kỉ lục 4 tháng ko top up :D. Thôi, nói thật tao thấy trên đời ngoài người yêu mình (đứa mà chúng ta khinh đời chưa thèm có) hoặc những đứa đang cưa mình ra thì chẳng có ma nào nó thèm gọi thường xuyên cho mình hoặc mình gọi thường xuyên cho đâu. Khi nào cần thì ra bốt điện thoại cũng ok mà :D Còn cái con như mày tiếc tiền nhưng lắm chuyện thì cố gắng cưa cẩm anh News nào mua tặng cái điện thoại nhá...tao vẫn chưa chọn được môn học optional, đến khổ, ở đời ko có option cũng khổ mà có nhiều mà vớ vẩn như mấy môn ở first year của tao cũng khổ. thôi đi ngủ, mai có lecture sớm, bao giờ có mob thì call tao nhé.
 
Sư bố mày chứ, đá đểu tao à.
Hehe, chửi một câu thôi, còn thì :D

CHÚC MÀY SINH NHẬT VUI VẺ :x :drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:

Bạn Dương chả mong chờ ngày này từ cách đây một tháng. Hehe, thế thôi, chui vào chúc mày một câu đã, còn thì mai tao kể chuyện học hành của tao cho mà nghe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạo này lo lắng mệt mỏi quá. Bài vở chồng chất, chưa có bao giờ mình lo cho tương lai của mình như bây giờ....chết mất thôi...lên hỏi thăm tình hình mọi người 1 tí rồi tao phải đi học tiếp đây...
Thứ 6 ngồi thư viện gặm nhấm mấy quyển sách....Trời phật phủ hộ độ trì cho con....
 
hihihi, thế mày chúc mừng chay thế thôi hả Thảo, tao thất vọng về mày quá. Half term lêm LD chơi rồi nhớ mang quà lên cho tao nhé. Hihi. thôi buồn ngủ quá đi ngủ đây (12.00 trưa)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con Dương dạo này mê phim HQ thế... nhg công nhận tuy biết là phim sến nhg tao vẫn thích xem...nhạc trg phim BTCMD hay vật ý ạ....
Bọn mày dạo này ntn, tao dg có break...thôi tao phải đi học tiếp đây...
 
Tao không thể chịu đựng được cái avatar của con D , tao ghét cái bộ phim đấy lắm vì tao ghét cái thằng diễn viên chính , tuy nhiên nhạc phim thì tao cực kì thích luôn nhưng mà tìm để load mãi mà không được , dạo nay f tao cung ít lên mạng vì hết tiền ,Vào trong này cũng thấy vắng hoe.Chủ nhật này Đại hội Đoàn trường rối , không biết tao có đựoc lên ủy viên ban chấp hành không nữa,nếu không thì tức lắm
 
Hôm nay sinh nhật Diệp nhỉ :). Dạo này chả thấy đâu.
 
Back
Bên trên