Nặng nhất, nhẹ nhất

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Trong một giờ học,cô giáo Nhung hỏi học sinh:

- Các em hãy cho cô biết "Cái gì nhẹ nhất"

Tất cả học sinh trả lời đó là bông, giấy, không khí ... Chỉ có Đăng Linh quậy là ngồi nói chuyện không tham gia. Cô giáo Nhung thấy vậy liền hỏi.

- Linh, em cho cô biết cái gì nhẹ nhất.

Linh liền trả lời :
- Thưa cô,nhẹ nhất là "thằng nhỏ" :D

Nhung nghe trả lời bỗng đỏ mặt và nói "Tại sao lại là thằng nhỏ".

Linh nháy mắt trả lời:
- Thưa cô, Nó nhẹ nhất là vì chỉ cần búng một cái là nó lên ngay

Cô giáo Nhung càng đỏ mặt hơn, thấy lớp bắt đầu ồn ào, Nhung quát. "Thôi không nói tới cái nhẹ nhất nữa". Bây giờ các em cho cô biết "Cái gì nặng nhất".
Các học sinh khác liền trả lời đó là sắt, thép, xi măng ... Lại chỉ có Đăng Linh là tiếp tục ngồi quậy phá. Nhung lại hỏi : "Linh, cái gì nặng nhất".

Linh lại trả lời "Thưa cô, nặng nhất cũng là thằng nhỏ".

Co giáo Nhung tức giận liền nói "Tại sao nhẹ nhất cũng là nó, mà nặng nhất cũng là nó. Em mà trả lời không được cô sẽ đánh em"

Linh cãi:
- Thưa cô em nói đúng đấy chứ, nó nặng nhất là vì khi nó đã xuống thì có cần cẩu cũng ko làm cho nó lên được đâu
 
ơ thế cái cần cẩu móc vào đâu???? :-/
mà sao nó lại xuống đc???
 
Ai bảo không lên được, ông thử huy động bọn cá ngựa kéo thử xem.. he he he
 
cá ngựa ko phải đối nhá!!!!!HẢI CẨU HOÀN hay tắc kìe mới hiệu quả :D :D
 
:)):)):)) em Linh có quả ảnh ngồi hàng nước đeo kính xã hội xám vãi :)):));;)
lại ;;)có bà hàng nước nào đang nhìn (thằng nhỏ) nữa :)):)):p
 
Quân ơi, sao em biết có bà hàng nước đang nhìn thằng nhỏ?
 
Chắc chị ý nhìn em Link và phát kiến ra món chè dưa chuột :))
 
ava của Sơn thì hình như là rút kinh nhiệm Link bị "cù dom", nên khệnh hơn, kiểu "nhìn ji` ông" ý :)):)):))
=))=)) nhân nói đến ava, nói luôn, ava anh Long ngố tàu quá :)):)):p
 
Cái của thằng Sơn chụp trước anh ạ :) :p :D king nghiệm gì :p
 
Em Sơn ko bị bà hàng nước nhìn, nhưng mà lại để cho mọi người nhìn.
Em Link bị bà hàng nước nhìn, ngượng quá giấu của quí đi rồi kìa :D
 
Back
Bên trên