Năm mới uống Bia (cấm trẻ em và gái)

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Truyện này không biết đã ai post chưa, nhưng đầu xuân cứ làm nhát đã :D

Vucachim 1 lần được ông tiên hiện ra bảo: vì có công phục vụ board chuyện cười nên cho 1 điều ước, muốn gì được nấy . Vũ vốn tính hay ham vui, suốt ngày đú đởn tụ tập offline với họi HAO nên hay uống bia, nghĩ ngợi 1 lúc rồi ước : ước gì tôi tè ra bia, đỡ phải đi ra quán ngồi. Quả nhiên lúc sau đi toilet thì thấy thế thật. Từ đó Vũ sướng phát rồ lên mỗi bận đi làm về đều gọi vợ là em Liên Hương mang ly ra để tè uống. Em Hương từ hôm đó cũng chén thù chén tạc với Vũ. Những lúc ngà ngà say Vũ lại càng post được nhiều chuyện cười hay lên HAO.
Một hôm Vũcachim đi về, như thường lệ em Hương lon ton mang ly chạy ra, Vũ bảo:
- Em cất ly đi. Em Hương tự nhiên tụt hứng ko hiểu Vũ có chuyện gì bực bội trong lòng, chưa kịp hỏi thì đã thấy Vũ nói :
- Hôm nay..anh cho em tu cả chai . :D :))
 
Tu cả chai của Vũ không biết có được 1 cốc vại không nhỉ :))
 
:))

chắc là được 1 cốc như ở hàng bia bình thường
 
Tầm bậy, được khoảng 6 cái bể inox Sơn hà :D
 
Híc, sơ sơ thồi anh ạ, bây giờ cắm vòi vào cho nó chảy ra chắc sông Hồng phải cúi xuống hôn chân :D
 
Thôi,cãi làm j`,cho em xin cái điều ước đấy cái:biggrin:Ưng cái điều ước ấy nhất đấy:))
 
Híc, nếu anh Dũng mà ước thì Trái đất có thêm một đại dương :))
 
thế thì câu truyện về chàng Xinbat và truyền thuyết về 7 đại đuơng sẽ phải viết lại :))
 
Nhưng mà chất lượng bia thế nào ạ?Mà bia này màu trắng hả mấy anh?hé hé
 
Trả thế nữa, bia vừa màu trắng, lại vừa màu vàng :D (bọt bia + bia :mrgreen: )
 
bọt bia bẩn quá, bắn lung tung
:D
nhưng mà nhầm 1 chỗ
em với Vũ chưa đăng kí kết hôn
;;)
mà em cũng k0 bao giờ rót bia ra cốc uống cả
:))
 
ô hay Linh soi mãi hay sao mà bít?
mà đúng thật, ngày nào cũng tu chai da thì hỏng mất cả chai
 
Thì tất nhiên, các loại bia trên thế giới có thương hiệu hẳn hoi, toàn đựng chai thủy tinh, bây giờ mới da hãng bia mới: Bia Kasim. Bia đấy mới là chai da :D
 
oạch
giấy twof kinh doanh đâu?
báo công an lun giờ chứ nị
 
Đặng Liên Hương đã viết:
ô hay Linh soi mãi hay sao mà bít?
mà đúng thật, ngày nào cũng tu chai da thì hỏng mất cả chai
không phải chỉ có em Linh soi đâu... cả VC soi đấy... b-)
 
Back
Bên trên