Năm mới nụ cười mới

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Chào bà con
Vậy là một năm mới đã đến với chúng ta. Năm mới đến tức là xuân mới đến. Mà xuân mới đến tức là có nhiều nụ cười mới. Đầu năm, xin chúc bà con ta trong Board vui cười này càng ngày càng có nhiều nụ cười rôm rả.Đúng là trong cuộc sống không thể thiếu tiếng cười, một nụ cười bằng 10 bát cháo, một gáo thơ tình, một bình rượu sướng :D. Sau một thời gian ngắn tồn tại, Board vui cười đã được xem như là một board hoàn toàn thắng lợi với tư cách là một trong những board có số người tham ra rôm rả nhất, tụ họp nhiều tinh túy nhất:D. Theo tin từ thông tấn xã Liên Xô ..tát..thì do được tuyển chọn kĩ càng nên board vui cười của chúng ta đã là một địa chỉ quen thuộc của các fan hâm mộ từ khắp nơi về đây đọc, sưu tầm và chôm chỉa, hehe dụ sao chúng ta cũng lấy đó làm tự hào. Hôm nay xin tổng kết lại một vài nét chính trong tình hình cười cười của chúng ta:

- Nam diễn viên xuất sắc nhất:
- Nữ diễn viên suất sắc nhất: Đỗ Lan Anh, nữ diễn viên này đã chót dại chuyển nghề từ nấu ăn sang đóng phim hài do bị diễn viên nam trên rủ rê và đã thu được một số thành tích đáng kể.
Đê nghị khán giả nhiệt liệt biểu dương 2 diễn viên trên, võ tay, bốp bốp bốp
- Giải nam diễn viên đóng thế hay nhất: Anh Trần, đã dũng cảm đóng thế nhiều vai, trong đó có nhiều vai được lòng chị em phụ nữ do tham gia nhiều phim xx:D
- Bộ phim hài ý nghĩa và thu hút được đông đảo đuợc nhiều khán giả nhất: Ai hôi nhất, bộ phim này giật giải "cành cọ vàng" vì có kỉ lục về số diễn viên tham gia http://www.hn-ams.org/forums/showthread.php?s=&threadid=1448
- Phim hài phản ánh hiện thực xã hội tốt nhất: Việt anh đi khám bệnh
- Bộ phim hài giật gân nhất: "Cướp Ngân hàng"
- Bộ phim truyền hình nhiều tập giống phim Mehico nhất: "Tuyển tập về anh Tuấn" của 2 đạo diễn Việt anh và Lan Anh
- Phim hài tình cảm nhất: "Vợ chồng anh Tống"

Giải dành cho khán giả:
- Giải bơm đểu hay nhất: Lê Minh Tuấn, bạn thân của Việt Anh (loa loa báo mới đây, tin giật gân về VA đây...)
- Giải chân gỗ hay nhất: Nguyễn Thị Kiều Minh (hehe hay quá..)
- Giải chọc ngoáy hay nhất: Phạm Hà Vân, khán giả này đang đuợc xem xét vì có triển vọng vào làm diễn viên nữ xuất sắc.
- Giải khán giả vi phạm khi xem phim hài trên 18 tuổi nhiều nhất: Nguyễn Kiều Trâm :D (ơ sao lại thế ạ, truyện thế là sao ạ)
- Giải khán giả to mồm nhất: Trần Diệu Hương (ôi, phim bậy thế, khiếp, cho em xem nốt cái nào:D)
.....
Còn rất nhiều những giải thưởng khác nhưng vì điều kiện kĩ thuật không cho phép nên ban tổ chức sẽ gửi quà đến những người trúng thưởng khác sau. Đề nghị khán giả vỗ tay.. bốp bốp bốp.

Một lần nữa chúc cả nhà board năm mới cười vui vẻ, hy vọng sang năm mới sẽ đóng góp thêm nhiều truyện cười bổ ích để chúng ta luôn được: cười, cười nữa, cười mãi.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
He he cảm ơn anh Tuấn trao tặng giải thưởng này cho em. Vinh dự wá. biết nói thế nào nhỉ? "Chảy nước mắt" Được vinh hạnh nhận giải đặc biệt này, trước hết cho tôi xin được cảm ơn Anh Tống Minh Tuấn, bạn bè gần xa, bà con nội ngoại, thân bằng cố hữu ......đã dến dự lễ trao giải.Nếu có điều gì sai sót xin được lượng thứ (nhất là Phan Việt Anh).

He he Anh Tuấn ơi! Nếu có vụ nào hay rủ em để em nhảy vào với!
Tiếc wá buổi đi chơi của bà con HAO em không đi được để bàn kế hoạch tác chiến với anh (tiếc mãi)
 
A. Tuấn nhe', lại thích em bơm đểu cho thêm ít truyện nữa hay sao mà cho em giải to mồm thế. em kêu con trang nó xử lý anh :D
 
hơ cái con điên kia, làm sao tao xử lí được đ/c BQCM đấy, đ/c tha ko xử lí tao là tao đã mãn nguyện lắm rồi mày lại còn ngồi đấy bơm bơm chích chích để đ/c cáu lên lôi tao ra đập nát choét óc nữa à? kekeke :razz:
 
Khà khà

Zui quá , Anh Tuấn lại tặng cho em giải to thế .Phần thưởng là gì chế . Đừng nói với em là em sẽ được mời đóng phim nhiều hơn nhá ==> giết chết anh Tuấn /

Bà con ơi ... ai muốn lấy quà thì đến nhà anh Tống Tuấn thôi .
Em chỉ nhà cho !:D
 
Việt Anh ơi,em lấy quà cho chị luôn nhé...Em mang sang đưa cho mama chị hộ chị,cảm ơn em ;) :D
 
Ai được giải thì có cả quà à?Vui nhỉ!Thế thì anh Tuấn cứ giữ cho em để khi nào nhận nhiều nhiều em lấy cả thể.Mà em nói thật là em chờ mãi xem bác làm gì được em mà chả thấy gì hay hay cả.Tự dưng lại được phong danh hiệu chọc ngoáy giỏi nhất.Thế hóa ra em đã chót làm bác ...khó ở ạ?Thế thì em đắc tội với bác lắm lắm!
 
Bùi Thu Trang đã viết:
hơ cái con điên kia, làm sao tao xử lí được đ/c BQCM đấy, đ/c tha ko xử lí tao là tao đã mãn nguyện lắm rồi mày lại còn ngồi đấy bơm bơm chích chích để đ/c cáu lên lôi tao ra đập nát choét óc nữa à? kekeke :razz:
Hôm trước chị hỏi rồi mà chưa có câu trả lời nên hôm nay hỏi em xem BQCM là cái gì mà em hãi thế?Chắc chị chưa biết nên còn miễn dịch với bác Tuấn thì phải.
 
:D ko được chị ơi! Chị hỏi thẳng anh í đi ;) Mà không đơn giản muốn biết là được đâu, nhờ BQCM nhờ hehehe :D :D :D :lol:

Mà xin lỗi đ/c Tống, cái phim "Vợ chồng anh Tống" ở đâu thế nhỉ? Tớ tìm mãi không thấy!?
 
Anh Tống chơi đểu nhé,lại trao cho em giải chân gỗ à?sao anh không trao giải "thọc gậy bánh xe" cho chị Ngô Tố Giao ấy!Chị ý....
 
Xin thông báo khẩn vơí bà con. Hiện nay Board ta đã xuất hiện một ngôi sao sáng giá mới nổi danh. Anh chuyển ngành từ một ngôi sao ca nhạc sang vấn đề phim truyện. Hiện anh là ngươì cạnh tranh giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" với Phan Việt Anh người vô địch năm ngoái. Xin trân trọng giới thiệu nam diễn viên đầy triển vọng Trần Chí Trung. Bộ phim "Anh Tuấn đi đánh golf" anh vừa là Đạo diễn vừa là diễn viên đã thành công xuất sắc. Hiện anh sắp xuất hiện trong seri phim truyền hình "Chí Trung toàn tập" là đề cử của giải Oscar năm nay.
-Mọi người hoan hô nào! (bốp bốp)
-Xin cảm ơn!Xin cảm ơn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Minh Tuấn ơi, anh nhầm rồi đấy. Chí Trung chứ không phải là Trí Trung đâu. Thông báo với bà con ai lại sai lỗi chính tả bao giờ!!! :D
 
He he gõ nhầm một tí làm gì mà ầm ĩ thế bà con, em học với nó từ Cấp II cơ mà nhầm một tí thui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên