Năm mới hội mới-HỘI SONG THÂN

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phùng Anh Quân đã viết:
Nguyễn Đức Ninh là thằng muốn "hợp tác làm điều khao khát".
Còn Mỹ Ngọc là bồ của cái thằng muốn "hợp tác làm điều khao khát".
Đấy, Bảo biết chưa ???
hê hề hê hề .....
Ơ sao Quân lại nói thế,thế hóa ra sự thật là thế à? :eek:
 
Hội Song Thân
Thế bây giờ bạn Ninh mới biết uh ?????????????????????????????????????????
 
Phương hướng ??? Giao lưu, nhưng cũng mù mờ lắm
Mục đích, mù mờ nốt, nhưng có lẽ là câu một cách khác an toàn, thẳng tay.
hêh hêh
Mà Hội ơi, sao mấy hôm nay ỉu thế ???
Xẹp hết rồi uh ???
$ Ninh : Trông hiền lành thế mà bạo mồm ra phết nhỉ. Mà lần sau bạn Ninh cứ khao khát với MN, không cần hô hào hợp tác đâu, chúc 2 bạn hạnh phúc, hì hì .........
 
Dạo này trưởng phòng chẳng thấy lên,không hỉu có chuyện rì không nữa?
 
Nguyễn Đức Ninh đã viết:
Dạo này trưởng phòng chẳng thấy lên,không hỉu có chuyện rì không nữa?
Lo lắng uh, lo lắng uh ???
Lo lắng thế thì đến thăm người ta đi.
Mà trưởng phòng Mỹ Ngọc uh ???
Hình như chẳng có chuyện gì đâu, mà hai bạn cãi nhau uh ???
Hôm nọ thấy M Ngọc đứng ở cổng trường thì phải, nhưng chăc là nhìn nhầm.
Chắc là có chuyện với bạn Ninh rồi, đi dỗ đi là vừa.
 
Vậy sao,thế là có cái vui để xem rồi!!!!!!!
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Lo lắng uh, lo lắng uh ???
Lo lắng thế thì đến thăm người ta đi.
Mà trưởng phòng Mỹ Ngọc uh ???
Hình như chẳng có chuyện gì đâu, mà hai bạn cãi nhau uh ???
Hôm nọ thấy M Ngọc đứng ở cổng trường thì phải, nhưng chăc là nhìn nhầm.
Chắc là có chuyện với bạn Ninh rồi, đi dỗ đi là vừa.
Khổ thiên hạ cứ đồn thổi,làm gì có chuyện đấy chứ.MN đang học hành tử tế nên ít online thôi.
 
keke, tớ ghen tị với bạn Ninh wa', được ngồi cạnh bạn MN xinh xắn dễ thương :D
@ Quân: đừng có cái gì cũng oang oang lên nhá :|
 
HT cộng điểm cho em là hết ghen ngay ý mà.
 
Uh, tớ sẽ bớt oang oang lên, HT yên tâm
$ Ninh : HT có bị ... ko, tớ nói là tớ ghen còn có lý, Ht ghen là ko bình thường đâu
Nói câu ấy là bạn Minh thất vọng lắm đấy
Nhanh thế, có ba bốn hôm mà HT đã nhảy lên 100 bài rồi đấy.
 
Cả ngày hôm qua cũng làm được việc có ích là nhận mặt nhân viên phòng mình(đấy là do nó gọi mình là sếp, còn thực thì hạ hồi phân giải:D:p)
 
Nếu như tớ không nói thì Q cũng không oang oang lên như thế đâu Thư ạ :D Sorry nhé!
Hôm nay đi học bùn quá!
 
Sao bạn Ngọc có thể nói được nhở, thất vọng :(
@ Quân: ừm, tớ mà ghen là có vấn đề lắm đấy :D
 
hé hé HT cộng điểm cho em roài,còn gì sung sướng hơn đây.Mai mời HT vào famous nhé.
 
Đã nói ai trả đâu mà cảm ơn hả HT ơi?
 
tớ sẽ ghé vào famous nghe lời cảm ơn của ấy, mai có có việc bận, có được ở lại ăn đâu hả bạn Ninh :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên