Nói và làm (chuyện ngồi lê đôi mách của Trâm và Hương)

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Truyện kể này xảy ra ở tương lai, khi các em Trâm và Hương đều đã có chồng. Một hôm 2 em ra ngồi tâm sự với nhau về các ông chồng của mình, em Hương than vãn:
- Chồng của em nói chung khoản nào cũng được chị ạ, duy chỉ có điều anh ấy bảo sao thì lại quên vậy, làm em rất bực mình.
-ỐI dào ôi, thế là tốt đấy, còn chồng của chị thì cứ bảo sao làm vậy, chán thế không biết
-Ơ sao chị lại chán ạ?
- Tại vì ông ấy cứ nói một câu lại văng tục một câu. :D hé hé
 
Hà hà .... zui zui ... bác này giỏi quá .... ;) ... Chị Hương đâu !!! vô đê ...
( cho iem hỏi tí ... bác không sợ chị ý à ... :D )
 
:D Cảm ơn anh Tuấn nhé, Em được lên chức lằm chị của Dê Hương rồi. h`ih`i Dê Hương ơi, từ nay gọi Trâm là chị nghe rõ chưa. Biết "cô em" ngoan lắm mà:mrgreen:
 
:mad: Ông Tuấn nói thế có ý gì thế hả? Em không bao giờ văng tục chửi bậy đâu nhé;) hơi bị ngoan đấy ông anh ạ :D
 
chít, hay là trâm muốn làm chị họ của chị nhỉ. hehhe.
mà anh tuấn lại muốn em viết truyện về riêng anh à, jealous với ông anh họ nổi tiếng của em à, khổ thân thằng bé thế. Lần sau thì nói bé với em 1 câu sau cánh gà, em viết cho tội xế, vào đây mà than vãn.
VA ơi, cứ chờ đi, sẽ có truyện riêng cho anh tuấn. sướng nhá ông anh.
 
Hà hà ... thế mới đúng là .. STHĐ ... :D ...
STHĐ .... là sử tử hội đồng ... tất cả cùng hôi ...
và STHĐ là ... sư tử .... ù té thôi !....
 
Back
Bên trên