Nói khoác

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Một thằng ở miền Nam nói chuyện với thằng ở miền Bắc.
Thằng miền Nam nói:
- Ở chỗ tao nóng đến mức không cần xây nhà máy sữa bột

Thằng miền Bắc không tin: - Sao lại không cần xây?

- Vì sữa vừa vắt ra đã khô thành bột rồi mà

Đến lượt thằng miền Bắc:

- Chả bù cho ở chỗ tao, lạnh đến mức mỗi khi đi đái thì phải mang theo một cái búa

- Sao phải mang búa?

- Vì vừa mới tè ra thì nước đã đóng băng rồi, phải lấy búa mới đập ra được
 
Không đập ra thì cứ vác cái cục băng ấy đi à
 
lạnh quá thì đóng băng cả cái đấy chứ còn gì!
 
Back
Bên trên