Nói không rõ (hơi S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Anh Hiếu Minh bị bệnh cứ nhìn thấy phụ nữ là nói ngọng, líu la líu lô không rõ tiếng. Một hôm anh đi công tác xa, khi đến huyện thì khuya quá. Anh đang đói mà chẳng có hàng cơm nào mở cửa. Tìm mãi mới thấy một quán tồi tàn. Chị Nhung tiếp viên của quán ra đón tiếp. Anh Hiếu Minh lắp bắp hỏi:
- Ó ì ăn ông? (Ý muốn hỏi "Có gì ăn không?")
Nhung:
- Còn có tôm thôi ạ.
HM:
- Uh! Ang ên ây! (Mang lên đây)
Nhung:
- À! Quên, còn cả thịt nữa ạ
HM:
- Ược ồi, ứ ang ết ên ây! Ôm ì ôm, ịt ì ịt, ả ôm ả ịt! (....... :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôm thì ôm, *ịt thì *ịt, cả ôm cả *ịt.
Hay hay hay
 
:)):)):))
may àm mình ko đi làm chân chạy bàn [-o<
chứ tình hình mà dân tình mình cứ mắc bệnh này thì..hiểu lầm chết :))
 
Không đi làm hay đã làm rồi bỏ.
Thế mới có kinh nghiệm chứ.
 
:)):)):)) hiểu nhầm thì đúng là ;;) chỉ có chị N mới hiểu nhầm thui ;;);;):)):)):))
Cố ý hiểu nhầm là đằng khác :)):D:D
 
cô bán hàng nhại lại

ôm thì 50 ịt thì 100

có đủ tiền không
 
/:)... bọn này láo... /:)... chị Nhung chỉ cho ờ thôi bây giờ /:)
 
Cả ôm ả ịt tổng cộng 150 000, mà xài luôn mới ngon anh chị ạ, 8-}
 
Giá thấp quá, chị ko thích.
Ịt ít nhất cũng phải 200.
 
vớ vẩn
coi em là gì hả X(
:|:|:|:|
cả az cũng vào hùa trêu eg =(( tan nát cõi lòng quá :((
 
Anh Long và chị Nhung cùng 1 cung sao kia` ;;);;)
đùa, sao mọi người lại trêu chị N ác thế, thằng nào trêu nữa, em oánh thẳng cẳng :p
 
Back
Bên trên