Nói dối giỏi nhất

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Tâm nhà ta đang lang thang trên đường thì gặp Đăng Linh, Vũ và Nhung đang đứng vây quanh tờ 10.000, cãi nhau chí choé. Tâm mon men ra hỏi chuyện.

Linh nói:
- Bọn em phát hiện ra tờ 10.000 của ai đấy đánh rơi. Ai cũng bảo mình nhìn thấy trước nên bọn em quyết định xem đứa nào nói dối giỏi nhất thì tờ 10.000 này thuộc về người đấy.

- Các em không được nói dối. Thế là xấu đấy - Tâm lên giọng khuyên nhủ - Hồi anh bằng tuổi các em, anh chẳng bao giờ nói dối cả và bây giờ cũng vậy :D

3 đứa im lặng một lúc rồi Vũ và Nhung thở dài đồng thanh:

- Thôi, đưa tờ 10.000 cho ông ấy đi :))
 
Ừ... thế có phải là ngoan ko :>
Nào thèng ku Hiếu Minh, anh em mình đi ăn kem thôi :)) :))
 
:))... gì chứ kem thì em đi luôn với anh :))... Nhưng mà 10.000 mua kem thì hơi lẻ... :> Thôi, xem ai nói dối giỏi hơn thì được ăn nhiều kem hơn :)) :)) :)) Anh nhá :))
 
Ồ, việc gì phải làm vậy.
Nếu chú thích thì anh nhường cho chú ăn hết cũng được mà :>
Chú cứ ăn cho thoải mái nhé, ko sao đâu :)
 
thôi, tốt nhất là cho em, em nghèo lắm, từ bé đến giờ không có một xu nào ăn quà vặt hay gửi xe, tiền lên net cũng không có, cho em đi :D :biggrin:
 
hic, tiền lên Net cũng không có nên chú Linh đành phải ở nhà dùng wireless chứ không được ra ngoài hàng :))
 
không những wireless mà còn wireless dùng chùa mới gọi là đỉnh cao :))
 
e hoh bít nói dối!!!!!!!!--> học hỏi đc tí kinh nghiệm roài!!!!:d
 
[-x[-x[-x em Hiếu ko đc nói thế , phải bạn bè chứ , sao lại CON b-)
học chị đây này , chả bao h xưng con với các bạn :|
mình con ngươi lịch sự , phải bạn chứ :)
 
trần hồng nhung đã viết:
[-x[-x[-x em Hiếu ko đc nói thế , phải bạn bè chứ , sao lại CON b-)
học chị đây này , chả bao h xưng con với các bạn :|
mình con ngươi lịch sự , phải bạn chứ :)
Cha cha, con ngươi lịch sự cơ à :)) :)) Thế con ngươi của chị làm gì mà lịch sự thế :D :))
 
Bạn Nhung đang cố gắng để có được tờ 10.000 đấy Linh ạ :p
Như thế thì chưa được đâu iem ơi :))
 
trần hồng nhung đã viết:
[-x[-x[-x em Hiếu ko đc nói thế , phải bạn bè chứ , sao lại CON b-)
học chị đây này , chả bao h xưng con với các bạn :|
mình con ngươi lịch sự , phải bạn chứ :)
ôi!!!!!!!!!

đúng là pà chị có khác!!!!!!!!!

lịch sự we'!!!!!!!!!!!

pác ơi học tập đê!:)) ít ra cũng phải pác cháu cho nó " lịch sự" chư?
 
:)) 8-| ôi cái máy tính :(:)(:)((
đến phải đổi lap thôi :(( bàn phím oánh dễ :((
thế này thì 8-| em chả có gốc nữa :(( TV cũng đánh sai :((
:) cả nhà đừng bắt lỗi em nữa :x đừng bới lông tìm vết nữa :D
 
uầy!!!!!!!!!!

pà chị cứ nói thế!!!!!!!!

cho kon e làm đệ nha!:)) :p
 
Chị N thì ko cần nói dối làm ji`, lừa tình lừa cả xiền :D:D:)):)) Cao thủ "giang hồ"
:)):));;);;);;)
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Chị N thì ko cần nói dối làm ji`, lừa tình lừa cả xiền :D:D:)):)) Cao thủ "giang hồ"
:)):));;);;);;)
À quên... mỗi em Quân là thật thà :mrgreen:
 
Back
Bên trên