Ném luôn đi

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Trong một chung cư nọ, ông lão sống ở tầng dưới còn cậu thanh niên ở tầng trên. Cứ 11 giờ đêm ông lại thức giấc vì chàng trai đi chơi về, tháo giày ném rầm rầm xuống sàn. Ông già gặp chàng trai và nói:

- Cháu ơi, nếu về khuya thì cháu làm ơn tháo giày đặt xuống sàn, đừng vứt mạnh làm ông giật mình mất ngủ.

Cậu thanh niên biết lỗi, vâng dạ rối rít. Khuya hôm sau, theo thói quen cậu ta lại tháo chiếc giày thứ nhất vứt đánh rầm xuống sàn nhà. Chợt nhớ ra lời dặn của ông già, chiếc kia cậu vội nhẹ nhàng đặt cạnh chân giường.

Khá lâu sau, cậu thanh niên giật mình thấy ông lão từ dưới gác mò lên, khẩn khoản:

- Cháu ơi, cháu làm ơn vứt nốt chiếc giày còn lại xuống đi để ông còn bắt đầu ngủ.
 
Híc, cái lão già lôi thôi lắm chuyện. Lẩm cẩm thía hả giời
 
Truyện này trên hoa học trò roài,oàiiiiiiiiiiii.
Bây h truyện kô có đọc chán thiệt...:(
 
lão già này sao giốn con chó nhà em thíe, thấy em cầm roi thì chạy, lúc bỏ xuống thì mới chịu chạy vào :))
 
Híc, anh Dũng ơi, bây giờ phải trong sạch một tí. :(
 
Trong sạch nỗi j khi Vũ nhà ta làm Mod...
Anh em cứ thoải mái đêêêêê......
 
Híc, bây giờ VC mất hết cả mỹ quan. Toàn S là S... :(
 
:))
chữ S tượng trưng cho chỉ tiêu chất lượng ấy mà
 
Những bài nào có thì số người đọc và số bài reply tăng vọt, đúng là chất lượng cao :)). Nhưng mà trẻ con như nhóc Hương thì đi ra chỗ khác chơi nhé
 
.. :)) .. :| .. chuyện gì thế này ..:| .. ông lão và cậu bé hả vukasim huynh .. :)) .. :)) ..tương lại anh ZUng với anh Quách là nằm ở đấy đấy .. :)) .. không phải chê bai ..:)) .. :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Những bài nào có thì số người đọc và số bài reply tăng vọt, đúng là chất lượng cao :)). Nhưng mà trẻ con như nhóc Hương thì đi ra chỗ khác chơi nhé

Hầy hầy, nói chuyện gì thế? Thưa anh rằng (răng anh thừa), em cũng là học sinh lớp 9 giống thị, em post hàng đống bài đấy nhá. Vô tư, thoải mải bình đẳng một chút chứ.
 
Post truyện ko S mà hài thì có sao :)). Mấy cái chuyện S kia đọc xong thì cười mỉm, hiểu ngay. Nhưng mấy chuyện thế này, mới đọc lần đầu, thấy vãi hay :)), bật cười ngay trong lớp :)), tí teo :)) Vỗ tay ủng hộ chú Vũ cái, chứ để cái VC vào thấy toàn S thì còn lập ra cái luật S này làm khỉ gì :)). Cứ gán cho VC chứ VC thì chắc mọi người trong VC thích hơn chăng?
 
Híc, bây giờ thì đang có mốt S trong vườn cười
 
Không phải bây giờ mới có mà là có từ ngày trước rồi ku Linh ạ
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Không phải bây giờ mới có mà là có từ ngày trước rồi ku Linh ạ
Biết là thế, nhưng mà từ khi có cái chỉ thị thì cái phong trào này càng ngày càng sôi động, ý em là thế :D
 
Không phải là mốt mà là trào lưu . người người viết, nhà nhà đọc, nhưng công nhận chắc mình chưa đủ tuổi nên đọc vẫn thấy ghê ghê
 
Cái rì càng cấm thì người ta càng thích :))
 
Back
Bên trên