Này thì em Nhung này

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Một hôm, tự nhiên lão Dzung lăng xăng chạy ra đố ông Quốc:

- Có một con mèo đực một con mèo cái sống với nhau, một hôm mèo đực đi chơi không về, mèo cái bèn đi tìm. Đi được một lát, mèo cái gặp một anh mèo mướp bèn hỏi: "anh có thấy anh mèo đực nhà em đâu không?" Mèo mướp trả lời: "Cho xịch một cái rồi nói"... Sau khi cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy xảy ra, mèo cái lại đi tiếp, gặp anh mèo tam thể lại hỏi về mèo đực và con tam thể nói: "Cho xịch một cái rồi nói"... mèo cái lại đi tìm mèo đực theo hướng 2 con kia đã chỉ, cuối cùng cũng tìm được ra mèo đực. Đố mày biết con mèo cái lông màu gì???

Quốc bô lão đực mặt ra nghĩ ngợi, mãi không tìm ra câu trả lời, hỏi lại Dzung. Hai ông thì thầm một lúc, bỗng Quốc phá lên cười sằng sặc chạy đi tìm Nhung, đố em Nhung câu đố mà Dzung đố mình...

- [...] Đố em Nhung biết con mèo cái màu gì???
- Màu gì hả anh?
- Cho "xịch" cái rồi nói...

:)):)):))
 
Câu này hay đóa, hôm nào em phải xài trêu bọn bạn mới được :D :D
 
Hehe, truyện này post khá lâu rồi, nhưng còn thiếu đoạn kết nữa, anh chỉ post lại thôi.

Sau khi nghe câu đố của Quốc, Nhung ko biết con mèo màu gì nhưng với bản tính ham hiểu biết, Nhung đồng ý cho Quốc "xịch" để sau đó được biết màu của con mèo.
Cả hai bước vào trong để "xịch", được một lúc bỗng có tiếng la thất thanh rồi thấy Quốc quần áo tả tơi chạy lao ra khỏi phòng, phía sau là em Nhung mặt hầm hầm bước ra lẩm bẩm nói:
- Đồ ngựa non háu đá, không biết "xịch" là gì thì về học trước đi rồi hãy đến nhé.

Cuối cùng đến bây giờ vẫn chưa biết con mèo đó màu gì
 
:)):)):)):)) xét về tính chất ...lão luyện thì ...anh Quốc phải hơn em chứ nhỉ b-)
mà tình hình là em ko thik.....mèo :))
curiosity killed the cat b-)b-)b-) [-x
 
Back
Bên trên