Này thì em Hoa này

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Hoa một lần đến thăm Nhung - cô con gái mới cưới. Bấm chuông, đợi một lát, Nhung ra mở cửa, Hoa trố mắt nhìn Nhung:

- Trời! Mày ăn mặc kiểu gì thế kia??? Sao không có lấy một mảnh vải che thân??? :eek:

Nhung cười ngượng nghịu:

- Thưa mẹ, con đang chờ chồng về, đây là bộ y phục của tình yêu mà.

Hoa ngạc nhiên:

- Chồng con nó thích ăn mặc kiểu này à???
- Đàn ông ai chả thích, không riêng gì chồng con cả mẹ ạ

Hoa ngán ngẩm bỏ về. Tối hôm đấy, Quách về nhà, bước vào thấy Hoa cũng Eve. Quách há hốc mồm hỏi:

- Em làm cái gì thế này? Quần áo đâu mà lại không mặc vào???

Hoa cười duyên một cái rồi trả lời:

- Em đang mặc bộ y phục của tình yêu mà anh! :">

Quách nhăn nhó:

- Ít nhất trước khi mặc thì cũng phải là qua một tí cho dễ coi đã chứ... :mad:
 
ừ... nhưng trước tiên eg là qua đi cho nó dễ coi đã rồi đến tiếp kiến các az sau :))
 
Mới cưới mà đã phải là rồi, chứng tỏ mua phải hàng cũ, người ta hay gọi là hàng second hand
 
em Nhung mà được second hand hả chú??? chú nhầm rồi :)) :)) :))... hỏi các trai VC đi :))...
 
b-(b-(b-( chết az này [-([-([-(
az đợi đấy , eg còn trên cả 2hand cơ b-) < theo chiều hướng tốt :x >
 
:))

anh yêu

là kiểu j` dạy em với :))
 
Chị Nhung á, chị N là hàng tenth-hand rồi thì có :)) :)) :mrgreen:
 
:eek: mới có tenth thôi ah

chị ko tin :))
 
Em nhầm, ninety-nineth hand cho nó mới :biggrin:
 
lần thứ 1000 thì viết thế nào nhỉ :D
 
:)):)):)) đã bảo là lái xe giỏi lắm mà.....
anh Quách lại bị cái tính là cứ quần áo thì phải là cơ, nhưng mà có những thể loại quần áo muốn là là cứ phải cho nước vào, rồi lấy tay miết miết, nhẹ nhàng cẩn thận lắm mới là được, ko lại bị cháy quần áo mất...mà anh Q ko giúp bé Hoa thì khổ thân bé ra!!!!:))
 
em đang hỏi anh HM

b-)

chị Giao cứ thik từ bụng ta ra bụng ng` rồi
 
Hôm nào anh "là" giúp em Giao nhé, anh cũng sẽ cho nước vào, miết nhẹ nhàng cẩn thận, nhiệt độ vừa phải.... đảm bảo đủ thời gian :D, ko sợ cháy đâu :D
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
:))

anh yêu

là kiểu j` dạy em với :))

gì chứ là thì anh quá thạo :)>- :)) :)) :))... chỉ cần học cấp tốc trong mấy tối là em Hoa thành pro ngay :>
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Hôm nào anh "là" giúp em Giao nhé, anh cũng sẽ cho nước vào, miết nhẹ nhàng cẩn thận, nhiệt độ vừa phải.... đảm bảo đủ thời gian :D, ko sợ cháy đâu :D

:)) :)) :)) nhất Giao rồi còn gì :))... được chú Dzung là cho thì phải biết :))
 
anh Minh nói thế nào chứ cứ 9h là biến rồi thì làm sao mà dạy em Hoa được
 
:| dạy qua mạng thì làm sao mà dạy được??? ;;)... phải gặp nhau chứ ;;) tối nào anh cũng ở nhà :))
 
Các chú các bác là quần áo cho cẩn thận, nhẹ tay 1 tí, ko nó nhàu thêm 1 nhát là phải làm cả buổi mới xong đấy :)) :)) :))
 
;;)

nhà anh xa nhà em quá :))

đến nhà anh học về muộn ngại lắm :))
 
Back
Bên trên