Này thì chú Dzũng này

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Thằng cháu nội chú Dzung một hôm sang nhà ông nội chơi, thấy chú Dzung đang ngồi cởi truồng ở bậc thềm. Thấy lạ, chạy ra hỏi ông nội:

- Ông nội làm gì thế này??? Trời đang lạnh lắm, ông mặc quần áo rồi vào nhà đi. Mà sao ông lại ngồi đây thế hả ông???

- Hôm qua ông mặc phong phanh ngồi đây, về bị sưng họng. Thế là hôm nay bà nội bắt ông cởi truồng ngồi đây b-)
 
Đành rằng truyện cười có thể trùng lắp nhưng truyện này vừa post cách đây ít lâu, Hiếu Minh chịu khó đọc mấy truyện của ng khác với . ;)
 
đấy... anh Quốc thấy chưa??? sắp có truyện riêng về anh rồi đấy b-)
 
Oài, chị Nhung phải ra giải thích cho cháu nội đi chứ, ai lại ... :D :p
 
.. bạn Nhung là con bé hàng xóm đứng ngoài cửa nhà "chú Zung" suốt từ sáng :)) .. =)) .. :)) .. :D:D
 
51.gif
... :| sao Thủy lại nói xấu bạn thế??? :| Rõ ràng hôm qua Nhung nó bảo với anh là em đòi đi theo nó cơ mà :| ;;) :)) :)) :))
 
;;);;);;) rõ ràng hôm qua đi chợ về ,còn va vào bạn Thủy , đang nhòm nhòm ...ở vườn cây nhà chú Dzung cơ mà :eek: hỏi bạn làm gì thì lại bảo là ...chăm sóc cây :)):))

:eek: ơ thế ra là ..nhòm chú Dzung à :((
khổ chú Dzung rồi , bị nhòm trộm kìa :((
 
trần hồng nhung đã viết:
;;);;);;) rõ ràng hôm qua đi chợ về ,còn va vào bạn Thủy , đang nhòm nhòm ...ở vườn cây nhà chú Dzung cơ mà :eek: hỏi bạn làm gì thì lại bảo là ...chăm sóc cây :)):))

:eek: ơ thế ra là ..nhòm chú Dzung à :((
khổ chú Dzung rồi , bị nhòm trộm kìa :((
Thế sao bạn Nhung lại đi vào đấy làm cái gì ;;)
Hay là cũng đang định làm cái gì mà ai cũng biết là cái gì ấy :p :)) :)) :))
 
Chú Dzung VIP vãi... :))... cởi truồng một cái là VC cứ gọi là xúm hết cả lại :)) :)) :))
 
b-) anh toàn ko phải khen :"> em biết em ..lổi liếng rồi ...b-)
hơ ai bảo thế , tớ là tớ đi chợ về đấy chứ :x mua cá ở chợ VC về nấu canh chua cho ....tớ ăn :)):))
 
hehe nghe cái này sao mà giống thế :D
quách đến vòng khám , y tá bắt cởi hết quần áo ra để chụp phim :D cởi xong cô y tá thấy cái âyxx của quách bé tẹo ( chắc bằng ngón trỏ là cùng) thì cười rũ rượi chả buồn làm việc nữa , quách ta cáu quá gào lên :"cười cái gì mà cười ! nó bị sưng lên như thế cả tuần nay rồi đấy !!"
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
hehe nghe cái này sao mà giống thế :D
quách đến vòng khám , y tá bắt cởi hết quần áo ra để chụp phim :D cởi xong cô y tá thấy cái âyxx của quách bé tẹo ( chắc bằng ngón trỏ là cùng) thì cười rũ rượi chả buồn làm việc nữa , quách ta cáu quá gào lên :"cười cái gì mà cười ! nó bị sưng lên như thế cả tuần nay rồi đấy !!"

:)) :))... bố của hay :)) :)) :))... Quách còn mặt mũi nào mà nhìn anh em VC nữa??? :))
 
thôi cười bé thôi ! nó phát hiện táng chết anh mất , anh mà chết thì chỉ còn số 0 thôi ! phải để anh sống thì đi cạnh nó mới thành số 10 , vì lý do lãng xẹt này ==> các em cười bé thôi nha !!
 
Back
Bên trên