này Thì Châu Dzang này ! - tóc ngắn !!

còn nữa ! cộng điểm để làm gì :) cái đó có quan trọng gì ! có thể trừ hết của mình luôn , để 1 điểm cũng được ! coi như đó là xin lỗi cũng được !
xin lỗi và xin lỗi ! thế thôi !
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
nhưng do xấu hổ ko dám post lấy!
Oạch, có quái gì mà em phải xấu hổ, tại em lười gõ, tại ko vào HAO mấy, tại vào lúc được lúc ko, tại quên đấy, tại tôi tất!
 
Cuối cùng cũng đọc xong được hết truyện ... Truyện hay nhỉ :x

Anyway, dù sao cũng cảm ơn Ngọc v Quý.
@Ngọc : chúc ấy nh` điều vui vẻ :)
 
Trịnh Minh Tài Quý đã viết:
Anh Ngọc sinh năm 84.

Uh, tớ bít rồi, nhưng quen miệng ... :D.
Chúc anh Ngọc luôn vui vẻ, chúc bạn Quý luôn vui vẻ ... thế được chưa ;;)
 
oạch ! thằng Quý nó ko biết :)) hờ mà "bạn" Trang bảo thằng Khoa lấy truyện tớ về mà đọc ko nghe ! chậm thì cũng ráng chịu !
 
Tks em, cuối cùng thì đã đọc hết được, truyện này cũng hay nhỉ. Mà hic, cho điểm ở chỗ nào ấy nhỉ, để chị còn cho em điểm cái ;;)
 
Back
Bên trên