Này thì có S

Trương Tuấn Anh
(truongtuananh)

New Member
Quay cóp

Trong giờ thi vấn đáp tại trường Y nọ,cô thí sinh bắt được câu hỏi : Hãy nêu chức năng và cấu trúc của.... Hơi bí nên cô liền nhìn quanh cầu cứu,có một cậu ngồi dưới bèn vạch ra cho xem.Giám thị quát: Cậu kia cất ngay tài liệu đi! Trong phòng không được phép tự do sử dụng tài liệu!

Đoạn giám thị quay sang cô gái nói :

_Còn cô .cô không được sử dụng tài liệu của bạn mà hãy sử dụng giáo trình của tôi đây này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tinh tướng

Tổng Thống Nga Sô gọi điện cho Tổng Thống Hoa Kỳ :
Đây là trường hợp khẩn cấp, nhà máy chế tạo condom của Nga Sô đã bị hỏa họan thiêu rụi ngày hôm qua . Chúng tôi cần sự giúp đở của Hoa Kỳ .
- Xin cứ nói ra , Hoa Kỳ sẽ sẳn sàng giúp .
- Xin gởi gấp 10 triệu condom ngay .
- Không thành vấn đề, còn gì nữa không ?
- Xin gởi condom màu đỏ và nhớ là phải dài 12 inches với đường kính là 2.5 inches, vì đó là normal size của dân Nga Sô chúng tôi .
- OK you will have them tomorrow.

Tổng Thống Hoa Kỳ gọi điện thoại cho hảng chế tạo condom :
Đây là Tổng Thống Hoa Kỳ , tôi muốn hảng của quí ông ngày mai cung cấp cho chính phủ 10 triệu condom màu đỏ .
- Dạ có ngay, thưa Tổng Thống .
- Condom phải dài 12 inches, với đường kính là 2.5 inches .
- Dạ không thành vấn đề, thưa Tổng Thống .
- Và nhớ một điều quan trọng là bên trên mỗi condom đều phải có hàng chữ :Made in USA, small size .
 
Tinh thần trách nhiệm

Noel nọ, 2 chú em Chã ngứa ngáy rủ nhau đi kiếm kve.
Sau một hồi khởi động, em mới móc ra 2 cái gói OK nho nhỏ, đưa cho 2 anh. Ngắm nghía một hồi không biết làm gì, đành gãi đầu hỏi thật:

- Uhm.... cái bong bóng này dùng làm gì em?
- Cái này á? Các anh đeo vào đi, cái đó để ngừa thai. Nếu các anh không đeo cái đó vào thì em mang bầu luôn đấy.
- Ái chà! Thế mà đếch biết, hế...hế.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp....Một năm trôi qua, Noel lại đến. hai chú gặp lại, tay bắt mặt mừng, ghé tai hỏi nhỏ:

- Mày đã bỏ cái..... OK ấy ra chưa?
- Chưa, thế còn mày?
- Cũng chưa, khó chịu lắm. Hay thôi anh em mình bỏ ra đi, kệ mẹ cho con ấy nó có chửa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Má ơi thế chẳng lẽ nó đụt lỗ à :-/ Làm sao mà... nhịn được trong suốt 1 năm nhỉ?
 
Trương Tuấn Anh đã viết:
Quay cóp

Trong giờ thi vấn đáp tại trường Y nọ,cô thí sinh bắt được câu hỏi : Hãy nêu chức năng và cấu trúc của.... Hơi bí nên cô liền nhìn quanh cầu cứu,có một cậu ngồi dưới bèn vạch ra cho xem.Giám thị quát: Cậu kia cất ngay tài liệu đi! Trong phòng không được phép tự do sử dụng tài liệu!

Đoạn giám thị quay sang cô gái nói :

_Còn cô .cô không được sử dụng tài liệu của bạn mà hãy sử dụng giáo trình của tôi đây này
HEHE, giáo trình của ông này chắc hiệu quả lắm :))
 
Truyện đầu post lâu roài, nhưng vẫn hay
Truyện 2: 12.5 inches+2.5 diameter= small size---> bó tay :D
 
HO, cai thang nay, sao lai vao VC nhe, dung co lam guong cho con Mai vao` nhe', duoi mai~ no' moi' di ra day
Truyen 1 doc van thay buon cuoi qua':))
 
dạ, em lạc đề rồi:p ,sorry anh Toàn:p:p
Cơ mà 32 cm thì...., quần nào cho vừa nhờ:)):))
Mà chị Nhung ơi, cái chữ kí của chị sao lại là cominh ah?
 
Trần Thu Trang đã viết:
dạ, em lạc đề rồi:p ,sorry anh Toàn:p:p
Cơ mà 32 cm thì...., quần nào cho vừa nhờ:)):))
Mà chị Nhung ơi, cái chữ kí của chị sao lại là cominh ah?

Em Trang quên ko chia 3 ra rồi mới nhét vào quần chứ?
 
Trương Tuấn Anh đã viết:
Quay cóp

Trong giờ thi vấn đáp tại trường Y nọ,cô thí sinh bắt được câu hỏi : Hãy nêu chức năng và cấu trúc của.... Hơi bí nên cô liền nhìn quanh cầu cứu,có một cậu ngồi dưới bèn vạch ra cho xem.Giám thị quát: Cậu kia cất ngay tài liệu đi! Trong phòng không được phép tự do sử dụng tài liệu!

Đoạn giám thị quay sang cô gái nói :

_Còn cô .cô không được sử dụng tài liệu của bạn mà hãy sử dụng giáo trình của tôi đây này
vãi lúa ạ
:))
 
Em Trang hỏi thật hay đùa vậy ;)
Nếu ko hiểu thật thì em đọc truyện Ông thầy & cô sinh viên trường Y ấy :p
 
Back
Bên trên