Đặng Hiếu Minh
(time_master)
Thành viên danh dự
Hai vợ chồng Tuấn Anh và Nhung mới cưới, ở nhà chồng, nên quy định với nhau là mỗi lần "iu" nhau thì phải nói lệch đi tí, nói là "đi giặt"
Hôm ấy, Tuấn Anh thèm quá, gọi vợ:
- Em ơi, vào giặt đi!!!
Nhung đi vào, ngang qua buồng bố mệ chồng, chợt gặp mẹ chồng, 2 mẹ con hỏi han nói chuyện, mải quá quên bẵng đi, quãng đến hơn nửa tiếng Nhung mới sực nhớ ra, chạy vào:
- Anh ơi, tụi mình giặt đi... :">
- Chờ lâu quá, không chịu được, tự giặt mất rồi...
Hôm ấy, Tuấn Anh thèm quá, gọi vợ:
- Em ơi, vào giặt đi!!!
Nhung đi vào, ngang qua buồng bố mệ chồng, chợt gặp mẹ chồng, 2 mẹ con hỏi han nói chuyện, mải quá quên bẵng đi, quãng đến hơn nửa tiếng Nhung mới sực nhớ ra, chạy vào:
- Anh ơi, tụi mình giặt đi... :">
- Chờ lâu quá, không chịu được, tự giặt mất rồi...