Này thì anh Quách này

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
1 hôm, Tâm Giao và lái xe HM đang lái xe qua cùng 1 con đường. Khi đi ngang qua xe Quách, Tâm Giao nghiêng người qua cửa kính xe, chỉ và hét lên:

- Con lợn.

Quách rất đàn bà, ko chịu kém cạnh, giơ nắm đấm và cũng gào trả lại:

- Đồ phù thủy.

2 người tiếp tục đi, và khi Quách rẽ ở ngã 4 trước mặt, Quách đâm ngay vào 1 con lợn đang đi qua đường...

Giá mà Quách nghe lời Giao... amen!!! :))
 
Chậc chậc zậy Tâm Giao là phù thủy à :-SS :-SS
 
này cho anh hỏi... thế thực sự là chú không hiểu gì hết à??? :|
 
phù thủy phù phép cho có con lợn chạy qua đường mà
 
hehe, hóa ra chửi nhau cuối cùng trở thành sự thật đuợc à :))
 
hơ... chán mọi người !!! :| Giao có ý tốt chỉ cho Quách có con lợn đằng trước để biết đường mà tránh. Ai ngờ Quách nhỏ nhen, đàn bà, tưởng Giao chửi mình là con lợn nên cũng quát lại: "Đồ phù thủy"... vì thế mới ra nông nỗi... :)|
 
Sao status của Linh lại là ''Account bị treo Avatar hoặc Signature'',:))
 
Để mọi người hiểu theo nghĩa khác thì mới buồn cười Hiếu Minh ạ :)
Còn giải thích ra thì... thực tế nó giống truyện đạo đức hơn :biggrin:
 
một lúc sau , sau khi quách béo tai nạn thì TG đi tới ngã ba đâm luôn vào một mụ cưỡi chổi bay qua đường ! :D đáng đời ! ai bảo ko nghe lời thằng béo :))
<========= bó tay. bó cả chi luôn !
 
:)) :)) :))... anh Khánh Ngọc cho đi thi sáng tác truyện cười được đấy :)) :)) :))
 
anh chỉ thêm mắm muối thôi ! ko sáng tác được :D
 
:)):)):))=))
chết mất lái xe ơi....... anh NGọc hơi bị đựoc!!!!!!
:)):)):))
lái xe lần sau lái xe cẩn thận nhớ! đèo cụ già đấy!:))
dù sao thì vẫn thấy yêu lái xe!:*:x
 
hơi thôi ! chứ được thì phải thế này
1 hôm, Tâm Giao và lái xe HM đang lái xe qua cùng 1 con đường. Khi đi ngang qua xe Quách, Tâm Giao nghiêng người qua cửa kính xe, chỉ và hét lên:

- Con lợn.

Quách rất đàn bà, ko chịu kém cạnh, giơ nắm đấm và cũng gào trả lại:

- cái hố xí
2 người tiếp tục đi, và khi Quách rẽ ở ngã 4 trước mặt, Quách đâm ngay vào 1 con lợn đang đi qua đường...
một lát nữa thì TG và HM XX-XX$@#$@$! thôi anh ứ nói nữa hai em táng anh chết :))
tha cho anh nhá !! :))
 
mụ phù thủy đi trên đường còn có lí, chứ vừa cưỡi chổi vừa giải quyết nỗi quá buồn thì nghe hơi bị buồn cươi, thôi thì lái xe à, minh dừng lại cho bác phù thủy ý di xong xxuôi đã rồi mình hãy đi tiếp, chứ ng` ta đang làm việc tế nhị thế mà đâm thì cũng hơi tội nghiệp, lái xe nhẩy???:)):))
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
hơi thôi ! chứ được thì phải thế này
1 hôm, Tâm Giao và lái xe HM đang lái xe qua cùng 1 con đường. Khi đi ngang qua xe Quách, Tâm Giao nghiêng người qua cửa kính xe, chỉ và hét lên:

- Con lợn.

Quách rất đàn bà, ko chịu kém cạnh, giơ nắm đấm và cũng gào trả lại:

- cái hố xí
2 người tiếp tục đi, và khi Quách rẽ ở ngã 4 trước mặt, Quách đâm ngay vào 1 con lợn đang đi qua đường...
một lát nữa thì TG và HM XX-XX$@#$@$! thôi anh ứ nói nữa hai em táng anh chết :))
tha cho anh nhá !! :))

lại chả lôi anh Ngọc ra vứt vào cái hố xí bây giờ... sao mà cái từ "ứ" nghe nó sướng tai thế nhờ??? :)) :)) :))
 
gì mà ghê thế ! anh đi với thằng quách đố thằng nào dám vào đấy , giỏi bê thằng quách trước đi :))
 
ÔI, anh em:|

Chị Tâm Giao tinh tường thế mà @ anh ko chịu tin tưởng, chết vì tội nghi ngờ ng` khác >:)
 
khổ lắm cơ...các bác biết ko, em vừa phát hiện ra 1 điều, cứ hỏi tại sao bác Ngọc thích móc mía mình thế lái xe à, hóa ra bác ý là con lợn!!!!:))
 
Back
Bên trên