Nào ma cà rồng nào [non S-không dùng cho trẻ em và bà già có thai]

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Vào một đêm cuối thu, trời lạnh, vợ chồng HiếuMinh- Hoa đang ngủ thì có một con ma cà rồng mò được vào nhà. Nó tóm được cả 2 đang trong tình trạng cỗ bày tận miệng. HM run lên vì sợ :
- Ối ối xin ngài ma cà rồng tha cho con, con còn mẹ già con nhỏ vợ dại ối zời ôi...lạy ngài. (Rồi vái như tế sao)
May thay cho HM là con ma nó cũng biết điều, nó ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo :
- Ừm....., tao đang rất đói khát, nhưng tha cho 2 ngươi đấy. Bây giờ ngươi mang cho ta một cốc nước nóng ra đây.
HM ra phích lấy cho nó một cốc nước sôi mà trong bụng ngạc nhiên quá đỗi : ma cà rồng mà lại hút nước thay máu thì thế giới này toàn Vườn Cười năm sao mất!
Đón cốc nước từ tay HM, con ma lẩm bẩm : "Thôi hôm nay uống trà Lipton túi lọc trừ bữa vậy".
Nói xong nó rút từ đâu ra một cái Kotex White đã dùng thả " tõm " vào cốc nước.
 
Ặc 8-} Truyện này đọc xong thấy buồn nôn vật 8-}
31.gif
31.gif
31.gif
31.gif
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên