My bị phạt

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Em My đang phóng xe trên đường thì bị cảnh sát chặn lại. My xuống xe xin xỏ
- Anh ơi, em mới chỉ đi quá tốc độ chút xíu thôi mà, anh làm ơn bỏ qua cho em đi.

Anh cảnh sát kiên quyết:
- Không được, cô có biết là cô phóng nhanh thế này thì sẽ dễ gây tai nạn cho người khác không, đề nghị cô nộp phạt

Sau một hồi xin xỏ, anh cảnh sát đẹp trai thấy My xinh đẹp nên đề nghị được vui vẻ thay vì ghi giấy phạt. Em My thấy anh cảnh sát đẹp zai nên đồng ý và cả 2 kéo nhau vào bụi cây ven đường. Sau khi "vui vẻ" xong, anh cảnh sát đứng lên thì em My bỗng túm chặt lấy anh và nói
- Anh ơi, vừa nãy em sợ nên em đã nói dối anh đó, chứ thật ra thì em vượt ba cái đèn đỏ, hai lần chạy ngược chiều và còn bấm còi xe inh ỏi trước cổng bệnh viện cơ. Em đã thú nhận hết tội rồi đó, anh hãy phạt em luôn đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng ...bút anh hết mực rồi, không ghi giấy phạt được nữa :))
 
chết chưa , gặp phải anh cảnh sát Tâm thì ...[-x lương tâm nghề nghiệp là trên hết :>:>:>:>:>:>:>:>
 
đấy đấy em bảo rồi àm , lương tâm nghề nghiệp luôn trỗi dậy trong anh Tâm , 1 người cảnh sát mẫu mực :x
luôn thực hiện đúng nội qiu , luôn thưởng phạt công minh , anh Tâm nhỉ :x
mà phạt là phạtnhieetj tình :>:> cho lần sau ko phạm nữa anh nhỉ :>:>:>
 
Phạt nhiệt tình để lần sau còn tái phạm chứ [-x [-x

Bạn Nhung Sh sai rồi :D :D
 
may mà bạn Khánh ko bị phạt nhiệt tình đấy :D:D:D:D:D ko thì chét tớ :(:)((
:>:>:>:>:>
phạt nhiệt tình thế này , chả mấy chốc dân tình mình ngoan hết :)):)):))
 
Em Nhung mà vi phạm thì anh kêu chú Khánh ra phạt :)>- hehe
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Em Nhung mà vi phạm thì anh kêu chú Khánh ra phạt :)>- hehe
:)):)) hợp tác cùng phát triển hả anh :)):))
Anh Tâm lương tâm quá :)):)) Em bị phạt anh kêu hộ ai xinh2 ra nhé ;;);;)
 
:)):)):)) bạn Khánh ơi ,chiều nay vừa phóng nhanh vượt ẩu :(:(
tớ chịu tội phạt , cho kỉ luật nc' nhà thêm nghiêm :|
;);;);;);;)
:>:>:>:>:>:>
 
Hehe ấy dạo này có vé hay quên b-) b-)

Tớ <=== xeom113 b-)

Chính tớ chiều nay phtaj cậu mà :)) :)) :))

Lần sau cứ thế mà phát huy nhớ :)) :)>-
 
b-) Anh Dũng toàn cho em làm nhân vật chính chuyện thế...;;) :)) Vậy để em kể tiếp chuyện vậy

anh cảnh sát nói: nhưng bút anh hết mực rồi (theo anh Dũng/:) )
cô gái trả lời: em cũng nói thế, nhưng anh hôm nọ nói cảnh sát bây giờ dùng bút chì rồi mà ;)
 
keke , thả nào mình vảo hỏi ông xe ôm , thì kêu ko có , hòa ra đi ..làm nhiệm vụ roài :)):))
:eek: thế mình ko nhơi ông xe ôm là ai nhỉ :-? :eek:
hóa ra bạn Khán :)):)):)):))
 
Back
Bên trên