Mr Hà, sự thật!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Đại hội HAO, nhân giờ nghỉ giải lao, mr Hà đứng ngoài hành lang cùng một số bô lão khác say sưa thảo luận một đề tài gì đó. Bất chợt, chú Chi ko biết từ đâu chạy vào, đâm sầm vào ngừơi mr Hà khiến bác làm văng cả cốc nước trên tay.Bác Hà quay sang CHi lúc ấy đang tái mặt vì hoảng hốt: Cậu có biết cậu vừa làm gì ko?
Chi: Dạ em...em xin lỗi, em nhỡ va vào anh, em ..em ko cố ý, may mà ko sao!
Mr Hà: Hậu quả ko dừng ở đó đâu, cậu biết gì mà bảo ko sao? Cậu đã làm gián đoạn 1 cuộc trao đổi vô cùng quan trọng của chúng tôi.VÀ vì sự gián đoạn này, số phận của HAO có thể sẽ bị xoay chuyển theo 1 chiều hướng khác, có thể sẽ rất tồi tệ, có thể sẽ tan ...
Chi: hic hic hic, em xin anh, em xin lỗi các anh, em ko ngờ sự việc....Hu hu hu mẹ ơi!
( Chi khóc to và chạy biến mất vì quá sợ hãi)
Mr.Hà quay sang các cụ bên cạnh: Ta tiếp chứ các bác, như hồi nãy tôi nói đấy, con gái bên chỗ tôi dù sao trông cũng sex hơn, quyến rũ hơn...:mrgreen:
 
nói chung chuyện về bác Hà luôn luôn hay, mọi người phát huy đê:D
Phải nói chị Vân nhại rất giống chất giọng serious của bác ta ha ha:))
 
Back
Bên trên