Mọi anh chị em trong những bài Posts trên, hầu hết đã, đang và có lẽ vẫn tiếp tục đả kíck, châm chọc, hay chê bai em Hưng. Khi vừa đọc hết 1 lượt mấy trang vừa rồi, thực sự tôi cũng có 1 cái nhìn mang tính "tiêu cực" hơn là những mặt tốt có lợi về phía em Hưng. Nhưng rốt cục, sẽ thật sự sai lầm, 1 sai lầm tệ hại, trầm trọng, khi mọi người vẫn còn giữ cái thái độ không chút thân thiện mạnh hơn là sự thù địch nặng nề về mặt tinh thần, khi tiếp xúc vs Mod. Hưng ngoài đời. Nên nhớ rằng, "the Internet" là 1 mạng lưới không gian ảo hoàn toàn, mọi thứ <vật chất, phi vật chất> tồn tại trong nó sẽ khác xa, có khi đối nghịch lại so vs cái ở ngoài đời. Mọi người hãy chấm dứt ngay những sai lệch trong cách nhìn nhận con người của minh đi :| Đừng để những thứ ảo tưởng vô tri vô giác ấy mê hoặc, cảm hóa mình 1 cách dễ dàng đến thế. Chúng ta chỉ có thể xem xét, đánh giá đúng giá trị phẩm chất mỗi con người qua những cử chỉ tiếp xúc, trò chuyện xã giao và thái độ cư xử mỗi người ngoài đời thực

Thử rồi sẽ thấu !
Mới vào năm học thôi, đối vs các em lớp 10, sẽ lại là lần nữa có thêm những bỡ ngỡ, ngơ ngác, ngạc nhiên, ngây ngô đối vs vẻ xa lạ, mới mẻ của ngôi trường mới ! Và trách nhiệm, nghĩa vụ của những bậc đàn anh đàn chị, những người đã gắn bó ít nhiều vs trường, cũng đã trải qua cái cảm giác e thẹn, ngượng ngào, đâu phải vào đây <Mái nhà mới của những tân học sinh trường HN Ams>, mà xỉa xói, nhiếc móc, dọa nạt các em. Chúng ta, những bậc đàn anh đàn chị trước tiên phải tỏ ra mình thật gương mẫu, thì mới hy vọng soi đúng đường - rọi phải lối, đồng thời động viên, an ủi, giúp dỡ thêm cho các em. Và em Hưng lúc này đây, cũng chính là 1 học sinh như thế. Vs phần đông học sinh như vậy <trừ các em cấp 2 học trường này>, những thiếu sót trong quá trình "công tác" vừa rồi đâu đáng bị "lên án" mạnh mẽ, cao trào như trên

. Có ai vừa nhận việc xong 1 cái mà đã làm ăn được hoàn hảo. Có phải cứ có anh sinh viên "tài năng" nào vừa ra trường, được tuyển vào 1 C.ty đã được bầu lên luôn làm Quản lý, Giám đốc. Có phải đôi vợ chồng thiên tài Maria & Pierrè Quyrie ngay từ đầu đã sáng chế ra được chất phóng xạ, sau này được ứng dụng nhiều trong thực tiễn ? Họ đã phải trải qua hàng ngàn thí nghiệm lý hóa học, tổng hợp + nuôi cấy genetic, rồi cũng đã có lúc chí đã nản, quyết tâm cũng cạn, vậy nhưng... Một trường hợp khác là nhà toán-lý-hóa học thiên tài người Anh, Isaac Newton, chỉ số IQ của ông thực sự "không có đối thủ", đạt giá trị cao nhất thế giới, trên mức 180. Ban đầu sinh ra, ông cũng chỉ như bao đứa trẻ khác, xuất phát với con số O. Nhưng sau bao nhiêu sự tự mày mò, nghiên cứu, biết bao thắc mắc, tò mò, kèm theo đó là những ý tưởng, sáng tạo chưa có lời giải đáp, cuối cùng cậu bé Newton cũng đã tìm cho ra được thì thôi chìa khóa cho mình.
"
Sự thành công bao gồm 1% sự thông thái, còn lại là sự cần cù - chiếm đến 99%" - Thomas Alva Edison.
"
Một Tác gia vĩ đại thực sự của Thế giói, được nhiều độc giả biết đến, các tờ báo ca ngợi, không phải ở tài năng thiên bẩm của ông ta. Mà cái mấu chốt là xem số lượng tác phẩm ông ta để đời là bao nhiêu !" - Vladimir Tsuivkhosp
"
Thất bại là mẹ của thành công. Còn cha của thành công? Đó chính là sự rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi, ham học hỏi, ham hiểu biết" - Louis Pascan
Thế mới biết "thất bại" có ý nghĩa thế nào với mỗi một con người. Mọi thứ đều chỉ có thể thăng hoa, nở rộ một khi nó đã trải qua những thất bại. Đúng, tôi có thể không rơi vào trường hợp warned như trên, nhưng tôi đồng tình rằng, em Hưng đã sai sót trong 1 vài khâu. Đó là những thất bại ban đầu, mà đến chính những nhà bác học lỗi lạc của nhân loại còn từng phải chịu, huống j` mình... Nhưng sau này, mọi chuyện sẽ còn tái diễn hay không? Anh cũng xin nói luôn rằng, mọi thứ trên đời, không có cái j` là tuyệt đối, là hoàn hảo cả đâu

Quy định diễn đàn HAO đặt ra là thế, nhưng chắc chắn, nó cũng chỉ đạt đến 1 giới hạn cho phép nhất định mà thôi. Có lẽ em nên học hỏi thêm kinh nghiệm từ chị Shin- "1 đồng nghiệp khá dày kinh nghiệm"<theo sự nhận xét của các thành viên trên>. Đọc bài viết này, tôi tin chắc chính em Hưng cũng hiểu được phần nào sự chờ đợi, mong mỏi của tôi đặt trọn vào em ấy, trước mắt là phải xóa tan đi những cái nhìn đầy phẫn nộ

Tự tin, can đảm, và chiến thắng sẽ chẳng phải là 1 điều j` đó quá xa vời !
Trong khuôn khổ một bài viết viết ngắn phía trên, tôi chỉ mong muốn mọi người hãy xử sự lại vs Mod Hưng một cách nào đó đúng mực hơn

Làm tốt được điều j` cũng phải trải luyện qua thử thách, jan truân, phải hi sinh không ít thì nhiều. Sự phấn đấu, tự rèn luyện để lấy lại niềm tin nơi mọi thành viên của em Hưng quyết định chính ở thái độ của chúng ta. Hãy chào đón nhiệt liệt em Hưng như đón mừng 1 bạn "vừa từ cõi chết trở về". Bản tính con người sẽ khác nhau, tùy vào từng hoàn cảnh và điều kiện sống. Ở đây nó ra thế này, nhung tới 1 nơi nào đó, nó sẽ không còn được như vậy. Và một lần nữa, tôi khẳng định rằng, em Hưng sẽ không còn thầm lặng, "đón nhận những bài Posts chỉ trích trong im lặng" nữa
@to all: Một cơ hội nữa dành cho cậu học sinh mới còn non kinh nghiệm làm MOD có lẽ không phải là điều j` to tát lắm, đúng không mọi người ?
Thân mến, P.Đ.A