Microsoft vs. Apple

Trần Hoàng Giang
(TranhGiang)

New Member
3 kỹ sư của Microsoft và 3 nhân viên của Apple cùng đi tàu hỏa đến dự một buổi hội thảo về tin học. 3 kĩ sư Microsoft sau khi mua vé xong quay sang rất ngạc nhiên khi thấy 3 nhân viên của Apple chỉ mua có một vé, bèn hỏi.
"Ba người mà chỉ có một vé thì làm sao đi được"
Ba anh nhân viên cười nói "cứ xem khắc biết"

Vừa lên tàu, ba nhân viên của Apple lập tức chui cả vào toa lét rồi đóng cửa lại. Nhân viên soát vé, sau khi đã kiểm tra vé của ba anh kỹ sư xong, đến gõ cửa toa lét nói "xin cho kiểm tra vé". Cửa toa lét hé mở, một cánh tay cầm vé giơ ra, bác soát vé cầm vé bỏ đi mà không nghi ngờ gì cả.

Cả ba anh kỹ sư của Microsoft đều nhất trí đây là một cách rất hay để tích kiệm tiền. Sau khi kết thúc hội thảo, ba anh chung tiền mua một tấm vé duy nhất. Nhưng cả ba càng ngạc nhiên hơn khi thấy ba nhân viên của Apple không hề mua vé

"Đi tàu mà không có vé thì đi sao được" . Ba anh Apple tủm tỉm "xem khắc biết!!"

Vừa lên tàu, nhớ bài, ba anh kỹ sư Microsoft lập tức chui ngay vào toa lét, ba anh Apple cũng chui vào một toa lét khác ngay gần. Ít phút sau, một anh nhân viên của Apple bước ra, đến gõ cửa toa lét nơi ba anh kỹ sư Microsoft đang trú ngụ, điềm tĩnh nói :

"xin cho kiểm tra vé" ....
 
Chuyện hay đấy chứ, sao thằng Linh cứ chê bai là thế nào nhẩy :)
 
Hêhee, em có thù hằn gì với đời đâu mà trả :D, mà có thì em đã chết quách từ đời rồi :p
 
Back
Bên trên