Men's jokes

Nguyễn Bảo Anh Thư
(annie_honey)

Điều hành viên
TPSX Bùi Thế Phong sau một ngày lao động mệt mỏi ở tập đoàn đi vào một quán rượu thư giãn. Phong bảo bartender là em Hiếu:

- Ê cu, đem ra đây 1 ly scotch 12 năm tuổi, đừng có giở trò, anh mày biết cái nào là vàng, cái nào là cám đấy :>.

Hiếu ko tin, đem ra một ly scotch 5 tuổi để thử. Phong nhấp một ngụm, đập cốc xuống quầy mắng:

- Cái thứ rác rưởi này có 5 tuổi mà cũng mang ra đây hả, có mang li khác ra đây ko??

Hiếu ngạc nhiên, song vẫn chưa tin hẳn, bèn mang một li 8 tuổi ra. Phong uống 1 ngụm, ném thẳng cốc xuống sàn quát:

- Cái này cũng chỉ có 8 tuổi, muốn gì đấy hả?? X(

Hiếu vô cùng ngưỡng mộ, mang ra một ly scotch 12 tuổi xịn, Phong ngửi qua hơi nói luôn:

- Có thế chứ, giờ mới là đồ thật.

Trong lúc tất cả những việc đó diễn ra, bợm rượu Bùi Ngọc Dũng, PCT 1 của Tập đoàn ta chăm chú theo dõi với đôi mắt thích thú, đến đây bèn lại gần Phong, đặt một cốc vại trước mặt TPSX và nói:

- Chú khá đấy, giờ nếm thử cái này xem nào.

Phong vừa nhấp thử một ngụm lập tức nhổ toẹt ra, tức giận:

- Mk, cái này y hệt nước tiểu!

Anh Zung nheo mắt:

- Ừ, đúng đấy, thế tôi bao nhiêu tuổi?
 
Em chả hiểu zì cả? Giải thích đi chị NBA Thư (Nguyễn Bảo Anh Thư) :D :D :D :D :D
 
Trong một quán rượu co anh chàng đang uống rượu. Anh đang uống thì bỗng có một cô gái rát xinh đẹp đén ngồi bên bàn bên canh. Anh rất muốn làm quen cô ta nhưng rất ngại. Một lúc sau anh lấy hết can đảm sang lam quen. Anh sang ngồi cạnh cô ta và nói :"tôi muốn làm quen với cô". Bỗng nhien cô ta nói:"sao ?anh muôn ngủ với tôi ư?". Anh chàng rất tức cô ta nhưng trươc đám đông vưa ngượng vừa sợ nên ko giám làm gì cả đành về chỗ ngồi. Một lúc sau cô gái đó sang bên bàn anh ta và nói:"xin lỗi anh tôi là một fóng viên tôi làm chuyện vừa rồi vì muốn biết fản ứng của anh ra sao khi gặp fải tình huống khó sử" thấy vậy anh ta lấy hết sưc và nói:"sao? cô muốn 200$ cho một đêm ư"
 
Một cô nàng xinh đẹp và gợi cảm mời một người thợ tới nhà để sửa tivi. Sau khi công việc kết thúc, cô gái trả tiền cho anh thợ, liếc mắt tình tứ và thì thầm như rót mật vào tai anh ta.

- Tôi phải đưa ra... à... một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này! - Cô gái nói.

Anh thợ chấp thuận ngay và cùng cô gái vào phòng trong một tâm trạng khấp khởi và hồi hộp.

- Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực trong chuyện này. Giờ đây, tôi là một người phụ nữ và anh là một người đàn ông... - Cô gái giải thích.

Anh thợ xúc động hổn hển:

- Vâng, vâng!..

- Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện đó.

- Vâng, vâng!...

- Vậy anh có thể giúp tôi chuyển chỗ cái máy giặt này được không?
 
Hai cặp vợ chồng rủ nhau đi nghỉ hè và thuê trọn một tầng gồm hai phòng của khách sạn nọ. Buổi tối, cánh đàn ông đang ngồi ở quầy bar thì đột nhiên điện phụt tắt, họ đành phải lần mò về phòng ngủ. Một trong hai anh chồng rất sùng đạo. Trước khi lên giường, anh này cầu nguyện rất lâu và thành kính. Vừa chui vào chăn thì điện sáng trở lại, chàng ta nhận ra mình đã nhầm phòng và vội vàng chạy ra cửa.
Cô vợ bạn trên giường gọi giật lại:
- Không kịp đâu anh ơi! Ở phòng bên kia họ "vào nhầm" từ lâu rồi!
 
Cô gái sắp về nhà chồng sụt sịt khóc, hỏi chị dâu:
- Ai bày ra cái trò con gái phải lấy chồng thế này?
- Chu Công.

Thế là cô ả cứ nhè Chu Công mà chửi. Sáng hôm sau, về lại mặt, cô nường bẽn lẽn hỏi chị dâu:
- Nhà Chu Công ở đâu?
- Em tìm ông ta làm gì?
- Biếu ông ấy một hũ rượu ngon.
 
Hai vợ chồng bàn tính về chuyện cơm áo gạo tiền:
- Anh à, giá cả ngày càng tăng mà lương lậu vẫn thế, mình không khéo tính toán dễ thiếu trước hụt sau lắm. Em nghĩ chúng ta cần phải bỏ bớt những thứ không cần thiết.
- Anh đồng ý với em.
- Vậy thì anh phải bớt cà phê, thuốc lá, nhậu nhẹt với bạn bè à nghen?
- Được, còn em sẽ bớt những gì đây, quần áo, giày dép hay ... ăn hàng?
- Thì cứ thực hiện trước phần của anh đi đã, còn em.... thư thư hãy tính!
 
Một đêm, cô vợ phát hiện thấy chồng mình đang đứng bên chiếc cũi của bé trai mới sinh. Cô im lặng đứng nhìn. Trong lúc anh chồng ngắm nhìn cậu bé ngủ, cô vợ đột nhiên thấy hiện lên trên mặt chồng mình rất nhiều tâm trạng: nghi ngờ, thắc mắc, hạnh phúc, sửng sốt, say mê... Đứng trước cảnh ấy, cảm xúc sâu kín bỗng trỗi dậy, mắt cô sáng lên rồi cô ôm chặt lấy chồng.

" Một ông bố hạnh phúc?" cô nói nhỏ nhẹ bên tai chồng.

"Thật là kinh ngạc", ông chồng đáp. "Anh chỉ không hiểu làm sao lại có ai đó có thể làm ra chiếc cũi này với giá chỉ có 40.000 đồng."
 
*Đàn ông giống như :
trẽ sơ sinh- ban đầu thì rất đáng yêu, nhưng để yêu thì rất mệt
*Đàn ông giống như :
cafê- loại ngon nhất thường rất đặc và có thể khiến bạn mất ngũ cả đêm
*Đàn ông giống như :
máy tính- tính toán rất nhanh nhủnh bộ nhớ bao giờ cũng thiếu
*Đàn ông giống như :
tủ đá- cho đầy bia vào và bạn có thể tha hoặc lôi đi bất cứ lúc nào
*Đàn ông giống như :
thanh chocolate- ngọt mềm nhưng có thể là nguyên nhân khiến bạn to bụng
*Đàn ông giống như :
điều khiển tv - đơn giản, dể xữ dụng và thường nằm ở đâu đó wanh TV
*Đàn ông giống như :
film truyền hình dài tập - xem cũng thú vị, nhưng đừng dại ma tin
*Đàn ông giống như :
những chiếc gối- loại tốt nhất cũng có lúc mềm và bẹp đi
*Đàn ông giống như :
lốp xe cũ- khi lốp này mòn thì cần phải dự trữ 1 cái lốp mới để sẳn sàng thay thế
*Đàn ông giống như :
giấy gói nilon- rẻ có thể nhìn thấy wwa và luôn dính sát vào
*Đàn ông giống như :
lời thầy bói- hầu như chẳng bao giờ đúng
*Đàn ông giống như :
khăn trải bàng ăn- chỉ xuất hiện khi có đồ ăn trên bàn:
*Đàn ông giống như :
mâscara- thấy có đàn bà là chảy (chạy)
*Đàn ông giống như :
mũ bảo hiểm - chỉ có ích khi xảy ra tai nạn, còn bt thì trông sao thô kệch
*Đàn ông giống như :
bãi đậu xe- chỗ tốt bao giờ cũng đã bị người khác đạu trước
*Đàn ông giống như :
tài khoản ngân hàng- ko có tiền bên trong thì cũng không co lãi suốt
*Đàn ông giống như :
cái váy ngắn- ko để ý là no co hớt lên phía trên
*Đàn ông giống như :
wả chuối- càng già thì càng nẫu
*Đàn ông giống như :
ngay gnhĩ- chăng bao giờ đũ dzài
*Đàn ông giống như :
xi măng- cần 1 thời gian mới cưng lại
*Đàn ông giống như :
bão tuyết- bạn ko biết bao giờ nó đến và nó sê ở lại bao lâu
*Đàn ông giống như :
rượu vang tuyệt hảo - bạn luôn mún xài nó trong một đêm romantic

(Hầy hầy, đó là một số thui, đây không nằm trong số đó :D )
 
Hai ông chồng gặp nhau:

- Này cậu, sao dạo này cậu gầy thế?

- Vì mình cưới được nàng tiên!

- Cô ấy đẹp lắm sao?

- Nào có đẹp gì cho cam! Hình thức thì cũng thường thường bậc trung nhưng được cái ăn ngủ tốt nên bao nhiêu việc trong gia đình mình phải gánh vác tất.

***

Một anh chàng tâm sự với bạn nhậu ở quán bia:

- Từ hồi lấy vợ đến giờ, tôi thấy mắt mình có vấn đề...

- Vì sao vậy?

- Bởi vì từ lúc lấy cô ấy về, tôi chẳng bao giờ trông thấy tiền!
 
Một người đàn ông đi làm vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt:

- Đồ mọc sừng, mọc sừng!

Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy anh ta lại gặp lại gã kia với câu nói cũ:

- Đồ mọc sừng, mọc sừng!

Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho người đàn ông đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến, anh về hỏi bà xã:

- Em có phản bội anh không đấy?

- Sao anh lại nghĩ tới chuyện vớ vẩn ấy?

Anh ta thành thật kể lại trò của gã lạ mặt cho vợ nghe.

Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ, ông chồng gặp lại gã kia. Lần này, gã ta hét tướng lên:

- Đồ mọc sừng! Mọc sừng kiêm hớt lẻo!
 
Anh thua chú rồi
kiểu này sang kia đảm bảo được nhận vào hội NBA (Naked Body Association) của chị BT :))
 
Toàn đi chơi trong rừng gặp một con voi. Toàn hỏi:

-Mày đi đâu thế voi?
-Tao đi săn. Thế còn mày?
-Tao cũng đi săn.

Voi sững sờ một lúc rồi nói:
-Cái vòi của mày bé tí thế kia mà cũng đi săn được cơ à?
 
Chị Hương cẩn thận nhá,động chạm vấn đề tế nhị mà kô thấy biển báo cấm,cẩn thận ông Hưng treo chị lên cột điện 1 tuần...:))
 
Warning chị Hương, lần sau thêm trước, ko có là phiền với mấy bác ẹt min đấy chị :(
 
Hị hị, em tưởng chị Hương đang có chủ trương là post các topic lành mạnh, ai dè lại trốn và trong này post >:) Post ở trong topic thì chắc ko sao đâu, chứ còn post ở ngoài thế lào cũng phải có từ ở đầu, không thì như thằng Dũng Trong Quách nó nói đấy :biggrin:
 
Cái thằng Vũkave quá đát kia,ra xem lại xem ông Hưng ông viết cái j,post trong topic cũng dính chưởng đấy,kô phải "chắc là" đâu... [-x
Chị Hương đừng nghe nó xúi dại chị Hương ạ :biggrin:
 
Ơ hay, các chú sao cứ nghĩ bậy bạ thế nhỉ. Chuyện người ta post cực kỳ hợp lí, chả có gì liên quan đến X hay S cả :D

Tiếp tục chuyện trong sáng

Một con cáo đi lạc vào khu căn cứ quân sự. Nó nhìn thấy một cái xe tăng rất to. Cáo hỏi:

-Sao chân mày buồn cười thế?
-Đấy không phải là chân, đấy là bánh xích.
-Sao mắt mày quái dị thế?
-Đấy không phải là mắt, đấy là đèn.
-Sao râu mày kỳ quặc thế?
-Không phải râu, đấy là ăng ten X( ***** mày, hỏi lắm thế hả, biến đi cho ông còn ngủ X(
-Nhưng tao vẫn thắc mắc tại sao "đuôi" mày lại mọc tít tận trên đầu :D
 
Hầy hầy, hầy hầy! Chị Hương chú ý cái tiêu đề của topic nầy, nó là Men's jokes. Chị post bài về Men đi.
 
Back
Bên trên