Meeting (S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Các bộ phận trong cơ thể một ông lão họp nhau xin nghỉ hưu. Não chủ trì cuộc họp.
Tim :
- Cho tao nghỉ đi, 80 năm nay, tao làm việc cật lực rồi.
+ Không được _ Não nói _ mày nghỉ thì tiêu à?
- Thế thì cho tao nghỉ vậy _ một giọng yếu ớt vọng lên từ dưới
Não quát:
+ Mày là thằng nào, đứng lên cho tao xem mặt ?
- Mk, ông mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu
- A, thì ra là mày. Sao mày làm việc kém thế. Hãy thử so với Tim xem. Mày bắt đầu làm việc muộn hơn những 16 năm, bây giờ đã đòi nghỉ rồi.
- Xếp chóng quên quá. Em thường xuyên làm việc ca 3, mà lại trong môi trường độc hại.!
 
:)):)):)) người ta nói, cao su là chất đọc hại lắm :-"
cho bộ phận này nghỉ hưu đi :)):)):))
 
:))

ui dời

bây giờ 14 năm là hoạt động đc rồi [-x
 
14,2 chứ [-x[-x[-x các bác sai hết cả số liệu rồi [-x[-x
chậc , về update thông tin đi >:)>:)
14,2 \:D/
 
mie,nó nghỉ hưu thì đời này thành cái đống bị thịt à,chán hơn cả chết :biggrin::))
 
anh Dũng ức chế làm gì nhở? não của anh cho nó nghỉ hưu rồi thì bít làm thế nào bi giờ?:)) thôi, em hiểu mà:))
 
mọi người lạc hậu thế nhẩy ??? Tình hình là không cho nghỉ cũng phải nghỉ thôi :(

Đành chấp nhận :( Còn gì nữa đâu mà tiếc với buồn :( :(
 
không phải bỏ mà là cắt bỏ nghe nó đúng từ hơn :D :p :))
 
nhưng cắt bỏ nghe nó đau thương lắm em ơi :))

hết thời rồi :))
 
hèm ! em nào nói bị thịt là sai ! cục thịt chứ !
 
anh Ngọc nói nghe hơi kinh kinh, ghê ghê nhưng mà kể ra thì cũng đúng...hêh...anh Dũng kìa......:))
 
anh ơi :|

nhưng nó còn 2 cái j` ở trong nữa :|
 
Ko có cái "cục thịt" ấy th thì chị Nhung làm sao mà mở Lầu SH được ;;)
=))=))=))
 
[-x

lầu SH là SH thế nào :))

tên lầu chị N mĩ miều lắm :x ah
 
[-x

anh Ngọc

em định tha cho anh rồi b-)

anh có thik tuyên chiến ko b-)
 
Ê em có tật giật mình nhá ! em xem lại Lưu gù đi ! có liên quan gì tới em đâu ! lầu thêu hoa cơ mà có phải Là "HOA" đâu ? lêu lêu
 
Back
Bên trên