May mắn

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Em My trong lúc loay hoay lau cửa sổ nhà mình ở tầng thứ 15 tại một chung cư nọ, vô tình trượt tay té ra ngoài khoảng không. May mắn thay có anh chàng Quân đang đứng hóng gió ở tầng thứ 10 chụp được, và Quân hỏi :
- Cô chịu "vui vẻ" với tôi không ?
My trả lời:
- Không !
Tiếng không vừa thoát ra cửa miệng thì Quân buông My ra ngay. Chơi vơi , chơi vơi trong khoảng không ... May mắn thay, có anh chàng Quốc ở tầng 7 túm được, Quốc cũng lại hỏi :
- Cô chịu "zui zẻ" với tôi không ?

Lần này My vẫn trả lời kiên quyết:
- Không !...
Quốc cũng giống như Quân, lại thả rơi My. Nhưng lại may mắn thay cho My là ở tầng 5 cô lại được chàng Tâm chụp được. Lần này My đã rút được kinh nghiệm cho hai lần trước, nên Tâm chưa kịp nói gì thì My đã nhanh nhảu nói :
- Tôi sẽ "vui vẻ" với ông ngay bây giờ !

Không ngờ Tâm bực mình gắt lên :
- Mẹ kiếp, ông mày vừa phải phục vụ bà xã, mỏi cả 2 tay, long cả đầu gối mà mày còn trêu ông mày đấy hả con ranh !
Nói xong Tâm quẳng ngay My rơi bộp xuống đất
 
Ghê thiệt 8-} 8-} 8-} . Không biết em My nặng bao nhiêu ký lô mà mấy anh kia chụp ngon ơ :p :p :p .
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Em My trong lúc loay hoay lau cửa sổ nhà mình ở tầng thứ 15 tại một chung cư nọ, vô tình trượt tay té ra ngoài khoảng không. May mắn thay có anh chàng Quân đang đứng hóng gió ở tầng thứ 10 chụp được, và Quân hỏi :
- Cô chịu "vui vẻ" với tôi không ?
My trả lời:
- Không !
Tiếng không vừa thoát ra cửa miệng thì Quân buông My ra ngay. Chơi vơi , chơi vơi trong khoảng không ... May mắn thay, có anh chàng Quốc ở tầng 7 túm được, Quốc cũng lại hỏi :
- Cô chịu "zui zẻ" với tôi không ?

Lần này My vẫn trả lời kiên quyết:
- Không !...
Quốc cũng giống như Quân, lại thả rơi My. Nhưng lại may mắn thay cho My là ở tầng 5 cô lại được chàng Tâm chụp được. Lần này My đã rút được kinh nghiệm cho hai lần trước, nên Tâm chưa kịp nói gì thì My đã nhanh nhảu nói :
- Tôi sẽ "vui vẻ" với ông ngay bây giờ !

Không ngờ Tâm bực mình gắt lên :
- Mẹ kiếp, ông mày vừa phải phục vụ bà xã, mỏi cả 2 tay, long cả đầu gối mà mày còn trêu ông mày đấy hả con ranh !
Nói xong Tâm quẳng ngay My rơi bộp xuống đất
Khó tin là đến lần thứ 2 mà vẫn nói không. Phải như chị Nhung, còn hỏi người ta trước ý chứ. :)) :)) :))
 
Mình ở chung cư cao tầng từ bao h mà ko bít :p mà ko ngờ ...mình cơ hội thế :)):)):)) lần sau khỏi cần hỏi mà "vui vẻ" luôn :)):))
Mà rơi từ tầng 5 chắc ko chết đâu, chắc gẫy vài cái xương, khổ thân chị My, ngay từ đầu ok có phải tốt ko :D:D:)):)):))
 
Và bạn Khánh đứng dưới tầng 1 :x :x :x :x

Và bạn ý đã đỡ được bạn My :x :x :x :x

Và bạn Khánh là 1 người độc thân :x :x :x :x

Và .... :x :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn Khánh đọc thân từ bao h thế b-( b-(
thế thì bạn MY chêt tỏn gkhi làm nhiệm vụ rồi >:)
 
Nguyễn Khánh đã viết:
Và bạn Khánh đứng dưới tầng 1 :x :x :x :x

Và bạn ý đã đỡ được bạn My :x :x :x :x

Và bạn Khánh là 1 người độc thân :x :x :x :x

Và .... :x :x :x :x
Kể cả không độc thân em ạ :> :p :))
 
Hehe thì em thế nào em nói thế đấy :)) :)) :))

Chứ độc thân hay có gia đình rồi đều thế cả >:) >:) >:)
 
:(( Mọi người lấy mình ra làm cái gì mà cứ quẳng đi quẳng lại thế... Mà em tưởng đàn ông con trai làm một tối cả chục lần ý chứ...:)) Anh Tâm không hiểu làm gì với vợ mà đã mệt ngay rồi thế nhỉ...
 
Chắc tại vợ anh ý ... b-) b-)

Hay tập thể dục như bạn Nhung SH :x :x :x :x :x
 
Nguyễn Khánh đã viết:
Hay tập thể dục như bạn Nhung SH :x :x :x :x :x

:)) thế thì bạn Khánh cũng khổ như anh Tâm rồi :)) May mà mình không rơi vào tầng của Khánh, chắc cũng dập mông:| 8-} :))
 
Trần Phương My đã viết:
:(( Mọi người lấy mình ra làm cái gì mà cứ quẳng đi quẳng lại thế... Mà em tưởng đàn ông con trai làm một tối cả chục lần ý chứ...:)) Anh Tâm không hiểu làm gì với vợ mà đã mệt ngay rồi thế nhỉ...
Ồ... chục lần là chuyện nhỏ mà em :> ;;) :p :))
 
:)):)):)) Em My nếu có cơ hội được rơi một lần nữa từ chung cư xuống thì nhớ lấy số điện thoại của Nhung mà call, nhờ SH đi vui vẻ hộ nhá :D:D:D
 
Trần Hoàng Anh đã viết:
:)):)):)) Em My nếu có cơ hội được rơi một lần nữa từ chung cư xuống thì nhớ lấy số điện thoại của Nhung mà call, nhờ SH đi vui vẻ hộ nhá :D:D:D

8-| Thật ra lúc rơi xuống cũng định gọi Nhung... :) Nhưng nhìn vào, thấy Nhung đã nằm trong phòng của anh kia rồi... [-x 8-} :))
 
Trần Phương My đã viết:
8-| Thật ra lúc rơi xuống cũng định gọi Nhung... :) Nhưng nhìn vào, thấy Nhung đã nằm trong phòng của anh kia rồi... [-x 8-} :))
Sau đó anh Khánh hỏi : "cô có chịu ....với tôi ko ?"
Chị My lúc này yên tầm là có rơi chắc chẳng sao nên tất nhiên : "ko bao h"
tức quá, anh Khánh ném veo chị my lên tầng 15, lúc ấy anh Dung đỡ được, và chuyện ji` đến cũng phải đến :D:D:D
:)):)):))
 
Không ngờ Tâm bực mình gắt lên :
- Mẹ kiếp, ông mày vừa phải phục vụ bà xã, mỏi cả 2 tay, long cả đầu gối mà mày còn trêu ông mày đấy hả con ranh !
:|:|:|:|:|:|:|
đùa bạn Quân làm như a Khánh là lực sĩ ko bằng mà ném vèo lên 1 cái 8-}8-}
 
Vì nhu cầu ko được thỏa mãn, anh Khánh dồn toàn lực vào .... để bớt căng thẳng :))
Mà chị My rơi vèo vèo mà anh Quốc đỡ được thì anh Khánh ném được là chuyện nhỏ :)):)):D:D
 
Thì bao nhiêu sức trai của Khánh định dùng vào việc này, nhưng mà không được thì đành dùng cho việc khác vậy >:)
Ném lên tầng 15 là còn nhẹ đấy... chứ dồn nén nữa thì có mà lên tận tầng 30 luôn :p :))
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Thì bao nhiêu sức trai của Khánh định dùng vào việc này, nhưng mà không được thì đành dùng cho việc khác vậy >:)
Ném lên tầng 15 là còn nhẹ đấy... chứ dồn nén nữa thì có mà lên tận tầng 30 luôn :p :))

8-| :-/ Đã có bạn Nhung nằm trong phòng rồi mà anh Khánh còn dồn nén cái gì nữa chứ :)) em cứ tưởng là phải thỏa mãn rồi.../:)
 
Back
Bên trên