Mai Thanh Hà phần 1

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Bác Hà vốn ghét chơi bài, vì cho đó là thú chơi vô bổ, dễ mất hòa khí. Hội bạn đang ngồi chơi bác cứ lăng xăng chạy qua chạy lại nhìn bài của từng người rồi hô lớn lên làm lộ hết cả. Mọi người nói cách nào bác cũng không thôi. Mấy người kia định bỏ ra về thì anh Tuấn đứng dậy dắt bác Hà ra khỏi phòng! Một lúc sau chú anh trở vào tay không và tiếp tục đánh bài!

Cả buổi chiều không thấy bác Hà khuấy phá, mọi người vui vẻ chơi! Sau khi mọi người ra về mọi người mới hỏi anh Tuấn là:

-Chú mày làm cách gì mà lão Hà không thấy ra phá nữa vậy ?

- Có gì khó đâu! Tôi cho bác ấy 2000 ra hàng nét ngồi rồi bảo bác ấy là tại đó có 2 đứa vừa post bài trong truyện cười gây mấy hòa khí :D
 
Nhiệt liệt hoan hô anh Tuấn nhìu nhìu nhen
lần này bổn cô nương mới thấy anh được đó
 
Thủy thấy anh Bình uống nước ốc hòai mừ
 
Anh Tống mà cũng biết làm việc thiện à!Khó tin!
 
Anh Tuấn mất bản sắc rùi àh....mấy lần trước thấy anh post truyện hay làm em hâm mộ wá... Coi anh là thần tượng luôn ...Thế mà....Thôi miễn bàn.....
 
Chán anh Tuấn quá. Sa sút phong độ không ngờ.
 
Các em chưa đủ tuổi và độ ý nhị thơ ngây để hiểu về bác Hà như thế này đâu ;)
 
chú Bình Cuốc Đường, chú chắc là Phó Bí thư Đoàn trường à? :D Mấy hôm nay bí thư đi vắng cử phó bí thư lên thay nên forum téo nữa thì lụt :D
 
Back
Bên trên