MA CÀ RỒNG

Lương Quốc Tâm
(Luong Tam)

New Member
Ngày xửa ngày xưa, có 3 con ma cà rồng là Đăng Linh, Tuấn Anh & Hiếu Minh gặp nhau vào một buổi đêm và cùng khoe khoang về thành tích hút máu của mình.

Dracula Linh vỗ ngực: "Hãy nhìn cái Hanoi Tower kia. Tao có thể xử lý toàn bộ người ở đó trong 10 phút".

Dứt lời, hắn bay tới tòa nhà, 9 phút sau trở lại với cái mồm dính đầy máu với vẻ mặt thoả mãn.

Dracula Tuấn Anh lên tiếng: "Hãy nhìn cái khu TT Giảng Võ đằng kia. Tao chỉ cần 5 phút".

Nói rồi hắn bay đến đấy, trở lại sau 5 phút, máu chảy ròng trên miệng.

Đến lượt Hiếu Minh Dracula hét lên: "Hãy xem cái khu đô thị Định Công đằng xa kia kìa. Chỉ 3 phút là xong".

Hắn bay thẳng đến Định Công, 1 phút sau quay trở lại với chiếc mồm be bét máu.

Hai tên kia trố mắt ngạc nhiên hỏi: "Làm sao mà mày có thể nhanh như vậy?".

Hiếu Minh chỉ về hướng đó và hỏi: "Mày có nhìn thấy toà nhà VinCom kia không?".

"Có", 2 tên cùng trả lời.

"Tao thì không" :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khổ thân anh HM :))

Nhưng Ma cà rông làm sao bị cận được nhờ 8-|
 
cu chào mào nhìn thế nào được , mắt còn để ý xem ở định công có cái bệnh viện nào kô để còn vào nếu mà bị nhóc nào táy máy con chào mào :))
 
Hêhee, cuồi cùng thành tích của mình là hoành tráng nhất, TT Giảng võ làm sao bằng được Hanoi Tower :> :p
 
Trần Minh Hà đã viết:
huhu.. các bác ơi.. chau không hiểu :| :(
Cháu ko hiểu cái gì cơ :-/
Truyện này ko có đâu nha, nếu cháu cố tìm xem ở đâu thì làm sao mà hiểu được :)) :)) :)) :)) :))
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Cháu ko hiểu cái gì cơ :-/
Truyện này ko có đâu nha, nếu cháu cố tìm xem ở đâu thì làm sao mà hiểu được :)) :)) :)) :)) :))

/:) /:) bác cứ làm như cháu đọc gì cũng phải moi S ra tìm í ;;) ;;) ;;)

cháu đã soi xét mọi khía cạnh non lẫn S mà vẫn không hiểu :| 8-| :((
 
Tức là con mà cà rồng HM ý, bị cận thị 20 đi ốp, ko nhìn thấy cái Vincom, lao đến và.....hộc máu mồm ra :)):)):)) Chứ làm sao mà ...sử lý Định Công trong 3' :)):)):)) Chị Hà cứ đợi S nên ko hỉu là phải :)):))
 
à, hóa ra là nó đập vào vincom :"> :"> chị tưởng nó vào vincom hút máu thì chẳng hiểu :p :D xấu hổ quá :"> :">
 
Chuyện này hơi trừu tượng, nguời đọc phải tự hiểu nhiều quá /:)
 
:))

HM là thấy bói mù mà :)) ko thấy đường là phải :))
 
Back
Bên trên