Mở màn phát

Ngô Duy Biên
(shinichi_bien)

Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
Tâm trốn ở trong tù ra, mãi anh mới bắt gặp 1 căn nhà :)). Anh ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ thấy Hiếu Minh và Hoa đang ngủ trên giường. Tâm lôi Hiếu Minh ra trói vào ghế.
Trong lúc trói Hoa lại trên giường, Tâm hôn cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Khi Tâm đã ở trong phòng tắm, Hiếu Minh thì thào nói với Hoa:
- Cưng, hắn là một tên tù, nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng từng ấy năm chưa thấy phụ nữ. Lúc nãy anh nhìn thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự, hắn có thể rất nguy hiểm đấy, nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Vậy nhé cưng, anh yêu em! :*
Hoa trả lời:
- Không đâu, hắn không hôn em, hắn chỉ nói khẽ vào tai em rằng hắn là gay, hắn trông thấy anh rất đáng yêu... Thôi cố gắng lên, cưng của em! :* :*
 
:))

tội nghiệp anh yêu :))

thôi , cố chịu đựng đi anh :"> em đến sau :"> :"> :)) :)) :)) :))
 
Anh Tâm ...... ko ngờ :)):)) Khổ thân, chắc ngày xưa oánh chết Trang shit nên bị vào tù vì tội cố sát :)):)):))
Anh HM cố gắng nhé, cẩn thận kẻo lây nhiễm HIV cho anh Tâm đấy ;;):)):))
:)):)):))
 
Anh ý còn đang bận ở nhà anh HM và chị Hoa ;;);;);;)
:)):)):)):)):))
 
:)):)) /:) post rồi :D:D:D
hí hí az em sáng giá ngời ngời thế này mà phải....ôi GAY ..:(:)(( thương az quá :((
 
:(

sao dạo này bạn Hoa với anh yêu hay bị cho làm nhân vật chính thế nhỉ :|
 
o hai duc thì cung sida a` ? :)) chết hiếu minh rồi :))
 
rồi xong,ván này HM về chỉ có đi tướt :biggrin: :D :))
 
Ngô Duy Biên đã viết:
Tâm trốn ở trong tù ra, mãi anh mới bắt gặp 1 căn nhà :)). Anh ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ thấy Hiếu Minh và Hoa đang ngủ trên giường. Tâm lôi Hiếu Minh ra trói vào ghế.
Trong lúc trói Hoa lại trên giường, Tâm hôn cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Khi Tâm đã ở trong phòng tắm, Hiếu Minh thì thào nói với Hoa:
- Cưng, hắn là một tên tù, nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng từng ấy năm chưa thấy phụ nữ. Lúc nãy anh nhìn thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự, hắn có thể rất nguy hiểm đấy, nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Vậy nhé cưng, anh yêu em! :*
Hoa trả lời:
- Không đâu, hắn không hôn em, hắn chỉ nói khẽ vào tai em rằng hắn là gay, hắn trông thấy anh rất đáng yêu... Thôi cố gắng lên, cưng của em! :* :*

:)) :)) :))

HM yên tâm, chẳng qua là em Hoa đã đọc truyện này từ trước rồi nên mới áp dụng thế thôi... Ai bảo chú lại đi nói thế với em ấy [-x làm như em ấy gà lắm ko bằng :p
Thôi cứ chịu khó ngồi im trên ghế mà nhìn anh với vợ chú vui vẻ nhé :)) :)) :)) :)) :))
 
nhất anh tâm ! được cả đực lẫn cái :))
 
Chúc mừng bài đầu tiên của chồng.... với vợ thì.... nó thất bại thê thảm >:)
 
:))

nó pozz rồi là 1

;))
2 là dek có tí S nào :p
 
Back
Bên trên