Một trăm ngày và mãi mãi

chả là hôm nọ bên VC có người nói là chị thế nào cũng chết, hoặc do tả :)) hoặc do Sốt :)) (đại loại là chị kêu đi đang đi tình nguyện, hết sợ nhiễm ...tả nên phải mang đồ ăn từ nhà đi, lại sợ đến dịch sốt xuất huyết..):)) thế là HA nó đứng ra bảo vệ huynh nó: sao các anh ác khẩu thế?? =)) =))
có em sướng thật :">
Đấy , cái sự nghe nhiều cụm từ Ác Khẩu nó là như thế,chứ chị có ác khẩu đâu :-"

----------

mấy hôm nay cong đuôi lên học, ko có thời gian chat chit nữa :(
 
:)) đấy là hum đấy thôi chị ạ :-j
còn cái vụ vừa rồi thì e ko chắc đâu >:)
Hình như những ai tên Vân đều hiền lành thế cả :-"
e có thể coi là 1 VD ko nhỉ
đứa nào bít e sinh vào cung Sư Tử cũng nói câu : THảo nào >:p
 
Cung Sư tử à ? :-O
..thảo nào.
:-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>:p hóa ra chị cũng giống mọi người à :-j
e đah đá là do gen di truyền =)) ở nhà e 8-> là người hiền nhất nhà đấy ;))
e hiền hơn mẹ, mẹ hiền hơn bà ngoại, bà ngoại hiền hơn mẹ chồng of bà ( tức cụ of e _ 102 mà vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm ;)) )
 
Đề nghị các đồng chí spam ít thôi nhá, kẻo mod mà lock topic lại thì khỏi post truyện nữa luôn đấy :-"
Nhỉ :">
THi cử thì phải hết tháng 11 mới xong cơ :|
Nên tình hình là chịu khó chờ đi, tuy vẫn online được nhưng thời gian ít và không thể dành tâm trí cho truyện được, kẻo bài học vừa vào lại ra mất thì chị chết chắc là?:-<
Tiện thông báo luôn, môn thi đầu tiên đã có điểm, được có 50/70 thoai :(
 
ko có gì phải bùn...cứ cố gắng lên chị iu ná! thi xong xuôi hết đi...bọn em chờ được mà! :)
CỐ LÊN NÀO
 
ủng hộ vợ yêu
môn đầu chưa tốt thì các môn sau sẽ tốt
 
chap tiếp theo bao h ra lò nhỉ :-"
 
Mai thi nốt môn cuối ạ :|
Cuối tuần rảnh rỗi sẽ có chap mới, yên chí :">
 
hn là thứ 7 chị HA nhỉ :-? đã phải cuối tuần chưa chị ;)) sao e chưa thấy j` hết cả ;))
 
Chưa thấy hỏi thăm gì về chuyện chị thi cử ra sao, sống thế nào mà đã vội đòi nợ rồi, thật là tần nhẫn :-<
Chị đang vò đầu bứt tóc ngồi bên cái máy tính đây này, làm cả ngày không đi đâu ra khỏi phòng được vì lời hứa á :-<
Cố gắng chờ nha, đang viết dở T^T
 
h hỏi thăm...
chị iu thi cử thế nào òy? tốt ko? ;;)
sống vẫn ổn chứ...:)
cố gắng nghĩ truyện viết thật hay nha! :)
 
Chưa thấy hỏi thăm gì về chuyện chị thi cử ra sao, sống thế nào mà đã vội đòi nợ rồi, thật là tần nhẫn :-<
Chị đang vò đầu bứt tóc ngồi bên cái máy tính đây này, làm cả ngày không đi đâu ra khỏi phòng được vì lời hứa á :-<
Cố gắng chờ nha, đang viết dở T^T

:-j hỏi làm j` e bít chị e học jỏi thi cử may mắn :D thế nào điểm chẳng tốt
cố lên nha \:d/ e chờ chap mới of chị :*
 
Đâu đâu :(
Tại ai dè thi xong lại ôn thi tiếp :-<
Đang sống dở chết dở đây :-<
Nhưng mà chị không bỏ dở chừng đâu, chắc chắn là sẽ viết mà :x Chờ nha, đảm bảo đến tháng 7 năm 2008 là vừa hết thôi :x
 
:eek: khiếp thi j` mà thi lắm thế. Chẳng lẽ chị ko đc nghỉ Giáng Sinh à 8-} Dã man thế
 
Trước Tết âm lịch :-<
Khổ thân tôi, đang lo trượt mất 1 môn toán đây này :-<
Đời bạc quá, cái môn như dở hơi thì qua, còn môn toán 1 đáng ra rất chắc lại hỏng :-< Chắc noël này lại nằm nhà cày bài chứ đi chơi gì nổi nữa T^T
 
Back
Bên trên